Ám ảnh thảm họa khiến 8 cầu thủ thế hệ vàng M.U mất mạng

ANTĐ - Tối ngày 6-2, theo giờ địa phương, như thông lệ hàng năm, các CLB Premier League cũng như người dân xứ sở sương mù đã đồng loạt gửi các thông điệp tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Munich năm 1958, trong đó có 8 cầu thủ của M.U.

Tấn bi kịch đã xảy ra với M.U vào ngày 6/2/1958 khi chiếc máy bay chở toàn đội trật đường băng tại sân bay Munich làm thiệt mạng 23 người, trong đó có 8 cầu thủ trong lứa thế hệ vàng của Quỷ đỏ thành Manchester – những người vẫn được biết đến với tên gọi “Những đứa trẻ của Sir Matt Busby”. 

Họ đang trở về nhà sau trận tứ kết cúp châu Âu với CLB Sao đỏ Belgrade của Nam Tư và chiếc máy bay đã phải đỗ xuống Munich để tiếp thêm nhiên liệu, theo như lịch trình của chuyến bay.

Như thông lệ hàng năm, vào đúng ngày 6/2 sau 56 năm, các CLB ở Premier League cũng như người dân nước Anh đều tổ chức những buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Trên website chính thức của M.U viết: “Vào ngày 6/2/1958, chiếc may bay chở 44 hành khách đã gặp tai nạn khi tiếp nhiên liệu ở sân bay Munich. Vụ tai nạn kinh hoàng đó đã cướp đi mạng sống của 23 người, trong đó có 8 cầu thủ cùng 3 thành viên Ban huấn luyện của M.U. Đó là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử CLB mà chúng ta sẽ không bao giờ quên. Hãy cùng tưởng nhớ tới những nạn nhân xấu số”.

Bức ảnh tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong thảm họa Munich 1958 trên website của M.U

Trong khi đó, hàng loạt thông điệp với nội dung tương tự cũng đồng loạt được phát đi. Đội bóng cùng thành phố Manchester là Man City cũng muốn gửi lời chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Twitter: “Tất cả thành viên Man City sẽ không bao giờ quên những nạn nhân đã thiệt mạng ở thảm họa Munich 1958”.

Hai cựu cầu thủ của M.U là anh em nhà Neville là Gary và Philip cũng đăng tải thông điệp này trên tài khoản Twitter: “Kính dâng những bông hoa tươi thắm nhất cho những nạn nhân qua đời ở Munich năm 1958”.

Không lâu sau đó, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cũng chia sẻ nội dung tương tự trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình: “Tôi vẫn bị ám ảnh về thảm họa Munich 1958 và sẽ không bao giờ quên những nạn nhân xấu số. Hãy yên nghỉ. Đã 56 năm trôi qua nhưng tất cả vẫn còn sống mãi”.