- Ngẩn ngơ mùa hoa tam giác mạch Tây Bắc
- Cồn cào nỗi nhớ mang tên hoa tam giác mạch...
- Lần đầu tổ chức Lễ hội hoa tam giác mạch tại Hà Nội

Đây là hình ảnh ấn tượng trong những ngày cuối tuần. Hàng trăm chậu hoa tam giác mạch được chuyển từ cao nguyên đá Hà Giang về không gian đi bộ bên hồ Gươm trong Lễ hội Không gian văn hóa dân tộc H'Mông tại Hà Nội. Nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa này khi lầu đầu tận mắt chứng kiến
Trong 3 ngày 11,12,13-11 tại vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ diễn ra Không gian văn hóa dân tộc H'Mông. Đặc biệt, hoa tam giác mạch, một loài hoa nổi tiếng của Hà Giang, sẽ khoe sắc tại đây, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách: được ngắm, chụp ảnh với hoa tam giác mạch ngay tại Hà Nội
Những bông hoa tam giác mạch đón chút nắng mùa Đông Hà Nội
Khoảng 150 chậu hoa tam giác mạch được chuyển từ Hà Giang xuống trưng bày trong vườn hoa Lý Thái Tổ.
Thiếu nữ Hà Nội trong sáng bên những bông hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc
Hoa tam giác mạch có nhiều màu, có loại màu trắng, màu hồng, màu tím,... bông hoa bé nhỏ, dịu dàng, mong manh. Đối với dân phượt thì chẳng còn xa lạ gì nữa những cánh đồng hoa tam giác mạch... Tuy nhiên, được ngắm hoa tam giác mạch ngay trung tâm Thủ đô là một trải nghiệm hiếm có
Loài hoa này biểu trưng cho sự dịu dàng và tinh khiết, mộng mơ. Đó là loài hoa tuyệt vời mà ai cũng muốn ngắm và thưởng thức. Người dân địa phương đặt cho cái tên là tam giác mạch vì lá cây có hình tam giác, lại thuộc cây họ lúa, có thể dùng làm thực phẩm..
Nhiều nhiếp ảnh gia cũng tìm đến bên hồ Gươm để lưu lại những hình ảnh của loài hoa này
Với nhiều người lần đầu chứng kiến hoa tam giác mạch thì đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để có một bức ảnh kỉ niệm.