Ba lần ra Bắc làm liveshow

(ANTĐ) - Liveshow Ánh Tuyết Hát được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 27 và 28-11-2010 là liveshow thứ ba của riêng ca sĩ Ánh Tuyết được tổ chức tại Hà Nội. Mỗi lần ra Bắc làm liveshow luôn đem đến cho cô ca sĩ đang lập nghiệp tại TP.HCM này nhiều dư vị khác nhau. Vinh quang, tự hào có và cũng không ít những đắng cay, thất vọng… nhưng Ánh Tuyết vẫn quyết tâm chinh phục khán giả Thủ đô với chiến lược lâu dài.

Ba lần ra Bắc làm liveshow

(ANTĐ) - Liveshow Ánh Tuyết Hát được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 27 và 28-11-2010 là liveshow thứ ba của riêng ca sĩ Ánh Tuyết được tổ chức tại Hà Nội. Mỗi lần ra Bắc làm liveshow luôn đem đến cho cô ca sĩ đang lập nghiệp tại TP.HCM này nhiều dư vị khác nhau. Vinh quang, tự hào có và cũng không ít những đắng cay, thất vọng… nhưng Ánh Tuyết vẫn quyết tâm chinh phục khán giả Thủ đô với chiến lược lâu dài.

Không nói thì nhiều người cũng đã biết, phong trào “Nam tiến” từ lâu đã trở thành một dòng chảy quen thuộc của nhạc Việt, như một vết thương buồn của nhạc trẻ Hà thành. Ca sĩ phương Nam ngược dòng ra Bắc làm liveshow không nhiều, ba lần tổ chức liveshow riêng ở Hà Nội như Ánh Tuyết thực là “của hiếm”.

 Ánh Tuyết bảo, ra Thủ đô làm liveshow trở ngại lớn nhất là kinh phí tổ chức. Nghệ sĩ muốn tính toán cũng khó mà chắc thắng được. Với lại, chắc lép quá sao mà biểu diễn được cho thật say, thật hứng. Thị trường nhạc trẻ Thủ đô xưa nay nổi tiếng “khó tính”, lẽ nào Ánh Tuyết bỏ cuộc “chinh phục” đối tượng khán giả này…

Cuộc phiêu lưu mang tên “Bắc tiến” của Ánh Tuyết bắt đầu từ năm 2001. Sau sự kiện 11-9 làm chấn động cả địa cầu, giới bầu sô trong nước cũng im hơi lặng tiếng. Vậy mà Ánh Tuyết đánh “bài liều” dẫn Đoàn hợp xướng 36 người ra Hà Nội làm show Hội trùng dương.

Thuở đó, nói đến hợp xướng người ta nghĩ ngay đến dàn đồng ca kinh viện của nhà thờ hay những nhóm hát bè phối… thường diễn trong không gian tĩnh lặng, yên ắng chứ mấy ai đem hợp xướng trình diễn, đi làm show kinh doanh. Vậy mà Hội trùng dương làm ngỡ ngàng khán giả Thủ đô.

Sau đêm diễn, có khán giả còn lao lên sân khấu bảo “tôi phục kích 10 năm rồi mới được nghe chị hát trên sân khấu”. Nói rồi khán giả ấy cầm tay chị mãi không thôi.

Đến bây giờ, Ánh Tuyết vẫn nhớ như in liveshow “vạn sự khởi đầu nan” ở Hà Nội cách đây gần chục năm về trước. Đấy cũng là thời điểm Ánh Tuyết trăn trở với Dàn hợp xướng ATB do chị khởi xướng, làm “bà bầu”. Ai cũng biết, cái khó của dàn hợp xướng là bè phối, dàn dựng và chọn bài sao cho phù hợp với thể loại nhạc này.

Thế nhưng với Ánh Tuyết người được làng nhạc xưng là “người đi đầu trong lĩnh vực hợp xướng trình diễn”, chị lại quả quyết: “Duy trì lòng nhiệt huyết, tính đồng đội của mỗi người trong dàn hợp xướng là điều khó khăn nhất. Bởi hát hợp xướng là cả một tập thể mà không có sự say mê, kiên trì thì oải lắm, dễ tan rã lắm”.

Sau bao năm lặn lội với nghiệp xướng ca, tên tuổi của Ánh Tuyết không chỉ gắn chặt với nhạc Văn Cao như bộ đôi Khánh Ly với nhạc Trịnh Công Sơn. Hơn thế, “bà bầu” Ánh Tuyết còn nức tiếng cả nước với Dàn hợp xướng Ánh Tuyết Band (ATB). Cùng với ATB, “bà bầu” Ánh Tuyết đã nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Đơn cử như lần thứ hai ra Hà Nội làm liveshow. Hứng là làm, dịp Tết 2009 bầu đoàn thê tử ATB du Bắc. Vừa xuống ga thấy thành phố vắng tanh người, Ánh Tuyết đã biết mình cầm chắc thất bại. Người Bắc ăn Tết kỹ, trời lại rét đậm… nhưng đã lỡ rồi thì cứ diễn cho đã cái đời nghệ sĩ.

Trong liveshow thứ ba ở Hà Nội, Ánh Tuyết và dàn hợp xướng sẽ trình diễn những bài hát nổi tiếng của 5 nhạc sĩ tài danh: Hoàng Giác, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Phạm Duy.

Bên cạnh những “bài tủ” như Thiên thai, Trương Chi, Sông Lô của Văn Cao hay Lặng lẽ nơi này, Tình xa - Trịnh Công Sơn… Ánh Tuyết trình làng nhiều bài hát lần đầu như: Nghìn trùng xa cách - Trịnh Công Sơn với dàn Vocal nữ, Vĩnh biệt - Đoàn Chuẩn - Từ Linh…

Ánh Tuyết bộc bạch: “Hà Nội có nhiều giọng ca tốt, nhưng quá ít điểm ca nhạc để họ trình diễn, sinh hoạt hàng tuần. Trong khi những chương trình lớn thì giá vé lại đắt, quá sức với khán giả bình thường”.

Dàn hợp xướng ATB trong liveshow Ánh Tuyết Hát chỉ có hai ca sĩ TP.HCM, còn lại là 16 giọng ca của Hà Nội. Hơn một lần Ánh Tuyết đã nói về dự định thành lập Dàn hợp xướng ATB ở Hà Nội.

Biết đâu, sau lần thứ ba làm liveshow riêng, ATB Hà Nội do nghệ sĩ Ánh Tuyết mới thành lập sẽ “thọ” mãi trên thị trường nhạc trẻ Thủ đô!

Phúc Nghệ