Champions League:
Anh khôi phục quyền lực
(ANTĐ) - Vẫn còn quá sớm để nói về viễn cảnh chiến thắng của người Anh tại Champions League mùa giải năm nay, nhưng có thể khẳng định Premier League đang đi rất đúng hướng trong chiến dịch khôi phục quyền lực tại giải đấu lớn nhất châu Âu.
Trận hoà 0-0 của Manchester United tại Marseille vào đêm thứ Tư vừa qua khép lại màn khởi động hoàn hảo của các đội bóng Anh tại lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay. Đó không phải là kết quả mà người hâm mộ của Quỷ đỏ chờ đợi, nhưng là điều chấp nhận được bởi CLB thành Manchester sẽ chơi trận quyết định trên sân nhà.
Trước lúc Manchester United có được lợi thế trên đất Pháp, Chelsea có chiến thắng dễ dàng tại Copenhagen (2-0) để gia nhập với Arsenal và Tottenham là 3 trong 4 đội bóng của Anh giành chiến thắng tại lượt đi của vòng 1/8 Champions League. Điều đáng nói, cả Tottenham và Chelsea đều giành chiến thắng trên sân khách (Tottenham đánh bại AC Milan 1-0), viễn cảnh mở ra hy vọng cho cả 4 đại diện của Premier League góp mặt tại tứ kết, bất chấp cơ hội đi tiếp của Arsenal không lớn bởi họ phải chơi trận lượt về trên đất Tây Ban Nha và Barcelona cũng có "lưng vốn" là 1 bàn thắng ghi được tại Emirates (thua 1-2).
Ở mùa giải trước, không có đội bóng nào của Anh trụ lại vòng bán kết, song cũng chỉ mất 1 mùa để người Anh khôi phục vị thế của mình sau 4 mùa giải liên tiếp có ít nhất 1 đội bóng lọt vào trận chung kết của giải bóng đá danh giá nhất châu Âu.
Trong khi Anh hy vọng sẽ có ít nhất 3 đại diện tại vòng đấu tiếp theo, người Italia đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở thời gian còn lại của Champions League mùa giải năm nay, sau khi AS Roma, AC Milan và Inter Milan đều gục ngã ngay trên sân nhà ở lượt đi. AS Roma bị Shakhtar Donetsk đánh bại 3-2 ngay tại Olimpico và họ cần phải thắng 2-0 trong chuyến du đấu tới Ukraina mới đảo ngược thế cờ. Đó cũng là kết quả mà AC Milan và Inter Milan phải có được tại Anh và Đức nếu muốn giành quyền đi tiếp, khả năng rất khó xảy ra nếu nhìn vào những màn trình diễn nghèo nàn của họ tại các trận lượt đi.
Trong khi đó, Primera Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức hay Ligue 1 của Pháp đều hướng tới thành công nhất định. Barcelona, Real Madrid và Valencia dù chỉ thua và hoà ở lượt đi, nhưng cánh cửa đi tiếp chưa khép lại với họ, trong khi Lyon và Marseille của Pháp, hay Bayern Munich và Schalke của Đức dẫu sao vẫn được khen ngợi với những màn trình diễn quả cảm của mình. Với chiến thắng 1-0 vào những phút cuối tại San Siro, "Hùm xám" đã có màn “báo thù” ngoạn mục sau thất bại 0-2 dưới tay Inter Milan tại trận chung kết Champions League năm ngoái.
Quý Ngọc