Án mạng kinh hoàng tại quận Phú Nhuận, TP.HCM

(ANTĐ) - 2 đối tượng đã nấp sẵn trong nhà, khống chế, ra tay sát hại bà Đặng Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận. Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận và con gái về nhà nghỉ trưa cũng bị các đối tượng cắt cổ dã man.

Án mạng kinh hoàng tại quận Phú Nhuận, TP.HCM

(ANTĐ) - 2 đối tượng đã nấp sẵn trong nhà, khống chế, ra tay sát hại bà Đặng Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận. Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận và con gái về nhà nghỉ trưa cũng bị các đối tượng cắt cổ dã man.

Hai đối tượng Nhân, Sang và nơi xảy ra vụ án mạng
Hai đối tượng Nhân, Sang và nơi xảy ra vụ án mạng

Tiếng kêu cứu giữa trưa

Khoảng hơn 12h hôm qua 20-9 tại căn nhà số 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM, tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ đã khiến người dân xung quanh hoảng loạn. Nhân chứng tại hiện trường kể lại: Khi bà Đặng Thị Thu Hồng (SN 1951, Phó Bí thư Quận ủy kiêm Trưởng ban Dân vận quận Phú Nhuận) đi thẳng vào nhà, thì bất ngờ 2 đối tượng chừng 20-30 tuổi ẩn nấp ngay trong nhà, trên tay lăm lăm 2 con dao… Bà Hồng hoảng hốt kêu lên nhưng không thành tiếng, liền bị 1 đối tượng lao đến kề dao cắt vào cổ. Bà Bùi Ngô Thị Mỹ (SN 1950, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận), chị Thu Hương (SN 1987, con gái bà Mỹ) đang đứng bên ngoài dắt xe vào nhà, khóa cổng thấy cảnh tượng kinh hoàng, sợ hãi cũng không kêu thành tiếng. Lập tức 2 sát thủ chạy ào ra cổng, tiếp tục kề dao lên cổ, khống chế, kéo mạnh 2 người phụ nữ vào nhà.

Lúc này, một phụ nữ gần đó đang phơi quần áo, chứng kiến vụ việc đã tri hô “Cướp…! cướp…”. 4 dân phòng đang trực tại trụ sở cách hiện trường 15m nghe thấy tiếng tri hô liền đồng loạt chạy sang, đạp cánh cửa sắt của ngôi nhà, xông vào bên trong… 2 sát thủ trẻ tuổi hung hăng kề dao khống chế 2 người phụ nữ gồm 1 già, 1 trẻ. Một người dân cũng vội chạy sang Ban chỉ huy Quân sự phường 15, quận Phú Nhuận tiếp báo và 10 phút sau, hơn 50 CBCS thuộc lực lượng công an, quân đội đã vây chặt toàn bộ khu vực. 2 tên sát thủ rất hung hãn, chúng đưa ra những lời hăm dọa và thề sẽ giết chết 2 mẹ con bà Mỹ. Lúc này, hàng trăm người hiếu kỳ đứng đầy chặt tuyến phố Huỳnh Văn Bánh xem lực lượng cảnh sát đối phó với 2 tên sát thủ, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Sau khi phong tỏa hiện trường, yêu cầu người dân ra xa vòng nguy hiểm, lực lượng cảnh sát đã siết chặt vòng vây…

Giết người vì tư thù

Lực lượng công an tìm mọi cách thuyết phục hung thủ đầu hàng để đảm bảo tính mạng cho hai mẹ con bà Mỹ. Tuy nhiên, 2 đối tượng manh động, lỳ lợm tuyên bố: “Nếu chúng mày xông vào, tao sẽ cắt cổ hết”. Rất nhanh, lợi dụng lúc các đối tượng sơ ý, lực lượng dân phòng đồng loạt xông đến, 2 đối tượng cũng không run tay cắt cổ bà Mỹ và chị Hương. Một tên ngay sau đó vứt dao, lao vào xô ngã các dân phòng để chạy thoát bằng lối cửa chính song bị khống chế. Đối tượng còn lại chạy lên tầng định leo qua nhà hàng xóm tẩu thoát nhưng hàng chục người dân đã cùng công an chặn bắt bên ngoài, tóm gọn. Lực lượng công an và bảo vệ dân phố đã khẩn trương đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu, nhưng bà Hồng đã tử vong, bà Mỹ và chị Hương đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng khai nhận là Lương Hoài Sang (tự Tính Em, SN 1990, ở huyện Củ Chi) và Nguyễn Trọng Nhân (tự Hảo, SN 1980, ở Q.10, TP.HCM). Điều đáng nói là sau khi bị bắt,        2 sát thủ rất thản nhiên khai nhận giết người chỉ vì tư thù cá nhân. Vợ của Nhân là N.T.T.H (SN 1982, ở quận 10) trước đây là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận. Khoảng đầu tháng 9-2010, H bị thôi việc. Do nghe vợ kể lại, Nhân bực tức liền rủ Sang theo dõi và trưa 20-9 đột nhập vào nhà bà Mỹ để… nói chuyện phải trái, nhằm “năn nỉ” bà Mỹ cho vợ mình được đi làm lại. Tuy nhiên trong cơn thù tức cùng quẫn, Nhân quyết giết người để trả thù. Do đó khi bà Hồng, bà Mỹ và chị Hương vừa về đến thì Nhân và Sang đã lập tức cầm sẵn dao trên tay, gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Vụ trọng án đang được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM mở rộng điều tra làm rõ.

Duy Kiên