Bé trai suýt tử vong vì ăn quả dại

ANTĐ - Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bé trai bị ngộ độc rất nặng do ăn phải quả dại. 

Bệnh nhi là Nguyễn Sanh Tín (9 tuổi, ở Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được chuyển đến từ Bệnh viện Hà Tĩnh vào ngày 3-11 trong tình trạng sốt, nổi bọng nước toàn thân, có nhiều nốt vỡ, trợt da loét các lỗ tự nhiên như miệng, mắt, hậu môn, đầu miệng sáo, mất nước..., không tự ăn uống, tiểu tiện được. Theo lời kể từ người nhà, trước khi nhập viện 4 ngày, cháu bé có ăn một quả lạ mọc dại ven biển, màu đen, nhỏ bằng đầu ngón tay.

ThS.BS Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, do bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, viêm loét các hốc tự nhiên trầm trọng nên khoa Nhi đã hội chẩn liên khoa để điều trị cho bệnh nhi. Sau 15 ngày nằm viện, tình trạng của bệnh nhi mới dần cải thiện.