10 năm sau biến cố nợ nần của Phước Sang, Kim Thư bức xúc "tố" vẫn bị chủ nợ gây sức ép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Biến cố nợ nần khiến cuộc đời của Phước Sang - "ông bầu" nức tiếng trong làng phim ảnh một thời rơi vào cảnh "tuột dốc không phanh". Cuộc hôn nhân của anh và vợ - diễn viên Kim Thư cũng đổ vỡ khi sóng gió xảy ra.
Phước Sang và Kim Thư từng có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc với hai cậu con trai kháu khỉnh

Phước Sang và Kim Thư từng có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc với hai cậu con trai kháu khỉnh

Thời điểm cách đây gần chục năm, Phước Sang gây "sốc" khi thừa nhận đang rơi vào cảnh nợ nần tiền tỷ bởi ham mê làm giàu, lao vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và bị phá sản. Từ vị trí đại gia trong làng sản xuất phim, sống trong căn biệt thự hàng chục tỷ đồng, có vợ đẹp và hai cậu con trai kháu khỉnh, nghệ sĩ rơi vào cảnh "tay trắng" đúng nghĩa đen. Anh và diễn viên Kim Thư ly hôn giữa lúc biến cố nợ nần ập đến.

Khi ấy, Phước Sang từng khẳng định, anh không nợ nần vì đỏ đen mà chỉ vì thiếu chuyên môn và "tham không đúng thời điểm" dẫn đến kinh doanh thất bại. Sự thất bại đó khiến cuộc sống của anh rơi vào bế tắc, gia đình tan vỡ, tiền bạc không những mất trắng mà còn nợ nần chồng chất.

Quãng thời gian sau đó, Phước Sang gần như "mất tích" khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ thừa nhận, anh rơi vào cảnh đi ra đường nhiều lúc không có một đồng trong túi, con thèm ăn gì đó mà không có tiền mua cho con ăn. Trước đó, anh từng nghĩ quẩn định tìm đến cái chết nhưng lại tự nhủ các con còn quá nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành nên mình không thể làm điều dại dột, cần phải gắng gượng để lo cho chúng.

Sau này khi xuất hiện trở lại đóng vai phụ trong một hai bộ phim, Phước Sang chia sẻ, anh vẫn âm thầm làm việc để trả nợ dần. Nam nghệ sĩ cho biết, anh từng trải qua 2 lần bị tai biến, sức khỏe cũng không được tốt như trước nên làm việc gì cũng phải hết sức thận trọng, cố gắng giữ tinh thần ổn định.

Cũng theo Phước Sang, anh chỉ biết sự khôn lớn trưởng thành của các con làm động lực sống và niềm vui cho mình. Trải qua sóng gió, anh nhận ra bi kịch lớn nhất của việc ham làm giàu chính là đánh mất gia đình. Trước thông tin đã tái hôn và có thêm một người con, nam nghệ sĩ từ chối xác nhận với mong muốn giữ bình yên cho cuộc sống riêng của mình.

Kim Thư làm đủ mọi việc để mưu sinh sau khi ly hôn Phước Sang và ra đi với hai bàn tay trắng

Kim Thư làm đủ mọi việc để mưu sinh sau khi ly hôn Phước Sang và ra đi với hai bàn tay trắng

Về phía Kim Thư, khi quyết định chia tay Phước Sang giữa lúc anh nợ nần, nữ diễn viên từng phải hứng chịu không ít điều tiếng thị phi và những lời chỉ trích nặng nề từ dư luận. Tuy nhiên Kim Thư chọn cách im lặng thay vì lên tiếng giãi bày hay giải thích. Lý do như cô tâm sự sau này là bởi "người đã hiểu thì sẽ hiểu, còn không thì mình giải thích thế nào cũng vô nghĩa".

Người phụ nữ từng là bạn đời của Phước Sang trải lòng, cô nghĩ không nhất thiết phải nói ra bất cứ điều gì trong lúc "nước sôi lửa bỏng" bởi điều đó có khi chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. Với Kim Thư thì trong cuộc hôn nhân này, điều quan trọng nhất là cô đã sống hết lòng, trọn vẹn và giúp Phước Sang tất cả những gì mình có nên khi cả hai chia tay, mọi việc đều rất nhẹ nhàng.

Nhắc lại khoảng thời gian đen tối trước kia, Kim Thư từng thừa nhận, lúc gia đình tan vỡ, đối mặt với cảnh nợ nần, cô từng rơi vào cảm giác sợ cả thế giới. Từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ tấm bé, cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai đứa con nhỏ và đôi bàn tay trắng. Nữ diễn viên cho biết, mặc dù khi còn là vợ chồng, cô và Phước Sang độc lập về tài chính song khi anh xảy ra chuyện, cô không thể đứng nhìn mà bất luận thế nào cũng phải cố chia sẻ để giúp anh trang trải nợ nần. Có điều, những gì cô giúp anh chỉ là con số quá nhỏ so với khoản nợ mà anh đang gồng gánh.

Vực lại tinh thần sau cú sốc này, cô quyết tâm phải đứng dậy, mạnh mẽ vượt qua mọi thứ và quan trọng nhất là nghĩ cách kiếm tiền để nuôi các con. Công việc đầu tiên mà cô lựa chọn là mở một quán nhỏ bán xôi, gà luộc và cơm phần. Cô làm quen với việc thức dậy từ giữa đêm và làm việc quần quật đến chiều tối ngày hôm sau để tự tay làm tất cả mọi việc, bao gồm cả đi bán xôi, giao gà. Không ít lần cô suy sụp và òa khóc vì không thể tưởng tượng nổi có lúc mình lại rơi vào cảnh cơ cực như thế. Từ một người phụ nữ sống trong cảnh giàu sang, có người giúp việc lo mọi thứ, kể cả là quần áo giúp, Kim Thư quên dần thói quen mua sắm suốt nhiều năm, thậm chí còn phải mặc áo đồng phục của nhà hàng để giấu đi việc mình không có quần áo đẹp để diện.

Sau gần chục năm bươn chải vất vả, hiện tại Kim Thư đã mở được nhà hàng để chủ động công việc kinh doanh tươm tất hơn. Cuộc sống của nữ diễn viên và các con hiện tại cũng ổn hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên mới đây, vợ cũ của Phước Sang bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự bức xúc vì vẫn bị chủ nợ cũ của Phước Sang tìm đến "tấn công".

Cụ thể, Kim Thư cho biết, 6 tháng trước cô từng bị chủ nợ của chồng cũ "tấn công" tại nơi làm việc. Khi ấy, cô đã cố gắng nhịn vì nghĩ đến sức khỏe của Phước Sang vì dẫu sao anh cũng là cha của các con mình. Tuy nhiên tới thời điểm này thì cô quyết định nói ra và sẽ có động thái nhờ sự can thiệp của luật pháp để bảo vệ mình cùng các con.

Nữ diễn viên lên tiếng khẳng định, cô và Phước Sang đã ly hôn nhiều năm nay, không liên quan đến bất cứ công việc nào của nhau, cũng như những khoản nợ nần. Kim Thư cũng không giấu được sự uất ức khi bản thân cô và các con không dính líu gì đến cuộc sống hiện tại của Phước Sang.

Trong lời nhắn nhủ gửi đến chủ nợ của chồng cũ, Kim Thư cho biết, chính mẹ và chị ruột của mình cũng từng là nạn nhân của Phước Sang cách đây 10 năm và hậu quả còn kéo dài đến tận bây giờ. Vợ cũ của Phước Sang nghẹn ngào chia sẻ, suốt gần chục năm qua cô không ngừng nỗ lực làm đủ mọi việc mưu sinh để kiếm cơm nuôi đại gia đình mình, từ việc làm lao động chân tay để kiếm từng vài chục nghìn, cho tới bây giờ khi cuộc sống đỡ vất vả hơn và cô tự tay mình gây dựng được nhà hàng riêng thì bị chủ nợ của Phước Sang tìm đến đòi.

Kim Thư cho biết, cô đã trình báo việc này ra cơ quan pháp luật vì không thể tiếp tục việc chủ nợ của chồng cũ gây sức ép với cuộc sống và công việc của mình.