- Tứ kết vẫy gọi những "chú ngựa ô"
- [ẢNH] THPT Dương Xá vượt qua THPT Nguyễn Tất Thành sau bữa tiệc bóng đá
- THPT Ngô Thì Nhậm thẳng tiến vòng 1/8 sau chiến thắng "5 sao"
“Phó nháy” của trường THPT Yên Hòa tập trung, chăm chú vào diễn biến trận đấu để có thể lưu lại những hình ảnh sống động nhất cho đội bóng trường mình trong mùa giải này.
Hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau trong trận THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) thắng Chuyên Nguyễn Huệ.
Cầu thủ trường THPT Việt Đức khóc như mưa sau khi phải dừng chân ở vòng bảng, trong bối cảnh nhận được nhiều kỳ vọng tiến sâu vào giải.
Thanh Vũ - cô gái châu Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới (thứ hai từ phải qua) hòa mình vào bầu không khí sôi động của cổ động viên trường THPT Ngô Sĩ Liên.
Cả đội trường THPT Đoàn Thị Điểm thể hiện rõ tinh thần “fair-play” khi tới an ủi các cầu thủ của trường THPT Nguyễn Trãi sau khi giành quyền vào vòng 1/8.
Đây là khoảnh khắc hân hoan tột độ của các cầu thủ đến từ trường THPT Lê Quý Đôn sau khi vượt qua trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm trên chấm luân lưu để đi tiếp.
Cổ động viên trường THPT Vân Tảo rơi nước mắt khi chứng kiến đội bóng trong trái tim họ phải dừng bước từ sớm.
Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ của cả trường THPT Lê Quý Đôn (dưới) và THPT Nguyễn Gia Thiều đều ngã đổ xuống sân, nhưng trong tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau.
Thầy trò HLV Mạnh Hà ôm nhau sung sướng sau khi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai loại được đối thủ lớn là trường THPT Quang Trung để giành suất vào bán kết.
Cầu thủ người Lào - Măngcòn (giữa) của trường THPT Trần Quốc Tuấn ăn mừng cú hattrick vào lưới trường THPT Nhân Chính ở tứ kết. Đây là “ngoại binh” đầu tiên ghi được 3 bàn trong một trận đấu vòng loại trực tiếp mùa này.