Bà bị mù, cháu trai 7 tuổi ngày ngày cận kề giúp bà bán báo

ANTĐ - Hình ảnh một cậu bé 7 tuổi ở Singapore ngày ngày giúp bà bán báo đã khiến cho rất nhiều người cảm động.

Ah Boy là tên gọi thân thương mà người bà đặt cho cậu bé hiếu thảo. Cũng giống như rất nhiều đứa trẻ khác, cậu bé chuẩn bị bước vào năm học mới. Song ngoài giờ học, Ah Boy lại đến quầy báo để giúp đỡ bà.

Bà Lim, 63 tuổi, bà của cậu bé đã quen với công việc bán báo và tạp chí được ít nhất 20 năm. Thị lực của bà lão bị ảnh hưởng nghiêm trọng do một tai nạn. Hiện bà chỉ nhìn thấy mọi thứ một cách lờ mờ. Song người cháu hiếu thảo Ah Boy chính là nguồn sáng luôn cận kề bên bà.

Sau giờ học, Ah Boy lại đến nhanh chóng đến sạp báo để giúp đỡ bà. Cậu bé ở cùng bà cho đến khi hai bà cháu bán hết báo và đóng cửa hàng vào khoảng 10 giờ tối.

Không giống như những đứa trẻ khác đồng trang lứa, ngoài giờ học Ah Boy không thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như học bơi. Song cậu bé hoàn toàn không cảm thấy buồn về điều đó. “Cháu rất hạnh phúc miễn là được ở cùng với bà”, Ah Boy vui vẻ nói.

Hai bà cháu đã gắn bó với nhau kể từ khi mẹ cậu bé bỏ đi Malaysia vào khoảng năm 2007. Khi mắt của bà ngày càng mờ đi thì Ah Boy thay bà đảm nhận nhiều công việc hơn.