Sau gần 2 tháng mất tích, bé gái 8 tuổi tử vong bí ẩn ở Campuchia

ANTĐ - Sau gần 2 tháng mất tích, bé gái 8 tuổi, Ngô Ngọc Phút (SN 2007) được tìm thấy thi thể tận Campuchia.

Liên quan đến vụ “Người cha đau khổ và hành trình tìm kiếm con mất tích bí ẩn sau giờ học” mà ANTĐ online đề cập đến trường hợp mất tích của cháu Ngô Ngôc Phút (SN 2007, là học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi), diễn biến mới nhất của vụ việc là thi thể của cháu Phút vừa được tìm thấy trong tình trạng bị phân hủy ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Svây Riêng, Campuchia. 

Sau gần 2 tháng mất tích, thi thể cháu Ngô Ngọc Phút được tìm thấy tận Campuchia

Ông Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1985, là cha ruột của cháu Phút) xác nhận, gia đình vừa phối hợp với chính quyền huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận thi thể cháu Phút do phía Campuchia bàn giao để chuyển về nhà riêng tại huyện Củ Chi để an táng. Theo ông Hạnh thi thể con ông được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng, vẫn mặc quần áo, có cặp chứa sách vở ghi tên cháu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp với phía chính quyền Campuchia để điều tra về quá trình mất tích cũng như nguyên nhân cái chết của cháu Phút.

Như ANTĐ online đã thông tin, ông Hạnh sống ly thân nuôi con tại Củ Chi. Vợ ông hiện đang sinh sống làm việc ở Campuchia. Do điều kiện làm việc thường xuyên xa nhà nên ông thuê 1 người xe ôm gần nhà chuyên đưa đón cháu Phút đi học.

Trưa 26/1 người xe ôm đến đón cháu Phút tại trường sau giờ tan học nhưng không thấy. Cháu Phút được xác định là mất tích từ đó đến nay. Quá trình đó gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có kết quả; trong đó ông Hạnh lang thang khắp các hang cùng ngỏ hẻm ở các tỉnh thành phía Nam để tìm con nhưng không có kết quả khả quan.

Mới đây gia đình đau buồn khi nhận hung tin. Gia đình ông Hạnh không hay biết, cháu Phút làm sao có mặt được ở bên kia biên giới Campuchia và vì sao tử vong?