Sợ bị “ngáng chân”, quan chức mượn tay giết người

ANTĐ - Tháng 6-2014, thành phố Seoul chấn động bởi thông tin ông Kim Hyung-sik, 44 tuổi, Ủy viên Hội đồng thành phố bị bắt với cáo buộc xúi giục người khác “thanh toán” người có thể “ngáng chân” trên con đường chính trị của ông ta. Sau một loạt bê bối tham nhũng liên quan đến một số “ông nghị” của Seoul, sự việc này thực sự gây ra những phản ứng tiêu cực cho xã hội.

Bê bối nhận tiền “chạy” thủ tục

Nạn nhân họ Song bị phát hiện đã chết với nhiều vết thương ở đầu sáng sớm 3-3 tại một tòa chung cư ở Naebalsan-dong, quận Gangseo, tây nam Seoul. Theo điều tra của cảnh sát, trong khoảng từ tháng     10-2010 đến tháng 12-2011, Kim Hyung-sik đã nhận 520 triệu won (tương đương 495.000 USD) tiền lại quả và rượu miễn phí từ doanh nhân họ Song, với lời hứa hẹn rằng với ảnh hưởng của mình, ông ta sẽ tác động nhằm thay đổi mục đích sử dụng lô đất ở khu vực Balsan Station thuộc quận Gangseo. Nếu chuyển đổi quy hoạch từ một khu dân cư thành một tổ hợp thương mại, đất ở khu vực này sẽ tăng giá nhiều lần. Doanh nhân 67 tuổi muốn mở thêm khách sạn phục vụ khách du lịch tại khu vực này nên tin tưởng rằng Kim Hyung-sik, người nằm trong Ủy ban quy hoạch đô thị của Hội đồng thành phố Seoul có thể làm được điều đó.

Sợ bị “ngáng chân”, quan chức mượn tay giết người ảnh 1

“Chạy” thủ tục không xong, Kim Hyung-sik lên kế hoạch giết người bịt miệng

Thực tế, Hội đồng thành phố không tán thành đề xuất chuyển đổi đất vào tháng 7-2013 nhưng ông Kim đã không tiết lộ cho ông Song. Thấy ông Kim không thực hiện được lời hứa của mình, thương nhân họ Song sốt ruột và đe dọa tiết lộ giao dịch bất hợp pháp với ông Kim trước ngày 4-6-2014, ngày tổ chức bầu cử ở địa phương. Trong kỳ bầu cử này, Kim Hyung-sik là ứng cử viên đại diện cho đảng đối lập Liên minh Dân chủ Chính trị mới (NPAD). Sau đó, ông Kim đã tái đắc cử ủy viên Hội đồng thành phố Seoul.

Theo các công tố viên, Kim Hyung-sik bắt đầu lên kế hoạch giết người từ năm 2012, vì bị “đối tác” bắt trả lại tiền và đe dọa. Vì thế, tay nghị viên Hội đồng thành phố đã tìm đến một người họ Paeng, còn nợ ông ta 70 triệu won đề nghị nếu khiến cho doanh nhân Song im lặng mãi mãi, Paeng sẽ được xóa nợ. Paeng sau đó bỏ trốn sang Trung Quốc nhưng đã bị dẫn độ về Hàn Quốc vào ngày 24-5. Đối tượng thừa nhận là giết người thuê cho Kim Hyung-sik. Người đàn ông họ Paeng cũng khai với cảnh sát rằng cảm thấy Kim tráo trở khi nhiều lần bảo hắn tự sát.

Bản án đích đáng

 Kim Hyung-sik từng là chủ tịch hội sinh viên thời đại học. Ông ta từng phụ tá trong khoảng 10 năm cho nghị sỹ Shin Ki-nam - cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Kim cũng từng là phó phát ngôn viên trẻ nhất của Đảng Uri. Cảnh sát đã tìm thấy trong văn phòng của nạn nhân phiếu hẹn trả 520 triệu won có chữ ký của Kim Hyung-sik. Ngay sau khi bị cảnh sát bắt hôm 26-6, Hyung-sik đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng không có lý do gì để lên kế hoạch sát hại doanh nhân Song. Kim mô tả mối quan hệ của mình với ông Song là quan hệ giữa một chính trị gia với nhà tài trợ về tài chính. 

“Dưới mặt nạ của một ủy viên hội đồng thành phố, Kim Hyung-sik đã nhận hối lộ và sử dụng người quen của mình để giết người đã đưa tiền cho mình trong một âm mưu tội ác hoàn hảo. Chúng ta phải thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật để công lý được thực thi”, công tố viên nêu rõ tại phiên tòa. Ngày cuối cùng của phiên tòa kéo dài 1 tuần, hôm 27-10, tòa án quận Nam Seoul đã phán quyết Kim Hyung-sik bản án chung thân vì tội giết người.

 Vụ việc cũng khiến đảng NPAD “mất mặt”, khi bị một số đại diện đảng phái khác chỉ trích rằng đề cử và ủng hộ một người như Kim Hyung-sik chứng tỏ NPAD không nắm rõ về đạo đức của đảng viên. Có tin đồn rằng tiền Kim vay mượn từ ông Song được sử dụng để lo lót cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Về khoản tiền không nhỏ ấy, các đảng phái đối lập còn kêu gọi một cuộc điều tra kỹ về việc có sự “ngậm tiền” của một số chính trị gia cùng viên chức liên quan hay không.