12 ca sĩ thăng hoa trên sân khấu Bài hát yêu thích

ANTĐ - Một Mỹ Linh nồng nàn, quyến rũ trong Mùa cũ, một Kimmese mới mẻ và lạ lẫm trong Hương ngọc lan hay sự kết hợp giữa MTV, Karik và Võ Trọng Phúc trong ca khúc Cha...đã mang đến sự khởi đầu tốt đẹp cho Bài hát yêu thích năm 2013.
Trung Quân đã có màn mở đầu đầy sắc thái và không khí căng tràn với Sáng nay, không phải nói thêm, vì ai cũng nhận ra Quân ngày càng trưởng thành và biết cách khẳng định được cá tính của mình. Rõ ràng, việc được trình diễn nhiều trên một sân khấu lớn như Bài hát yêu thích khiến Quân biết vị trí của mình, biết mình là ai, và thể hiện được thế “thượng phong” cũng như biết cách đưa khán giả đến tự thoả mãn.

Sự kết hợp của MTV với Karik và Võ Trọng Phúc trong ca khúc "Cha"
để lại dấu ấn khó quên với khán giả trong liveshow đầu tiên của Bài hát yêu thích năm 2013

Ngày xưa em đến của Anh Khang là một ca khúc cần sự giản dị, văn minh, Anh Khang đang tiến dần tới điều đó. Với vest lịch lãm, hình ảnh đã có phần bóng bẩy hơn, Anh Khang thể hiện Ngày xưa em đến nhẹ nhàng với sự tự tin về giọng hát và phong cách tương đối lạnh lùng, điềm đạm. Anh Khang đã từng loay hoay với con đường của mình, từng hát nhạc dân ca, nhạc xưa, và cả thứ nhạc trẻ, không trùng khớp với tư duy thị trường, bằng sự biến đổi từng ngày và đa dạng đến khó tin, có vẻ như 2013 sẽ là năm toả sáng của cái tên Anh Khang.
Phú Luân không phải là một ca sĩ có giọng hát và phong cách xuất chúng, nhưng một điều ai cũng nhìn thấy, đó là một sự “vững chãi” trên sân khấu lớn, điều mà những ca sĩ chuyên nghiệp phải mất thời gian không hề ngắn mới có thể “chạm” đến. Phú Luân hát Xin em bằng hơi thở và những đoạn phiêu hiện đại, không bị chạy theo số đông. Tuy vậy, cách Phú Luân xây dựng âm nhạc và hình ảnh sẽ đưa anh đến gần hơn với thị trườn miền Nam vốn có độ cạnh trạnh “khốc liệt”.
Xin em nụ cười cũng là một điều bất ngờ trên sân khấu Bài hát yêu thích số đầu tiên của năm 2013. Nguyễn Minh Sang không còn trẻ, không phải là một cái tên mới, cũng chưa hẳn hấp dẫn, nhưng ca khúc anh thể hiện vẫn có chỗ đứng với số đông. Đó là vì cách Nguyễn Minh Sang làm một hình tượng giải trí rất đúng cách và văn minh. Nguyễn Minh Sang tự tin rằng, việc anh gắn bó mình với “ông vua hit” một thời Hoài An sẽ là một lựa chọn đúng đắn và xứng đáng với những gì Nguyễn Minh Sang xây dựng. 

Quốc Thiên đã có sự đầu tư nghiêm túc với ca khúc "Lạc"

Cô gái bé nhỏ Thái Trinh liên tục thay đổi hình ảnh sau cuộc thi truyền hình thực tế Giọng hát Việt mà Trinh vừa tham gia. Khó có thể tin được, sau những bận rộn và ồn ào của một cuộc thi, Thái Trinh có đủ thời gian và sự tỉ mỉ để đưa ra một Đứng yên im lặng mà vẫn hấp dẫn như vậy. Đứng yên là một ca khúc country theo hơi hướng hiện đại với bản phối rất tuyệt, dày dặn, đúng quy trình và vẫn khiến ca sĩ thăng hoa.
Quốc Thiên đã có sự điêu luyện của riêng mình. Thiên chưa bao giờ dừng lại như người ta đồn đại mà xây dựng con đường của anh theo chiều sâu, dù cái vỏ ngoài và Thiên đang là một thần tượng hát tình ca. Nếu nghe kĩ phần trình diễn của Thiên trong Bài hát yêu thích sẽ thấy Lạc là một ca khúc Pop theo hơi hướng tình ca thần tượng, nhưng là một ca khúc phức tạp, trúc trắc và rất khó hát. Những đoạn chuyển của Quốc Thiên rất nhẹ nhàng chứng tỏ anh đã có sự tập luyện kĩ lưỡng và một nền tảng kĩ thuật mở mức độ hàng đầu trong các ca sĩ trẻ hiện nay.
Hương ngọc lan là bản hit bước ngoặt trong sự nghiệp của diva Mỹ Linh và trở thành ca khúc luôn để lại ấn tượng với khán giả mỗi khi nghe lại. Kimmese rất tự tin, trình bày lại một bản hit theo cách của mình và tuyệt nhiên không hề có một khoảnh khắc hoặc biểu hiện nào cô “run” với tác phẩm và áp lực khán giả phía bên dưới. Với phần trợ giúp của người anh thân thiết trong nghề là Hoàng Touliver, Kimmese phiêu với nhịp beat và làm chủ sân khấu, dù với một hình ảnh không phải là Kimmese khán giả thường thấy. Một bộ váy dài, bó sát, làm cho Kimmese khác biệt và càng làm nền cho giọng hát bụi bặm, không kém phần lãng mạn của Kimmese. 

Thương về xứ Nghệ đúng với hình ảnh của cô gái Nghệ An, Phương Thanh. Nhìn Phương Thanh hát, người ta sẽ thấy cách nói Phương Thanh là hot girl dòng dân ca vừa đúng lại vừa không đúng. Thanh đẹp, quyến rũ, và dễ thương, nhưng chất giọng và cách xử lý của cô lại có những đoạn trầm và “nặng” đúng với chất nắng gió, ngọt bùi của miền Trung.

Mỹ Linh nồng nàn và quyến rũ với "Mùa cũ"

Trong hình ảnh một nữ thần, có người nói Trà My Idol còn hát rời rạc, không “nuột nà”, nhưng đấy là cá tính và sự tính toán của Trà My. Bản thân Cần lắm đã là một ca khúc có phần lời sâu sắc và phải ngẫm nghĩ, chứ không đơn thuần là một ca khúc Pop tình cảm. Trà My cá tính, bất cần, nhưng cái cách My thể hiện không hề “đụng” với bất cứ nữ ca sĩ trẻ nào, dù cho số lượng nữ ca sĩ hiện tại xuất hiện ngày một nhanh và nhiều. Đây là ca khúc nhận được lời khen ngợi của tất cả các khách mời bình luận trong chương trình.
Chợt thấy em khóc là một trong những phần dàn dựng tuyệt nhất đêm diễn của Bài hát yêu thích số đầu tiên năm 2013, cái bóng của 2 nhân vật múa trên sân khấu được thực hiện công phu, tỉ mỉ, thể hiện được sự khó nắm bắt của tình yêu trong từng ca từ của ca khúc. Noo Phước Thịnh là một ca sĩ ngày càng khôn ngoan và quyết liệt trong việc chọn bài. Noo Phước Thịnh “gạt” sang một bên những ca khúc dễ nghe, dễ hát để đặt cao yếu tố cảm xúc và cảm nhận của khán giả lên trên.
Cha là ca khúc với phần trình diễn nổi bật của nhóm MTV, cùng với các giọng hát khác của Võ Trọng Phúc, Karik. Đây là một ca khúc có số lượng nghệ sĩ biểu diễn đông nhất đêm, nhưng lại không hề bị rối loạn và có sự nhịp nhàng, phối hợp điêu luyện của các thành viên dù tất cả họ không phải trong cùng một band. Những chàng trai, mỗi người một nét quyết liệt và tình cảm khác nhau, đã làm cho ca khúc Cha trở nên gai góc, nhưng vẫn đầy xúc động.
Mỹ Linh đã từng chia sẻ về Mùa cũ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do chính Mỹ Linh đặt lời. Diva nói, có thể cô đặt lời chưa hay và còn nhiều ngô nghê, nhưng đấy mới chính là cảm giác thật, tâm tư của Mỹ Linh trong quãng thời gian cô đã đi qua và trải nghiệm. Mỹ Linh chứng tỏ đẳng cấp diva khi cô làm chủ sân khấu cùng với giọng hát live đạt được mức độ gần như hoàn hảo trong studio. Mỹ Linh hiện đang là một trong những diva vẫn chịu khó cập nhật nhịp thở đương đại của âm nhạc và cổ vũ cho giới trẻ.