Anh tình nguyện viên nghèo và những bó rau muống đầy nghĩa tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vì cuộc sống gia đình nghèo nên sau khi học hết lớp 9, anh Trương Văn Nền, 25 tuổi phải nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê nuôi gia đình, làm được một thời gian thì anh phải về quê để chăm sóc mẹ già tuổi ngoài 70. Thấy địa phương xảy ra dịch bệnh, anh viết thư xin tham gia chống dịch Covid-19.    

Lá thư tay vội vã xin tham gia chống dịch Covid-19

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại ấp Hòa Nam, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cha qua đời khi anh vừa tròn 10 tuổi, nên ngay từ nhỏ anh Trương Văn Nền đã chịu cảnh vất vả mưu sinh cùng với mẹ và các anh, chị em. Hàng ngày, ngoài việc học tập thì thời gian còn lại anh phụ mẹ công việc trồng trọt để mưu sinh.

Anh Trương Văn Nền (thứ 2 từ trái sang) cùng các tình nguyện viên tham gia trực chốt tại xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Anh Trương Văn Nền (thứ 2 từ trái sang) cùng các tình nguyện viên tham gia trực chốt tại xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Thấy cuộc sống gia đình nghèo, làm hoài cũng không đủ ăn đủ mặc nên sau khi học hết lớp 9, anh Nền xin mẹ cho nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Được người bạn giới thiệu đi làm cho một công ty tại TPHCM với mức lương 5,6 triệu đồng/tháng, anh Nền như đã mãn nguyện vì trừ các chi phí ăn ở thì hàng tháng anh cũng gửi được về cho mẹ vài triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Công việc chỉ mới bắt đầu ổn định thì dịch bệnh Covid-19 ngày càng trở nên phức tạp. Lo sợ mẹ ở nhà tuổi cao không ai chăm sóc vì các anh chị đều có gia đình và ra ở riêng, nên anh Nền quyết định xin nghỉ làm để về quê chăm sóc mẹ. Trở về gia đình trước thời gian địch Covid-19 bùng phát mạnh, anh Nền tâm niệm có rau ăn rau, có cháo ăn cháo miễn sao dành được nhiều thời gian chăm sóc mẹ già tuổi đã ngoài 70 để cho mẹ được vui. Tuy nhiên, những ngày sau đó hay tin địa phương mình xuất hiện dịch bệnh, anh Nền vội vã viết thư xin tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Mai Vũ Trường, Phó bí thư xã đoàn Lạc Hòa cho biết “Hay tin anh Nền tham gia chống dịch, lãnh đạo xã Lạc Hòa cùng các cán bộ xã đoàn rất vui mừng vì tấm lòng cao cả của anh, mặc dù bức thư của anh Nền nó không được suông văn, ngay hàng nhưng nó đã chứa đựng nhiều tình cảm của một công dân tốt, khiến ai đọc cũng xúc động”.

“Trong bức thư tay viết vội vã gửi Ban chấp hành xã đoàn Lạc Hòa, anh Nền đã viết: Hiện tại, tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp. Cả nước ta đang cùng nhau phấn đấu để đẩy lùi dịch bệnh, nên tôi muốn được tham gia góp một chút sức của bản thân vào công tác phòng chống dịch. Tôi hứa sẽ thực hiện nội quy một cách nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình phòng chống dịch. xin cảm ơn”, đồng chí Mai Vũ Trường cho biết thêm.

Nghèo mà có tình

Được biết, hàng ngày ngoài việc tham gia trực chốt thì anh Nền còn phụ giúp làm công quả cho chùa Hải Phước An ở gần nhà như phụ quét sân, làm cỏ, tưới cây, dọn dẹp trong chùa. Ngoài ra anh còn là những tấm gương của những tấm lòng thiện nguyện như làm cầu nối để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, giúp dân dựng lại nhà cửa do giông lốc làm sập nhà…

Anh tự nhủ với mọi người, tất cả những cái anh làm cũng chỉ vì cái tâm, vì tình người, mình không có của thì mình góp công, góp sức và cũng không đòi hỏi những gì ở người khác.

“Tôi làm thiện nguyện, làm công quả là để cầu cho dịch bệnh qua mau, đem lại niềm vui cho đất nước, cho gia đình mọi người dân, cầu cho mẹ tôi sống lâu trăm tuổi, để tôi ráng làm lo cho mẹ tôi”, anh Nền cho biết.

Không chỉ tham gia chống dịch để bảo vệ bình yên cho địa phương, cho đất nước hay làm thiện nguyện, anh Nền còn thường xuyên dành tặng mọi người những bó rau muống, những trái bầu, trái mướp, trái dừa mình trồng được. Mặc dù giá trị kinh tế không đáng giá là bao, nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình cảm của anh, dù anh nghèo nhưng anh sống rất có tình có nghĩa.

“Việc làm của anh Nền rất được chính quyền địa phương quan tâm, mặc dù gia đình nghèo nhưng anh vẫn hết lòng giúp đỡ mọi người xung quanh, hết lòng trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay anh làm rất tốt với công việc của một tình nguyện viên và chưa bị một sai sót nào. Anh được người dân đánh giá cao về công việc cũng như tấm lòng thơm thảo. Chúng tôi cũng đang xem xét đề xuất với lãnh đạo để tuyên dương anh Nền, góp phần nêu gương người tốt việc tốt để cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, đồng chí Mai Vũ Trường nhận xét.