3 trận cầu đinh trong ngày khai mạc V-League 2013

ANTĐ - Sau rất nhiều sóng gió, cuối cùng sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam cũng sẽ chính thức khởi tranh vào chiều mai. Ngày khai mạc V-League  hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt với những cặp đấu đầy duyên nợ.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động mạnh đến đời sống bóng đá nước nhà. Hàng loạt CLB tuyên bố giải thể sau sự tháo chạy của các ông bầu đã khiến mùa giải chuyên nghiệp lần thứ mười ba chỉ còn 12 đội. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may, những CLB còn trụ lại đa phần đều được đánh giá rất có tiềm lực hoặc chí ít cũng có chỗ dựa để đứng vũng trong giai đoạn sóng gió. Bên cạnh đó, họ còn được hưởng lợi trong việc chiêu binh bởi nguồn cung trên thị trường chuyển nhượng bổng trở nên…khủng hoảng thừa khi vô số cầu thủ rơi vào cảnh thất nghiệp.

Thời thế tạo anh hùng nên không gì ngạc nhiên khi những cuộc chạm trán giữa các ứng cử viên trong cuộc đua vô địch ngay ở loạt trận khai màn sẽ rất đáng được chờ đợi. Sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng và tham vọng của những họ đồng thời cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ và đem đến sức hấp dẫn cho mùa giải mới.

Hãy cùng ANTĐ nhận diện 3 trận “cầu đinh” của lượt đấu khai màn:

Hà Nội T&T vs HAGL: Lưỡng hổ tranh tài

Trong bức tranh V-League thời hậu khủng hoảng, bầu Hiển và bầu Đức được xem là hai nhân vật có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn nhất. Việc Hà Nội T&T tuyên bố sẽ trở lại ngôi vị cao nhất của bóng đá nội và HAGL không ngần ngại thể hiện tham vọng trở lại thời kỳ vàng son cũng đã khẳng định máu ăn thua của hai ông bầu thành công nhất bóng đá Việt.

"Cọp" nào sẽ chiến thắng?

Năm ngoái, ngay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã bước hụt trước những vị khách đến từ cao nguyên và đánh mất luôn cơ hội giành ngôi vô địch. Thế nên, năm nay, đội bóng Thủ đô rất muốn giành điểm tối đa trước HAGL, không chỉ vì một sự khởi đầu suôn sẻ mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn muốn đòi lại những gì đã mất.  Ngược lại, đối với đội bóng phố Núi, trận thua với tỷ số của một ván tennis trước Hà Nội T&T cũng tại sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2011 cho đến nay vẫn còn là một ký ức khiến họ không khỏi muối mặt mỗi khi nhớ đến.

Người ta thường nói “Một rừng không có hai cọp”. Bởi vậy, khi hai hổ đụng nhau tất phải có kẻ chiến bại. Về lực lượng, Hà Nội T&T đang sở hữu lực lượng có thể nói là mạnh nhất và ổn định nhất ở V-League với đội hình chính đều là các tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ quốc gia. Trong khi đó, ngoại binh của đội bóng Thủ đô gồm Cristiano, Gonzalo và Samso cũng là những cái tên đã thành danh trên sân cỏ Việt. Thế nên, so với đối thủ, đội bóng của bầu Hiển xem chừng có vẻ trội hơn. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để có thể khẳng định họ sẽ người giành chiến thắng, đúng như đánh giá của HLV trưởng Phan Thanh Hùng: “HAGL là đội bóng rất khó lường”.

Xuân Thành SG vs B.Bình Dương: Áp lực phải thắng

Sau nghi án bán độ ở trận Siêu Cup QG, Xuân Thành SG trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Điều này đã tạo ra những sức ép nhất định về tâm lý đối với đội quân của HLV trưởng Trần Tiến Đại, đặc biệt trong bối cảnh họ phải tiếp đối thủ rất mạnh là B.Bình Dương.

XTSG liệu có địch nổi B.Bình Dương?

Một mật lệnh được đưa ra đối với các cầu thủ Xuân Thành SG là phải giành chiến thắng bằng mọi giá để níu kéo niềm tin của người hâm mộ. Nhưng đó sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi dù vẫn có nhiều cầu thủ tên tuổi như Tấn Trường, Tài Em, Đình Luật, Moses, Nguyễn Rogerio, nhưng sức mạnh của Xuân Thành SG chưa thể sánh được với lực lượng cực kỳ hùng hậu của đối thủ.

Với đội hình quy tụ nhiều ngoại binh nhất tại V-League cho đến thời điểm này trong đó gồm ba cầu thủ ngoại và bốn gương mặt nhập tịch, B.Bình Dương thực sự là đội bóng khó khắc chế nhất tại mùa giải năm nay. Bởi vậy, nếu Xuân Thành SG có chẳng may thất bại, chớ vội nghĩ rằng họ chủ động “nằm” để ăn kèo thơm từ… các nhà cái.

SLNA vs Vicem Hải Phòng: Chờ đại chiến

Được xem là “đại gia” của thời khủng hoảng khi không chỉ duy trì đều đặn lương thưởng, ổn định tinh thần cầu thủ mà còn đủ sức thuyết phục các trụ cột ở lại khoác áo đội bóng quê hương, SLNA đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tham vọng của mình đối với mùa giải mới.

SLNA đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại V-League 2013

Xét về mặt lực lượng, đội bóng xứ Nghệ không hề thua kém bất cứ đối thủ nào. Ngoài việc giữ chân thành công những nội binh và trong số đó rất nhiều người là tuyển thủ quốc gia, SLNA cũng có sự phục vụ của dàn ngoại binh chất lượng cao như tiền đạo Kavin Bryan, tiền vệ Hughton Hector, tiền đạo Willis Plaza, trong đó Plaza và Hector hiện đều là tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago. Nếu so sánh với hồi đăng quang năm 2011, HLV Nguyễn Hữu Thắng thậm chí còn sở hữu đội hình mạnh hơn rất nhiều. Vấn đề chỉ còn ở chỗ, ông Thắng sẽ sắp xếp đội hình như thế nào để khai thác đúng sức mạnh của đội nhà.

Trong khi SLNA đang ung dung chờ khách tới thì bên kia chiến tuyến, Vicem Hải Phòng vẫn còn đang đứng ngồi không yên với bài toán về kinh phí. Tuy nhiên, với đội hình tương đối đồng đều gồm chủ lực là 14 cầu thủ chất lượng cập bến Lạch Tray từ Khánh Hòa như Tấn Tài, Văn Phong, Văn Học, Ngọc Điểu và hai ngoại binh nhập tịch Lê Văn Tân, Lê Văn Phú kết hợp với những cầu thủ cũ của V.Hải Phòng, gồm Anh Tuấn, Minh Châu, Tiến Thành, Đức Thắng, Hoàng Đức, Đình Tùng…nếu giải quyết tốt vấn đề về tư tưởng đối với các cầu thủ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn đủ sức chơi một trận sòng phẳng với SLNA. 

Và dù thế nào chăng nữa, thì sự kình địch nhau trong quá khứ giữa Hải Phòng và SLNA cũng đủ để biến sân Vinh trở thành “chảo lửa”. 

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2013

Ngày 2/3:

16h00, sân Hàng Đẫy:     Hà Nội T&T - HA.GL

16h30, sân Long An:     ĐT.LA - Thanh Hóa

17h00, sân Thống Nhất:     XMXT.Sài Gòn - B.Bình Dương

Ngày 3/3:

17h00, sân Vinh:         SLNA - XM Vicem Hải Phòng

16h30, sân Chi Lăng:     SHB.Đà Nẵng - K.Kiên Giang

16h00, sân Đồng Nai:     Đồng Nai - Ninh Bình