Vén màn bí mật “má mì” 9X điều hành đường dây gái gọi du học sinh

ANTĐ - Ở tuổi 23, Jasmine đã được biết đến là một má mì “đàn chị” ở Toronto (Canada). Sau một thời gian làm gái gọi, cô đã trở thành tú bà sau khi “sở hữu” trong tay rất nhiều gái mại dâm xinh đẹp, có học thức đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Á khác. Có rất nhiều lý do được đưa ra để biện hộ cho việc làm này, thường là để trang trải những chi phí học hành, ăn ở nơi xứ người, nhưng cũng không ít số tiền kiếm từ nghề bán thân xác để đổi lấy các thú vui xa xỉ, vốn không dành cho sinh viên.

Từ nữ sinh đến gái mại dâm

Học hết phổ thông, Jasmine thi vào Đại học Western Ontario. Trớ trêu thay, đúng vào cái ngày Jasmine nhận được giấy gọi nhập học cũng là ngày người yêu cô bị bắt vì tội tham gia một đường dây lưu hành tiền giả trái phép và lĩnh án 2 năm tù. Jasmine rời quê nhà Sault Ste, lên thành phố Ontario trọ giống như bao sinh viên tỉnh lẻ khác hay những sinh viên du học đến từ các nước. Nhưng sau một thời gian ở trọ, Jasmine nhận thấy không ít bạn gái ban ngày vận quần jeans, áo trắng, túi chéo lên giảng đường, nhưng ban đêm, họ lột xác thành những nàng công chúa xúng xính trong những bộ đồ thời trang, với phấn son và nước hoa thơm nức mũi. Jasmine đứng đó, nhìn họ và dậy lên một niềm khao khát muốn được đẹp và xúng xích tiền tiêu xài. 

Ít ngày sau, Jasmine theo họ đi “làm thêm”. Jasmine cho biết, các cô gái trong khách sạn được xếp thứ bậc A, B, C. Càng thứ bậc cao thì cô gái đó sẽ nhận được càng nhiều tiền. Số tiền họ được nhận cũng phụ thuộc vào số giờ làm và các dịch vụ ăn theo. Jasmine được xếp là gái loại B. “Gói phục vụ” của cô có giá khoảng hơn 1.000 đôla. Nếu may mắn, khách sẽ “xài” gói 24 giờ có giá khoảng 3000 đôla. Rồi những giờ lên lớp cứ thưa dần, thưa dần, Jasmine tiếp tục lấn sâu hơn vào con đường bán dâm. 

“Bẻ khóa” chân dài 

Sau khi đã có trong tay một ít vốn của riêng, Jasmine bắt đầu thực hiện những chiến lược của mình. Cô bắt đầu nghĩ đến việc kiếm tiền trên thân xác của các cô gái. Đường dây này chỉ thu nạp những cô gái xinh đẹp và trẻ trung, biết làm hài lòng khách, có học thức đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Á khác. Vào những ngày làm việc, các cô gái này phải luôn sẵn sàng, chỉ cần nhận được điện thoại của kẻ môi giới là phải lên taxi đến điểm hẹn đã được định sẵn, thường là những căn phòng cho thuê trong các chung cư cao cấp hoặc khách sạn hạng sang. 

Thời gian sau, má mì Jasmine tinh vi áp dụng một chiêu luật mới, nhằm hợp thức hóa phần trăm hoa hồng. Trong việc giới thiệu các gái mại dâm cho khách hàng, các má mì không nhận tiền môi giới như trước đây mà lập thành một luật “bất thành văn”: sau một vài lần môi giới đi bán dâm cho khách thì các gái mại dâm sẽ tự giác đưa các “má” đi mua sắm quần áo hoặc các món hàng tương đương với số tiền môi giới, thường là nữ trang bằng vàng 24K hay đổi cho “má” một điện thoại đời mới hơn… Danh tiếng của Jasmine nổi như cồn còn các cô gái bán dâm trong đường dây của Jasmine có một cuộc sống sung túc, xa hoa, dù có phải đang đi du học ở nước ngoài mà không cần tiền trợ giúp của gia đình. 

Sập bẫy

Đường dây của Jasmine chỉ bị hé lộ sau khi một sinh viên quyết định làm đơn tố cáo Jasmine đã dụ dỗ cô tham gia mạng lưới của mình. Đội điều tra phá án của Sở cảnh sát Toronto đã cử mật vụ mang bí danh Jony giả làm khách làng chơi, trực tiếp vạch rõ bộ mặt thật của đường dây mại dâm sinh viên chuyên nghiệp này. Sau 2 năm theo dõi và điều tra mọi hoạt động của đường dây du học sinh do Jasmine cầm đầu, cảnh sát đã bắt giữ Jasmine cùng rất nhiều gái gọi trong đường dây này. Với tội danh tổ chức, buôn bán gái mại dâm, Jasmine đã bị kết án 5 năm tù và nộp phạt 240.000 đôla. Ước mơ lấy được tấm bằng đại học của Jasmine tạm bị ngưng lại.