5 phút cuối "điên rồ" của Arsenal

ANTĐ - Chỉ cần 5 phút cuối trận, Arsenal đã có màn ngược dòng ngoạn 3-1 trước Norwich để tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, sau 32 vòng đấu.

Turner thoải mái đánh đầu tung lưới Fabianski

Do Chelsea bận thi đấu bán kết FA Cup với Man City nên Arsenal đã tranh thủ cơ hội để vươt mặt The Blues chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng trong trận tiếp đón Norwich. Với lợi thế sân nhà, các pháo thủ thành London đã tràn lên tấn công áp đảo đội khách ngay từ đầu trận đấu.

Hàng loạt các cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút Arsenal lại bế tắc trong việc xuyên thủng mành lưới của Bunn. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Arsenal còn phải đón nhận gáo nước lạnh đến từ các vị khách. Phút 56, Snodgrass đá phạt như đặt để trung vệ Turner đánh đầu hiểm hóc hạ gục Fabianski.

Sau bàn thua đầy bất ngờ, huấn luyện viên Arsene Wenger đã lập tức sửa sai bằng những sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Theo Walcott, Podolski vào sân để tăng cường hỏa lực. Những sự thay đổi người đã giúp cho Arsenal trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu may mắn hơn chân sút người Đức đã có thể mang về bàn gỡ hòa ở phút 78, khi cú sút của anh bóng đi trúng xà ngang.

Giroud góp công lớn trong chiến thắng của Arsenal

Đến phút 85 sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Arsenal cũng đã có được bàn thắng san bằng cách biệt trên chấm 11m của Arteta. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Giroud sau khi anh bị Kamara kéo ngã trong vòng cấm.

Có được bàn gỡ, Pháo thủ thừa thắng xông lên và chỉ 3 phút sau đó, họ đã ghi được bàn thứ 2. Sau tình huống bật tường đẹp mắt giữa Oxlade-Chamberlain và Podolski bên cánh trái, Giroud đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ và nhanh chân hơn tất cả, đệm bóng vào lưới trống. Bàn thắng khiến cả Emirates như muốn nổ tung, nhưng các học trò của Wenger vẫn chưa muốn dừng lại.

Khi thời gian thi đấu chuyển sang những phút bù giờ, Podolski ấn định màn lội ngược dòng ấn tượng cho Arsenal bằng một cú sút đẹp mắt. Với chiến thắng này, Arsenal của Arsene Wenger đã có được 59 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, với 1 điểm nhiều hơn Chelsea và Tottenham nhưng đá nhiều hơn một trận.

Ở các trận đấu khác, Liverpool coi như không còn cơ hội với tấm vé dự cúp châu Âu sau khi bị Reading cầm hòa 0-0. Trong khi đó, Everton lại thắng dễ QPR 2-0 để bỏ xa chính Liverpool 5 điểm.