Thấy dưới cơ, lên kế hoạch ám sát đối thủ

ANTĐ - Do ham hố quyền lực, một ứng cử viên Thượng nghị sĩ tại bang Tennessee (Mỹ) đã ra tay sát hại đối thủ nhằm đạt được mục đích của mình. Nhưng ông ta không ngờ, kế hoạch trên nhanh chóng bị lật tẩy.

Vụ ám sát gây chấn động

Thượng nghị sĩ bang Tennessee (Mỹ), Tommy Burks là thành viên của Đảng Dân chủ. Ông nổi tiếng là người chăm chỉ, trong suốt 28 năm  làm việc trong ngành lập pháp, ông không nghỉ một ngày nào và rất được lòng cử tri. Đối thủ duy nhất của ông trong cuộc bầu cử tháng 11-1998 là chính trị gia Byron Looper thuộc Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nhiều người nhận định, việc ông Tommy tái đắc cử Thượng nghị sĩ là gần như chắc chắn. 

Sáng 19-10, khoảng 1 tháng trước bầu cử, ông Tommy lái chiếc xe bán tải Ford tới thăm trang trại của mình ở hạt Putnam. Tại đây, ông gặp và trò chuyện với cậu thanh niên Wesley Rex, 19 tuổi, người mà ông rất quý mến vì không những khỏe mạnh mà còn trung thành và cần cù chịu khó. Wesley cũng coi ông Tommy như cha và sẵn sàng làm mọi việc vì ông. Khi 2 người đang ngồi trên chiếc xe bán tải trò chuyện về công việc hàng ngày thì 1 chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện. “Ai đó?”, ông Tommy hỏi Wesley về người đàn ông đeo kính đen và đi găng tay đen ngồi trong xe. Wesley trả lời không biết nhưng đây là lần thứ hai trong ngày anh thấy chiếc xe này xuất hiện. Khi ông Tommy định lái xe ra về thì chiếc xe ô tô màu đen phóng vụt qua và 1 tiếng súng vang lên đanh gọn, ông Tommy gục xuống vô lăng, còn chiếc ô tô chạy mất hút. 

Ngay sau đó, Wesley vội vã chạy về nhà gọi báo cho vợ của ông Tommy. Vụ việc lập tức được báo lên cảnh sát. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện vết máu vương vãi khắp cabin, trên trán nạn nhân có 1 vết thương lớn do đạn bắn. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy, Thượng nghị sĩ bang Tennessee Tommy Burks đã tử vong do viên đạn xuyên vào phía bên trái hộp sọ, ngay phía trên lông mày. Viên đạn được hung thủ bắn ra từ khẩu súng lục loại 9mm ở cự ly gần, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. 

Sa lưới

Vụ ám sát Thượng nghị sĩ Tommy Burks đã gây chấn động khu vực, thu hút sự chú ý của giới truyền thông Mỹ. Sau vụ nổ súng, nhiều người nghi ngờ chính trị gia Byron Looper, đối thủ của ông Tommy trong cuộc bầu cử sắp tới là thủ phạm vì ông này đã rời khỏi nhà ở Cookeville, chiếc xe ô tô của ông ta cũng không thấy đâu. Trong khi bị cảnh sát truy tìm, Byron đã lái xe tới Arkansas vào nhà một người bạn thời thơ ấu, Joe Bond. Khi thấy Byron đột nhiên xuất hiện tại nhà mình vào buổi tối muộn ngày 19-10-1998, Joe rất bất ngờ. Ông Byron kể lại chuyện mình đã nổ súng bắn chết Thượng nghị sĩ Tommy và xin tá túc tại nhà Joe một thời gian. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, Joe tỉnh dậy nhưng không thấy Byron đâu. Thực ra, Byron đã tới bang Georgia để gặp một người bạn gái.

Lúc này, trong khi tiếp tục truy tìm Byron, cảnh sát vẫn bí mật cử người theo dõi nhà ông ta. Bất ngờ là khoảng 5 ngày sau cái chết của ông Tommy, Byron trở về nhà lúc 1h sáng 23-10 trên chiếc xe Chevrolet Corsica màu đen. Ngay lập tức Byron đã bị cảnh sát bắt giữ.  

Tại phiên tòa năm 2000, các công tố viên cho rằng, Byron là người ham hố quyền lực và ông ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết người để đạt được mục đích. Theo phía công tố, Byron biết rõ ông ta không có cơ hội đánh bại ông Tommy Bucks trong cuộc bầu cử, nên ông ta đã lên kế hoạch trừ khử đối thủ. Sau nhiều ngày xét xử, tòa án đã quyết định tuyên phạt Byron Looper tù chung thân không ân xá. Đến tháng 6-2013, Byron đã được phát hiện chết trong tù, khi đó ông ta 49 tuổi.