AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!

ANTĐ - Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về phía Malaysia. Chung cuộc, tuyển Việt Nam bị loại với tổng tỷ số 4-5! Một trận thua thảm của các học trò của HLV Mỉu

AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 1Dòng người ùn ùn kéo về sân Mỹ Đình, mang theo cờ Tổ quốc, sẵn sàng cho màn cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình và màn ăn mừng sau trận đấu.
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 2An ninh được siết chặt. Trong ảnh: Rất đông cảnh sát cơ động đứng ở cửa kiểm ra vào, kiểm soát.
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 3Rà soát chất cháy nổ trên các phương tiện ra vào sân
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 4Mọi vật cứng đều không được phép mang vào sân.
Lễ chào cờ, hát quốc ca. Đầu tiên là chào cơ, hát quốc ca Malaysia
Quốc ca Việt Nam vừa kết thúc sôi động trên SVĐ Mỹ Đình. Sắc đỏ quốc kỳ đã nhuộm kín SVĐ. Xen lẫn đó là quốc kỳ Nhật Bản và hình ảnh của HLV Miura!
Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Nhật Bản. 
Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình giống hệt trận bán kết lượt đi trên sân của Malaysia.
Trận đấu bắt đầu.
Phạt đền cho Malaysia!
Ngay phút thứ 3, Malaysia đã bất ngờ ghi bàn từ chấm 11m. Không nhưng trọng tài yêu cầu cầu thủ số 8 thực hiện lại pha đã phạt. 
Lần thứ 2, bóng được đưa vào lưới đội tuyển Việt Nam. 1-0 cho Malaysia.
Rõ ràng là Malaysia đã vào cuộc với quyết tâm rất lớn. Trong khi đội tuyển Việt Nam không có được sự tập trung cần thiết ngay từ những phút đầu trận đấu.
Sân Mỹ Đình có vẻ lặng đi sau bàn thắng của Bin Rahim! 
Trong trận lượt đi, tuyển Việt Nam cũng bị dẫn trước bởi 1 quả penalty. Hy vọng các cầu thủ giữ được nhiệt huyết và cái đầu lạnh để vượt qua khó khăn. Hiện tại lợi thế vẫn đang thuộc về tuyển Việt Nam.
Cơ hội đến với tuyển Việt Nam, nhưng tiếc là Văn Quyết lại tham gia vào đường bóng, và trọng tài đã thổi việt vị.
Thành Lương bị phạm lỗi bên cánh phải. Anh treo bóng vào, nhưng Tiến Thành đã phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. 
Hậu vệ Malaysia vừa đánh đầu cứu nguy. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam.
Bóng luẩn quẩn trong khu vực cấm địa, nhưng một cầu thủ của tuyển Việt Nam lại rơi vào thế việt vị.
2-0 cho Malaysia. Bàn thắng rất bất ngờ.
Văn Biển và thủ môn Nguyên Mạnh đã phối hợp rất không ăn ý, biếu không cho Malaysia 1 bàn thắng. Bất lợi về tỷ số lúc này thuộc về tuyển Việt Nam. Với tỷ số này, Malaysia mới là đội đi tiếp vào chung kết.
Thành Lương lại có pha đá phạt góc, bóng bật ra và cầu thủ Malaysia đã phạm lỗi.
Công Vinh đá phạt nhưng bóng đi quá cao. Đội tuyển Malaysia vẫn giữ được sự lạnh lùng đáng sợ.
Penalty cho Việt Nam!
Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền, sau pha đẩy người rất lộ liễu của cầu thủ Malaysia.
2-1. Công Vinh đã ghi bàn.
Ngay cả các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam cũng đứng dậy ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Công Vinh.
Thành Lương phạm lỗi với cầu thủ Malaysia bên phải khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Rất may, pha đá phạt của cầu thủ 13 không gây khó khăn gì cho Nguyên Mạnh.
3-1. Cho Malaysia rồi. 
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ pha căng ngang của cầu thủ số 13, cầu thủ số 4 của tuyển Việt Nam đã đá phản lưới nhà!
Đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Lúc này, đội tuyển Malaysia đã có 3 bàn thắng trên sân khách, trong khi tuyển Việt Nam chỉ có 2. Bất lợi quá lớn cho tuyển Việt Nam.
Cần một điều kỳ diệu cho đội tuyển Việt Nam, mới hy vọng lật ngược tình thế lúc này!
Bàn thắng của Công Vinh tưởng chừng mang lại sự hưng phấn, thì ngược lại các hậu vệ tuyển Việt Nam chơi như mất hồn
Thật đáng tiếc cho Công Vinh, khi anh không việt vị, nhưng bóng bất ngờ đến quá nhanh, nên anh không kịp xử lý.
Hoàng Thịnh đã được thay ra, nhường chỗ cho Tấn Tài.
Hoàng Thịnh có vẻ bị căng cứng trong những phút thi đấu vừa qua. 
Những lần thay người trước đây, HLV Miura đều rất thành công. Hy vọng lần này cũng vậy. Tấn Tài phải ngồi ngoài 2 trận đấu vừa qua, hy vọng lần này anh sẽ phát huy được phẩm chất của mình.
Văn Quyết lại việt vị rồi. Văn Quyết thi đấu có vẻ thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết trong các tình huống tấn công. Anh rất dễ bị rơi vào tình thế việt vị.
4-1 cho Malaysia rồi. Thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì nữa. 
Từ pha đá phạt góc, các cầu thủ Malaysia đã dễ dàng đánh đầu nối, nâng tỷ số lên 4-1. Một trận đấu tồi tệ cho tuyển Việt Nam.
Hiệp 1 được bù giờ 3 phút. Nhưng có vẻ như đội tuyển Việt Nam muốn kết thúc nhanh hiệp đấu thảm hại này.
Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Cú ra chân rất nhanh của Văn Quyết, bị thủ môn đội bạn cản ngay trên vạch vôi. Bóng bật ra, Thành Lương trong tư thế quay lưng lại tung cú móc bóng ra ngoài rất đáng tiếc.
Công Vinh lại vừa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi, sau pha phối hợp đẹp mắt hiếm hoi.
Liên tiếp 2 quả phạt góc cho tuyển Việt Nam, nhưng thủ môn Malaysia đã chơi rất tập trung.
Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về Malaysia!
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 5Tuyển Việt Nam đã có 1 hiệp đấu hết sức tệ hại.

Hiệp 2 bắt đầu. 
Hy vọng tinh thần của các cầu thủ sẽ được sốc lại sau giờ nghỉ. Các CĐV trên sân Mỹ Đình vẫn cổ vũ nhiệt tình cho tuyển Việt Nam.
Tấn Tài đang bị đau ở trên sân. Nếu anh không thể thi đấu thì sẽ là thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam.
Mạc Hồng Quân đã vào sân thay cho Huy Toàn. HLV Miura buộc phải tăng cường hàng công, trong khi hàng thủ đang rất lủng củng. 
Tấn Tài đã không thể tiếp tục thi đấu. Hải Anh đã được đưa vào thay Tấn Tài.
Thật sự là các cầu thủ Việt Nam đã không còn là chính mình, khi liên tiếp có những pha chuyền bóng, sút bóng rất không chính xác.
Ngay cả Mạc Hồng Quân cũng có những đường chuyền bóng hỏng thẳng vào chân đối phương rất khó hiểu.
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 6HLV Miura chết lặng, bất lực nhìn các học trò thua thảm
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 7Malaysia đã có một ngày thi đấu hết sức chặt chẽ, hiệu quả.
Huy Hùng vừa có pha sút bóng đi sạt xà ngang. Một cơ hội hiếm hoi cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bóng đi thấp thì cũng đúng tầm của thủ môn.
Bóng vừa luẩn quẩn trong vòng cấm địa Malaysia. Nhưng hậu vệ Malaysia đã phá bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo Việt Nam.
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 8Các cầu thủ Malaysia đã chơi cực kỳ gắn kết. Bẫy việt vị cũng rất thành công.
Đội tuyển Malaysia đã hoàn lột xác so với trận lượt đi. Lúc này họ lùi toàn bộ về sân nhà để phòng ngự hòng bảo vệ tỷ số.
Thủ môn của Malaysia tỏ ra rất đau đớn, sau pha va chạm với Công Vinh.
Chưa hề thấy dấu hiệu thay đổi nào bên phía đội tuyển Việt Nam. Công Vinh lại vừa bị thổi việt vị. Trước đó tiền đạo này đã lại bất ngờ nhận bóng trong vòng cấm và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Trên mạng xã hội Facebook, hầu như không còn ai tin tuyển Việt Nam có thể lật ngược tình thế. Nhiều trò chế nhạo cầu thủ Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện.
Văn Biển có đường tạt bóng chính xác hiếm hoi cho Công Vinh, nhưng pha đánh đầu của tiền đạo số 9 không đủ khó để thành bàn thắng.
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 9Các cầu thủ Malaysia đã thi đấu rất hay
Vào rồi. Tỷ số là 2-4. Công Vinh đã ghi bàn thắp lên tia hy vọng cho tuyển Việt Nam. Trận đấu còn hơn 10 phút nữa.
Trong một tình huống mắc sai lầm của hậu vệ đối phương, Công Vinh đã vượt qua 2 cầu thủ, trước khi ghi bàn đẹp mắt. 
Thủ môn tuyển Malaysia vừa có pha cứu thua rất xuất sắc. Trước đó, một cầu thủ Malaysia đã để bóng chạm tay, nhưng trọng tài người Nhật Bản không nhìn thấy. 
Một tình huống rất đáng tiếc cho tuyển Việt Nam.
Phạt góc cho tuyển Việt Nam. Những tình huống cố định lúc này rất quan trọng. Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia đã đánh đầu phá bóng ra.
Cơ hội cho tuyển Việt Nam đang ngày càng ít đi. Cánh cửa vào trận chung kết đã đóng sập trước mặt các cầu thủ tuyển Việt Nam. 
Liên tiếp các pha hãm thành của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn thiếu đi sự chính xác. Trong khi toàn bộ các cầu thủ Malaysia đã dàn hàng ngang trước khung thành, chủ động đá bóng ra xa.
Lại một cơ hội nữa bị bỏ lỡ, sau pha tạt bóng của Thành Lương. Văn Quyết với đôi giày một chân xanh, một chân đỏ trở thành "biểu tượng" của sự nôn nóng, thiếu chính xác.
Hết giờ. Chiến thắng 4-2 đã thuộc về Malaysia.
Với chiến thắng ấn tượng 2-1 ngay trên sân khách Shah Alam ở lượt đi, ĐT Việt Nam coi như đã đặt 1 chân vào chung kết. Ngay cả khi thua 0-1 ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Toshiya Miura vẫn sẽ là những người đi tiếp vì đã ghi được 2 bàn trên sân khách.

Tuy nhiên, khả năng này hầu như không thể xảy ra, bởi trong khi ĐTVN đang hưng phấn với tinh thần lên rất cao, thì Malaysia lại mệt mỏi và rệu rã sau trận thua trên sân nhà. Một chiến thắng đẹp nữa là điều mà ông Miura và các học trò hướng tới để dành tặng CĐV Việt Nam, cũng như để tạo động lực khi vào chung kết với người Thái.
AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 10ĐTVN quyết cống hiến một trận cầu đẹp dành tặng người hâm mộ


 Tóm lại, chúng ta đang sở hữu cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Lịch sử cũng ủng hộ ĐTVN với 5 trận gần nhất bất bại, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp trước Malaysia. 

5 TRẬN ĐỐI ĐẦU GẦN ĐÂY CỦA HAI ĐỘI:

07-12-2014 AFF Suzuki Cup Malaysia 1 - 2 Việt Nam
16-11-2014 Giao hữu Việt Nam 3 - 1 Malaysia
03-11-2012 Giao hữu Việt Nam 1 - 0 Malaysia
11-09-2012 Giao hữu Malaysia 0 - 2 Việt Nam
18-12-2010 AFF Suzuki Cup Việt Nam 0 - 0 Malaysia

Đặc biệt, từ năm 1991 đến nay, ĐT Việt Nam đã có 4 lần tiếp ĐT Malaysia tại Hà Nội và chưa bao giờ thua. Thành tích tốt nhất mà đội bóng này có được tại Hà Nội là trận hòa 0-0 ĐTVN ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010. Trong 3 trận đấu còn lại, họ đều nhận thất bại. 

AFF Suzuki Cup 2014 Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Lại tan nát một giấc mơ!  ảnh 11

Nhóm CĐV nhiệt tình cổ cũ ĐTVN trên một con phố Hà Nội vào trưa 11-12

Lúc này, các CĐV nhiệt thành đã tập trung đông kín ngoài khu vực sân Mỹ Đình để chuẩn bị vào sân cổ vũ các chàng trai áo đỏ. Ngay từ trưa 11-12, một nhóm CĐV đã làm mọi ngả phố phương Hà Nội trở nên sôi động và "có không khí" hơn khi diễu hành cổ vũ trong sự văn minh, bài bản, tiếp thêm tinh thần cho thầy trò ông Miura.

Trước trận đấu, nhà cầm quân người Nhật tự tin khẳng định "Việt Nam sẽ có mặt ở trận chung kết".