Người dân kể lại vụ chân người trôi sông

ANTĐ - Liên quan đến vụ việc “chân người trôi sông”, nhiều ngày nay, người dân xã Yên Thạch huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc xôn xao thông tin khi phát hiện thêm 2 phần cánh tay khác nổi hẳn trên sông, một chiếc trôi dạt vào bờ.

Người dân nhìn thấy nhiều phần thi thể trôi sông

Bác Nguyễn Thị Hựu (SN 1965), bán nước ở bến phà Then, xã Yên Thạch vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Ngay từ sáng ngày 30-6 đã thấy có nhiều người dân và thuyền chài nói rằng nhìn thấy rõ 2 cánh tay người nổi lập lờ trên sông nhưng ai cũng sợ không dám lại gần xem.

Đến mãi gần 12h trưa, tôi với ông bến trưởng bến phà chạy xuống gần xem có đúng là tay người không. Quả đúng lúc đó, tôi thấy 1 cánh tay người đã trôi dạt hẳn vào bờ, bị tháo khớp từ vai nhưng vẫn còn dính một mảng thịt dài còn 1 cái cách bờ khoảng 20 m, nổi lập lờ ngay sát mũi xà lan cạnh đó. Quá hoảng sợ tôi hô hoán người dân và đã có tin báo lên phía công an xã Yên Thạch”.

Bến phà Then nơi người dân xã Yên Thạch, huyện Sông Lô phát hiện thấy cánh tay trôi dạt vào bờ - ảnh Anh Tuấn
Bến phà Then nơi người dân xã Yên Thạch, huyện Sông Lô phát hiện thấy cánh tay trôi dạt vào bờ - ảnh Anh Tuấn

Sau đó, công an xã Yên Thạch cùng lực lượng công an huyện Sông Lô có mặt tại bến phà Then- hiện trường nơi phát hiện 2 cánh tay trôi sông. Tuy nhiên đến lúc này, chỉ còn cánh tay dạt vào bờ còn nằm nguyên ở đó, còn cánh tay ở ngoài xa đã bị trôi đi không còn thấy nữa.

“Vị trí phát hiện cánh tay là vùng vụng của khúc sông, ngay cạnh bến phà Then nên dòng chảy không xiết, còn có thể cánh tay ngoài xa đã bị dòng chảy cuốn đi mất”- bà Hựu nói.

Theo nhiều người dân khẳng định, trước khi phát hiện ra hai cánh tay ở khu vực này, nhiều người cũng nhìn thấy hai vật thể lạ giống như hai cái chân trôi dạt qua đây.

Anh Hoàng Văn Thanh (SN 1975, người dân sống gần bến phà Then) khẳng định: “Không những nhìn thấy hai cánh tay mà trước đó, chúng tôi còn nhìn thấy có hai vật thể giống hai cái chân trôi dạt theo hướng từ Tuyên Quang xuống phía Hà Nội. Khi phát hiện ra hai chiếc tay nên chúng tôi có nghi ngờ hai vật thể lạ đó chính là hai chiếc chân người”.

Khi vớt được một phần cánh tay lên trời đã sẩm tối, người dân trong xã nghe tin kéo ra bến phà. Cơ quan công an khẩn trương tiến hành khử trùng, giám định pháp đi rồi đem đi chôn cất theo đúng phong tục địa phương.

Đêm đó trời mưa to như trút, công tác giám định pháp y liên tục bị gián đoạn, từ 8 giờ tối đến mãi 3 giờ sáng ngày 1-7 mới xong”- bác Nguyễn Thị Yến, người bán nước ở bến phà cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Cẩn - Phó trưởng Công an xã Yên Thạch cho biết: “Chiều ngày 30-6 sau khi nghe được tin báo từ phía người dân, lực lượng công an xã có có mặt tại hiện trường và xác minh vụ việc.

Đã có một bộ phận cánh tay được vớt lên là cánh tay bên trái của phụ nữ, tầm tuổi khoảng từ 13- 15 tuổi, đang trong quá trình phân hủy nhẹ. Công an xã Yên Thạch đã có tin báo lên công an huyện Sông Lô và lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành giám định pháp y”.

“Hiện từ khi phát hiện cánh tay trôi sông đến nay, lực lượng công an xã vẫn cài cắm một số cán bộ để nắm tình hình, kịp thời có tin báo nếu phát hiện thêm phần thi thể nào nữa trên dòng trôi chảy của sông”- ông Cẩn cho biết thêm.

Được biết, sông Lô chảy qua bến phà Then là nơi tiếp giáp giữ huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dòng chảy của sông Lô từ tỉnh Hà Giang qua Tuyên Quang xuống đây rồi chảy tiếp đến Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì nhập vào sông Hồng. Từ đó, sông Hồng chảy xuống qua mạn thị xã Sơn Tây rồi đến huyện Phúc Thọ.

Sự việc diễn ra khiến người dân nơi đây rất hoang mang và nghi ngờ đó là một vụ giết người rồi phân xác vứt xuống sông để phi tang.

“Từ hôm thấy cánh tay người ở khúc sông này, tối đến tôi không dám bước ra khỏi cổng”- một người dân sống sát cạnh bến phà Then chia sẻ.

Chưa thể khởi tố vụ án hình sự

Cơ quan điều tra công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, khi nhận được thông tin người dân ở xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc phát hiện thêm một phần cơ thể bị cắt khúc trôi sông, có nghi án rằng phần cánh tay này với phần chân phát hiện ở huyện Phúc Thọ cùng một nạn nhân.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tập và bà Nguyễn Thị Phú
Gia đình ông Nguyễn Văn Tập và bà Nguyễn Thị Phú

“Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chưa thể khởi tố vụ án hình sự vì chưa tìm thấy hết các phần thi thể cũng như danh tính của nạn nhân.

Cơ quan điều tra đang khẩn trương giám định AND để có kết luận cuối cùng có hay không sự trùng hợp giữa các phần thi thể trôi sông với nữ sinh đã mất tích bí ẩn cách đây hơn 20 ngày của gia đình ông Nguyễn Văn Tập, SN 1974 và bà Nguyễn Thị Phú, SN 1976, trú tại thôn Tam Sơn, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội”- một lãnh đạo CA huyện Phúc Thọ cho hay.

Trước đó, báo giới đã đưa tin, khoảng 10h ngày 1-7, một số người đi câu cá cũng đã phát hiện phần chân của người phụ nữ bị cắt rời và thả trôi sông, đang trong quá trình phân huỷ nổi lập lờ trên mặt nước sông Hồng, ở khu vực bể hút của trạm bơm dã chiến Xuân Phú, thuộc xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT CA huyện Phúc Thọ đã vào cuộc, khám nghiệm nhiện trường, khám nghiệm pháp y và tiến hành điều tra vụ việc đồng thời truy tìm chủ nhân của chiếc chân kia.

Chiều tối cùng ngày, đã có một gia đình đến nhận diện. Họ xác nhận phần chân đó có nhiều điểm giống với một phần cơ thể của con gái họ đã bị mất tích một cách bí ẩn.

Những phần cơ thể được phát hiện này, rất có thể là của nữ sinh Nguyễn Thị Thịnh, SN 1995, trú tại thôn Tam Sơn, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Thịnh là con gái của ông Nguyễn Văn Tập, SN 1974 và bà Nguyễn Thị Phú, SN 1976, bị mất tích một cách bí ấn cách đây khoảng hơn 20 ngày.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.