Ngay từ sớm, tại các điểm bầu cử trên toàn thành phố, lực lượng công an cơ sở đã có mặt để phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu. Nhưng hơn cả nhiệm vụ thường trực ấy, nhiều chiến sĩ còn trở thành “đôi tay” nâng đỡ những bước chân chậm rãi của các cụ già trong ngày đặc biệt.
Ở một điểm bầu cử tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, hình ảnh một chiến sĩ công an kiên nhẫn nắm tay, dìu cụ bà ngoài 90 tuổi bước từng bậc thềm vào khu vực bỏ phiếu khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động. Mái đầu bạc trắng, những bước đi chậm chạp, nhưng ánh mắt của cụ ánh lên niềm vui khi được thực hiện quyền công dân của mình.
Không ít trường hợp, cán bộ công an phường còn chủ động đến tận nhà hỗ trợ các cụ già yếu hoặc người gặp khó khăn trong đi lại. Từng bước chân được dìu đỡ, từng lời hỏi han, động viên giản dị đã giúp những cử tri đặc biệt này cảm nhận rõ sự quan tâm, gần gũi của lực lượng công an.
Trong ngày bầu cử, lực lượng công an được bố trí tại tất cả các điểm bỏ phiếu, vừa đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, vừa sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Giữa dòng người đi bầu cử trong ngày hội của toàn dân, những cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành ấy đã góp phần làm nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Thủ đô – gần gũi, trách nhiệm và luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.
Ngày hội 15/3 vì thế không chỉ là ngày thực hiện quyền công dân, mà còn là dịp để những giá trị nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng được lan tỏa, từ những hành động giản dị mà ấm áp giữa đời thường.