Âm dương phải cân bằng

ANTĐ - Khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại đến mấy cũng khó công phá, lay chuyển được đầu óc, tư duy quan niệm của con người.

- Còn tùy người nào, nước nào, đầu óc ra sao chứ.

- Tất nhiên, nhưng đầu óc nặng hơn đá tảng, bám rễ sâu chắc cả nghìn năm hơn cả cây cổ thụ là tư tưởng trọng nam khinh nữ.

- Xưa có câu “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, nghĩa là: có một con trai mới là có con, mười con gái vẫn như không con nên đến thời buổi này người ta vẫn “thèm khát” con trai. Trót sinh một bề toàn “vịt giời” coi như ôm hận suốt đời.

- Ngay hôm nay đã nhìn thấy hậu quả: nhóm dân số nghèo nhất, tỷ lệ bé trai/bé gái là 105/100; nhóm dân số giàu nhất, tỷ lệ là 112/100. Đặc biệt ở nhóm phụ nữ ít chữ, chênh lệch trai/gái là 107/100; ở nhóm phụ nữ có học vấn lên tới 114/100.

- Thì ra mất cân bằng giới tính lại rơi vào thành thị cao hơn nông thôn, học vấn, nhận thức cao nhiều hơn học vấn thấp, kinh tế khá giả cao hơn nghèo.

- Dễ hiểu thôi, người giàu, người thành phố mới có lắm tiền để kén chọn giới tính thai nhi; chọn năm, chọn tháng, ngày giờ sinh. Cứ đà này vài năm nữa chênh lệch trai/gái sẽ lên tới 115/100. Bên y tế “cảnh cáo” trong vòng 20 năm nữa, nước ta sẽ “tồn kho” từ 2,3 triệu đến 4,3 triệu nam giới.

- Đằng sau hàng triệu đàn ông “ế” vợ sẽ kéo dài lê thê - tệ nạn mại dâm, bạo lực giới, tội phạm tình dục. Mất cân bằng giới tính tức là mất cân bằng âm dương, tất sẽ nhiều hệ lụy, khó lường.

- Âm dương ngũ hành thì tôi gần như mù tịt. Chỉ thấy rằng hầu hết những tên trọng tội, sát thủ, nghịch tử là nam giới. Thế mà thiên hạ vẫn cứ “máu” đẻ con trai, lạ thật. Tôi thì chỉ “trọng nữ” thôi, dễ nuôi, dễ dạy, dễ bảo và dễ dựa lúc tuổi già.

- Trời cho con nào biết con nấy! Điều cốt lõi là âm dương phải cân bằng, cân bằng giới tính cũng như cân bằng sinh thái.