B.Dortmund 1-2 Zenit (Tổng tỉ số 5-4): Đáng khen nhưng vẫn chưa đủ!

ANTĐ - Sau khi “trảm tướng”, Zenit đã có được chiến thắng ngay trên sân Signal-Iduna-Park của Dortmund. Tuy nhiên, kết quả này vẫn là chưa đủ để họ có thể lội ngược dòng và giành tấm vé đi tiếp.

Trước trận đấu này, Zenit đã công bố quyết định bổ nhiệm HLV Andre Villas-Boas để thay thế cho Luciano Spalletti vừa bị sa thải. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chưa thể dẫn dắt CLB trong trận đấu này mà thay vào đó là trợ lý Sergey Semak.

Liên tục dồn ép đội khách sau tiếng còi khai cuộc nhưng Dortmund lại là đội bị thủng lưới trước. Phút thứ 16, từ bên phía cánh phải, Hulkđột phá vào trung lộ rồi tung cú “nã đại bác” vào góc chết của khung thành. Dù đã cố bay người hết sức nhưng thủ thành Weidenfeller vẫn chẳng thể cứu thua cho BVB.

Pha ăn mừng của Hulk sau bàn mở tỉ số.

Bàn thua sớm đã chạm vào tự ái của các cầu thủ chủ nhà. Họ liên tục dâng cao đội hình và triển khai hàng loạt những phương án tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, chẳng những không ghi được bàn, các học trò của HLV Klopp còn suýt chút nữa bị thủng lưới thêm sau cú sút đưa bóng đi cắt mặt khung thành của Shatov.

Mãi đến phút thứ 38, những nỗ lực của BVB mới được đền đáp. Từ quả tạt bên cánh trái của Schmelzer, đội trưởng Sebastian Kehl thoải mái ập vào đánh đầu cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bước sang hiệp hai, khung thành của Weidenfeller liên tục trao đảo vì những đợt tấn công của Zenit. Phút thứ 50, Hulk một lần nữa tung ra cú sút sấm sét từ tình huống cố định. Đáng tiếc cho Zenit là bóng lại đi vọt xà ngang. Tiếp đó, các CĐV đội khách lại phải ôm đầu tiếc nuối khi Viktor Fayzulin dứt điểm trúng khung gỗ.
B.Dortmund 1-2 Zenit (Tổng tỉ số 5-4): Đáng khen nhưng vẫn chưa đủ! ảnh 2
Các cầu thủ Zenit đã có một trận đấu hết sức cố gắng.
Phút 73, hàng phòng ngự Dortmund hoàn toàn “bỏ quên” Rondón. Tiền đạo này di chuyển như chỗ không người để đón đường chuyền của Criscito rồi đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, ấn định tỉ số trận đấu. Dù giành thắng lợi 2-1 trên sân khách nhưng Zenit vẫn không thể đi tiếp vì thất bại với tổng tỉ số 4-5 chung cuộc. Tuy nhiên, đây vẫn có thể xem là một màn trình diễn đáng khen của đội bóng nước Nga sau ba trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.


Ở trận đấu cùng giờ, Manchester United đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng với tỉ số 3-2 chung cuộc trước Olympiakos để giành tấm vé vào tứ kết Champions League. Cả ba bàn thắng đều được ghi do công của Robin Van Persie.