Vụ dùng xăng tẩy nhựa đường cạnh bếp than, cháu bé đang nguy kịch

ANTĐ - Trong lúc đang gột tẩy nhựa đường bằng xăng trong nhà tắm, không may lửa ở bếp than ngay gần đó bắt vào anh Tâm, ngọn lửa bùng nhanh dữ lội và nhanh chóng lan sang cả 3 người. Sau khi dập lửa cho vợ và đưa vợ ra ngoài, anh Tâm chạy quay lại nhà tắm cứu con thì cháu My đã bị bỏng quá nặng.

Như báo ANTĐ đã đưa tin, vào tối ngày 19-10, anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1980) dùng xe máy chở vợ là chị Bùi Thị Minh Tuyết (SN 1981) và con gái là Nguyễn Bùi Trà My (5 tuổi) đi lưu thông trên QL 1A để về nhà ở huyện Nghi Lộc, khi đến đoạn đường đang rải nhựa không may bị ngã xe. Cả 3 người bị nhựa đường dính vào người. Về đến nhà, anh Tâm lấy chai xăng đổ ra chậu để cả nhà rửa nhựa đường.

Tuy nhiên, ngọn lửa ở bếp than gần đó bén sang khiến cả 3 người bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng dập lửa và đưa cả 3 người vào các bệnh viện ở tỉnh Nghệ An để cấp cứu.

Anh Tâm bỏng nặng 40%, sức khỏa anh đang dần hồi phục

Ngay trong đêm, vợ chồng anh Tâm được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia, Hà Đông, Hà Nội, để chữa trị. Còn cháu My do bị nặng, đến trưa ngày 20-10 cũng đã được đưa về Viện bỏng Quốc gia cấp cứu.

Sáng 22-10, các bác sĩ Viện bỏng Quốc gia cho biết, 3 nạn nhân trên hiện đang được cấp cứu tại Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Bệnh nhân Tâm bị bỏng nặng 40%, chị Tuyết bị bỏng nặng 21% và cháu Trà My bị bỏng nặng đến 80%; cháu My bị sốc và hôn mê sâu suốt từ khi từ đưa vào bệnh viện cấp cứu cho đến nay.

Chị Tuyết bị bỏng nặng ở tay và chân và hai bên nách

Tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hiền, em gái họ của bệnh nhân Nguyễn Minh Tâm, hiện đang công tác tại Bệnh Sản nhi tỉnh Nghệ An nghẹn ngào chia sẻ: “Đêm ngày 19-10, tôi nghe đồng nghiệp nói có một cháu bé bị bỏng rất nặng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi thay quần áo, tôi chuẩn bị băng gạc ra thay cho bệnh nhân thì ngỡ ngàng biết đó chính là cháu tôi. Tôi phải mất một lúc để trấn tĩnh lại mới có thể tiếp tục làm việc. Ngay khi đưa vào viện, cháu My đã bị bỏng rộp toàn thân, nặng nhất là vùng mặt, tóc cháy trụi, cháu bị sốc và hôn mê sâu, không bắt được mạch, các bác sĩ phải hồi sức cấp cứu cho cháu đến trưa ngày hôm sau mới chuyển được cháu lên Viện bỏng Quốc gia”.

Cháu Trà My vẫn đang hôn mê sâu

Nhắc lại tình huống sự việc xảy ra, anh Bùi Khắc Ngọc, 30 tuổi, em trai bệnh nhân Bùi Thị Tuyết cho biết: Do bếp nằm đối diện với nhà tắm, khuôn viên bếp và nhà tắm chật hẹp, khi 3 người vào nhà tắm để gột rửa nhựa đường thì cháu Trà My là người đứng trong cùng, trong lúc đang gột rửa nhựa đường bằng xăng thì bị lửa ở bếp than ngay gần đó bắt vào anh Tâm, ngọn lửa bùng nhanh dữ lội và nhanh chóng lan sang cả 3 người. Sau khi dập lửa cho vợ và đưa vợ ra ngoài, anh Tâm chạy quay lại nhà tắm cứu con thì cháu My đã bị bỏng quá nặng.

Sau 2 ngày được các bác sĩ Viện bỏng Quốc gia tích cực hồi sức cấp cứu, tình trạng sức khỏe của vợ chồng anh Tâm, chị Tuyết đã dần hồi phục, tuy nhiên, sức khỏe của cháu Trà My vẫn đang rất nguy kịch.