18 năm một giấc mơ

ANTĐ - PSG đã ghi tên vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu một cách thuyết phục, khi vượt qua Valencia với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận, đồng thời tiếp tục thắp sáng giấc mơ châu Âu.

Lavezzi ăn mừng bàn thắng

Thực ra, tấm vé vào tứ kết của PSG là kết quả được dự báo từ cách đây 3 tuần, sau khi đội bóng của Pháp gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Mestalla của Valencia. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ, bởi Valencia không phải là kẻ học việc tại cúp châu Âu. Hồi đầu những năm 2000, Valencia là một trong những thế lực hùng mạnh của Tây Ban Nha và họ từng vào chơi trận chung kết Champions League với Bayern Munich mùa giải 2000-2001. Hơn một thập kỷ sau, mọi thứ thay đổi một cách nhanh chóng. Nguồn vốn từ Trung Đông không ngừng chảy vào ngân sách chuyển nhượng, đưa PSG trở thành một trong những trung tâm thu hút các tên tuổi danh giá nhất thế giới và trở thành thế lực đe dọa tại đấu trường châu lục. 

Hành trình tại Champions League mùa giải năm nay phản ánh sự vươn lên nhanh chóng từ “núi tiền” đầu tư vào lực lượng. PSG cán đích đầu tiên tại vòng đấu bảng Champions League, nơi họ chỉ để thua duy nhất 1 lần trong chuyến du đấu tới Porto. Đoàn quân của HLV Ancelotti sau đó thẳng tiến vào giai đoạn 2 với vị thế là đội bóng giành được điểm số lớn nhất ở vòng bảng, và hiệu số ghi bàn/thủng lưới gần như không thể tốt hơn (14/3).

Mặc dù vậy, kết quả có được từ cuộc tiếp đón Valenica vẫn mang đến cho người ta đôi chút ngạc nhiên, đơn giản bởi đội bóng thành Paris không có những sự lựa chọn tốt nhất trong đội hình. Bàn thắng của Jonas cho Valencia giống như liều thuốc thử đối với phản ứng của PSG trong trận đấu không có Ibrahimovich. Không ai khác, tác giả ghi bàn tại Mestalla, Lavezzi một lần nữa bén duyên với khung thành của Valencia để mang về kết quả hòa 1-1 cho đội bóng của Pháp. Sức mạnh chiều sâu trong đội hình trị giá hàng trăm triệu bảng của PSG cũng là lý do tại sao tiền vệ kỳ cựu, David Beckham chỉ có chỗ trên băng ghế dự bị tại Parc des Princes.