AS Roma "tan tác" trên sân Shakhtar

(ANTĐ) - Hành quân tới sân Donbass Arena lạnh giá với quyết tâm trả đủ món nợ đã vay ở trận lượt đi, tuy nhiên AS Roma lại thất bại "tan tác" với tỷ số 0-3 trước Shakhtar Donetsk.

Lượt về vòng 1/8 Champions League:

AS Roma "tan tác" trên sân Shakhtar

(ANTĐ) - Hành quân tới sân Donbass Arena lạnh giá với quyết tâm trả đủ món nợ đã vay ở trận lượt đi, tuy nhiên AS Roma lại thất bại "tan tác" với tỷ số 0-3 trước Shakhtar Donetsk.

Mexes và các đồng đội đã có một kỷ niệm buồn tại sân Donbass Arena
Mexes và các đồng đội đã có một kỷ niệm buồn tại sân Donbass Arena

Thất thủ 2-3 trên sân nhà Olimpico từ lượt đi đã buộc AS Roma nhập cuộc rất khẩn trương với lối chơi tấn công tổng lực. Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ đến từ Italia chưa tỏ ra hiệu quả thì họ đã bị dội một gáo nước lạnh.

Phút 17, trong một tình huống không lấy gì làm nguy hiểm bên cánh trái, tiền vệ William sau những pha đi bóng rất tốt loại người theo kèm Pizarro, quả chuyền sệt rất khó của anh vào vòng cấm của Roma đã trở thành bàn thắng. Chỉ một cái chạm rất khẽ của Hubschman cũng đủ khiến thủ môn và hàng thủ đội khách bất lực nhìn bóng đi thẳng vào góc xa.

Bàn thắng này đã khiến tỷ số cả hai lượt trận đã là 4-2 và nguy cơ bị loại đã hiện rõ. Roma không còn sự lựa chọn nào khác là phải lao lên tìm kiếm bàn gỡ. Và dĩ nhiên đội chủ nhà cũng hiểu quá rõ điều đó để chuyển sang đấu pháp phòng ngự phản công.

Phút 27, AS Roma có một cơ hội cực tốt để ghi bàn với quả penalty kiếm được sau lỗi kéo người của hậu vệ đội chủ nhà. Thế nhưng ngay cả khi đó, Borriello cũng không thể thực hiện thành công với cú sút quá hiền của mình. Thủ môn đầy kinh nghiệm của Shakhtar là Pyatove đã không gặp mấy khó khăn với pha đổ người cản phá rất nhanh.

Không ghi được bàn thắng, sức ép tâm lý mỗi lúc một đè nặng lên các cầu thủ AS Roma và hàng thủ của họ bắt đầu lộ ra những điểm yếu để đội chủ nhà dễ dàng khai thác. Và điều đáng buồn nhất cũng xảy ra không lâu sau đó với chiếc thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với 1 chiếc thẻ đỏ của Mexes vì lỗi kéo người. Bị dẫn trước lại chỉ chơi với 10 người, Roma không thể cưỡng lại nổi số phận.

Phút 58, một lần nữa các hậu vệ AS Roma lại cho thấy sự yếu kém của mình khi bỏ lỏng tiền vệ William của đội chủ nhà trong tình huống phạt góc. Cầu thủ đeo áo số 10 của Shakhtar thoải mái khống chế bóng trong vòng cấm của Roma và đá lòng kỹ thuật vào góc xa hạ gục thủ môn Doni nâng tỷ số lên 2-0.

Sau đó, tiền đạo Eduardo đã nâng tỷ số lên 3-0 sau khi tận dụng một pha chuyền về bất cẩn của hậu vệ Aleandro Rosi ở phút 87. Chung cuộc Roma phải rời cuộc chơi với tổng tỷ số 2-6. Còn Shakhtar, nhờ chiến thắng vẻ vang này, lần đầu tiên vào tới vòng tứ kết Champions League và trở thành đại diện Ukraine thứ hai sau Dynamo Kiev (vào tứ kết năm 1998 và bán kết năm 1999) tiến sâu đến vậy ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB.

H.N

(Tổng hợp)