Abramovich họp khẩn quyết định số phận của Mourinho

ANTĐ - Chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich quyết định tổ chức một cuộc họp khẩn của BLĐ vào ngày hôm nay (16-12) để quyết định số phận HLV Jose Mourinho.

Mourinho, người giúp The Blues giành chức vô địch Premier League ở mùa giải trước, thừa nhận ông đang chịu áp lực rất lớn sau khi CLB tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League. Chelsea chỉ kiếm được 15 điểm từ 16 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, nhiều hơn vỏn vẹn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Ông Abramovich triệu tập cuộc họp khẩn để bàn về tương lai của Mourinho

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới hâm mộ, nhưng tỷ phú người Nga, Abramovich sẽ nói chuyện với các cố vấn thân cận nhất tại đội bóng trước lúc đưa ra phán quyết cuối cùng.

Chủ tịch Bruce Buck, các Giám đốc Marina Granovskaia và Eugene Tenenbaum và Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo là 4 trong số các quan chức của Chelsea góp mặt trong cuộc họp khẩn.

Mourinho, người được BLĐ công khai ủng hộ trong giai đoạn đầu mùa giải, đã ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm hồi mùa hè sau khi đăng quang chức vô địch và hiện là HLV được trả lương cao nhất tại Premier League với thu nhập hàng tháng dao động từ 8 đến 13 triệu bảng.

Hợp đồng mới của Mourinho không có bất cứ điều khoản bồi thường nào, có nghĩa Abramovich buộc phải trả toàn bộ thù lao nếu “tống cổ” HLV này khỏi Stamford Bridge. “Người đặc biệt” đã nhắc lại mong muốn của mình là tiếp tục ở lại và sẽ đòi bồi thường đầy đủ nếu bị sa thải, với số tiền lên tới 40 triệu bảng.

Số phận của "Người đặc biệt" có thể được quyết định trong ngày hôm nay (16-12)

Khoản tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng khổng lồ này, cộng với việc thiếu những sự lựa chọn thay thế có thể giúp chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục ngồi ở băng ghế huấn luyện của The Blues, bất chấp đội bóng của London đang trải qua quãng thời gian đầy khó khăn.

Tuy nhiên, Abramovich nổi tiếng là chủ sở hữu “sát” HLV hàng đầu tại Premier League, điều cho thấy vẫn chưa có bất cứ sự bảo đảm nào về tương lai của Mourinho.

Tỷ phú người Nga đã dự khán và tỏ ra rất hài lòng với chiến thắng 2-0 của Chelsea vượt qua Porto để giành quyền vào vòng 1/8 Champions League với vị thế là đội dẫn đầu Bảng G. Dù vậy, tình hình thay đổi rất nhiều sau khi ông chứng kiến The Blues “phơi áo” trên sân của tân binh AFC Bournemouth.

Theo tiết lộ từ tờ Independent hồi tháng trước, Antonio Conte là ứng viên hàng đầu thay thế Mourinho, song hợp đồng của chiến lược gia này với Azzurri chỉ mãn hạn sau VCK Euro 2016. Trong khi đó, Carlo Ancelotti đang thất nghiệp nhưng không muốn tiếp quản đội bóng nào vào giữa mùa giải. Điều đó có nghĩa, chỉ có cựu HLV của Liverpool, Brendan Rodgers có thể sẵn sàng để The Blues lựa chọn ở thời điểm này nếu đi tới quyết định sa thải Mourinho.