Người thuê trọ lao đao vì nắng nóng

ANTĐ - Quá 23h đêm nhưng ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, quán trà đá đường Trần Thái Tông, Đỗ Đức Dục, khu đô thị Trung Văn… vẫn có rất đông người tụ tập, hóng mát. Phần lớn trong số họ là lao động ngoại tỉnh, sinh viên đang phải thuê trọ. Họ không muốn về nhà vì quá nóng dù đã sắp bước sang ngày mới.

Nhà trọ như… lò bát quái

Mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo, Giáp Xuân Hiếu (trọ tại ngõ 10 Trung Văn - Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà em nóng quá, tối nào 3 anh em cũng phải ra khu đô thị Trung Văn để hóng mát. Hôm có gió còn đỡ, hôm lặng gió oi bức như tối nay thì ngồi không cũng toát mồ hôi. Dù sao ở đây vẫn thoáng, dễ chịu hơn ở nhà”.

Dãy nhà trọ của Hiếu chỉ có 3 phòng cấp 4, phòng rộng nhất 15m2, cao khoảng 4m. Mỗi phòng chỉ có 1 chiếc quạt cây duy nhất, chạy hết công suất vẫn không đủ  xua đi hơi nóng hầm hập từ mái lợp xi măng và 4 bức tường. Hiếu kể: “Hôm qua, người thuê trọ phòng trong cùng chuyển đi, họ bảo em sang đó ở mát hơn vì có bóng cây nhãn trước cửa. Nhưng vừa thấy vậy, chủ nhà đã bảo tăng thêm 100.000 đồng/tháng nếu muốn thuê phòng đó. Em đang cân nhắc, làm nhân viên tiếp thị lương không bao nhiêu”.

Do thu nhập chỉ 5 triệu đồng/tháng nên Hiếu phải rủ thêm 2 người bạn thuê cùng cho đỡ tốn kém. Để tiết kiệm tiền điện, mỗi tối, những lao động ngoại tỉnh này lại ra hóng gió ở mặt thoáng trước các tòa chung cư. Nhiều ngày, họ ngồi đến gần 1h sáng mới trở về phòng trọ. Những đợt nắng nóng đỉnh điểm liên tiếp khiến những thanh niên khỏe mạnh cũng mệt mỏi rã rời.

Người thuê trọ lao đao vì nắng nóng ảnh 1

Tối đến, những người dân tại một xóm trọ ra ngoài sân
ngồi hóng mát vì trong phòng quá nóng

Vừa tốt nghiệp đại học, Hoàng Thị Vân (quê Nam Định) cùng 2 bạn nữ khác thuê trọ tại phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy). Phòng trọ chật chội lại có 3 người lớn, gió từ chiếc quạt điện không tới được từng góc phòng nên Vân và các bạn ban ngày vẫn phải “tá túc” ở nơi mát. Tối đến, cả phòng lại rủ nhau ra đường Trần Thái Tông đợi gió trời. “Khoảng 23h, hơi nóng dịu dần, em mới về phòng ngủ. Chủ nhà trọ cũng đóng cổng muộn hơn, để bọn em được đi ra ngoài khuya hơn. Ở nhà không chịu nổi, như lò bát quái vậy”- Vân nói.

Khổ vì giá điện quá cao

Chia sẻ sự bức bối do nắng nóng gây ra, Thu Phương (quê ở Thái Bình) đang thuê trọ trên đường Trần Duy Hưng cho hay: “Em có đủ khả năng lắp điều hòa cho mát, nhưng chủ nhà trọ tính 5.000 đồng/số điện nên em không có tiền trả tiền điện hàng tháng. Ngay cả những ngày nắng nóng này, để bật 2 cái quạt và thắp sáng, em cũng hạn chế sử dụng máy tính, ấm đun nước siêu tốc. Nếu không, điện ngốn tiền kinh khủng”.

Không chỉ những ngày nắng nóng tiêu tốn điện mà cả trong thời tiết bình thường, tiền điện đối với người thuê trọ luôn là vấn đề lớn. Chủ nhà trọ thường tính tiền điện với mức quá cao, không tạo điều kiện cho người thuê trọ mua điện trực tiếp. Trong nắng nóng, giá điện cao càng khiến người thuê trọ khó chịu.

Người thuê trọ lao đao vì nắng nóng ảnh 2

Một cách chống nóng của người thuê trọ

Vừa quạt tay, vừa ôm cháu ngồi gốc cây đầu ngõ, bà Nguyễn Thị Dịu (63 tuổi, quê Hà Tĩnh) thuê trọ tại Trung Văn cho biết, dù thuê căn nhà trọ độc lập, rộng gần 40m2, có gác xép nhưng chủ nhà vẫn không lắp công tơ điện độc lập. Hàng tháng, họ xem dùng hết bao nhiêu điện rồi nhân với 4.500 đồng/số. “Con tôi muốn lắp điều hòa nhưng giá điện cao quá. Mỗi ngày, bà cháu đều ngồi dưới bóng cây này cho đỡ dùng điện. Tối đến, tôi đổ nước ra nền nhà cho mát, nhưng có hôm vẫn không ngủ được, cả nhà phải lên gác xép, chỗ thường phơi quần áo có ô thoáng phía sau để ngủ”- bà Dịu kể.

Theo anh Giáp Xuân Hiếu, không mơ tới điều hòa, nhiều người thuê trọ còn không dám mua thêm quạt. Chủ nhà trọ tại đây tính 6.000 đồng/số điện với lý do nhà có ít phòng cho thuê nên phải thu cao. “Ngay cả điện thắp sáng nhà vệ sinh, chủ nhà cũng tính mỗi người 3 số/tháng. Tắm nhiều cũng bị kêu tốn nước, tốn điện. Nhưng giờ kiếm phòng trọ dưới 1 triệu đồng/tháng rất khó, nên em vẫn phải thuê. Nắng nóng khổ cực quá, đêm ngủ ít, ngày đi làm vật vã, có lúc cảm thấy kiệt sức”- Hiếu tâm sự.