Người chồng độc ác

ANTĐ - Lận đận trong đường tình duyên, bà Toni Henthorn cứ ngỡ sẽ được sống hạnh phúc đến cuối đời cùng người chồng “rổ rá cạp lại” nhưng thật không ngờ…

Người chồng độc ác ảnh 1Harold Henthorn và vợ Toni những ngày hạnh phúc

Đứt gánh giữa đường

Bà Toni Henthorn sinh ngày 10-1-1962, sống ở bang Mississippi, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Trinity vào năm 1980, bà theo học trường Đại học Y Mississippi, ra trường bác sĩ chuyên khoa mắt này làm việc tại phòng khám Associates in Eyecare ở thành phố Denver, Colorado. Ngày 30-9-2000, bà kết hôn với Harold Henthorn, 58 tuổi rồi sinh cô con gái Haley rất dễ thương. 

Vào tháng 9-2011, bà Toni Henthorn đang dọn dẹp căn phòng dùng để nghỉ dưỡng dịp cuối tuần của họ gần Công viên Núi đá ở phía bắc tiểu bang Colorado, Mỹ thì nghe tiếng ông Harold gọi. Bà Toni vừa bước ra đến cửa thì một thanh sắt dài rơi xuống suýt trúng đầu. Chồng bà Toni từng có một đời vợ. Bà này đã mất hồi tháng 5-1995. Các hồ sơ cũ của cảnh sát cho biết người vợ trước của Henthorn là bà Sandra Lynn Henthorn qua đời trong khi hai vợ chồng đang thay lốp xe ô tô thì thiết bị nâng xe bỗng nhiên bị hỏng khiến cả chiếc xe đè lên người bà Sandra. Sau cái chết của bà Sandra, Harold Henthorn được hưởng 500.000USD tiền bảo hiểm. 

Bà Toni đã tham gia bảo hiểm nhân thọ với 3 công ty khác nhau, tổng trị giá lên tới gần 5 triệu USD. Đến ngày 29-9-2012, nhân kỷ niệm 12 năm ngày cưới, biết vợ là người mơ mộng, thích ngắm thắng cảnh thiên nhiên, nhất là vào tiết thu, mùa lá rụng, Harold rủ vợ du ngoạn núi non nơi Công viên Núi đá. Bỗng tai nạn ập đến…

Kỳ nghỉ định mệnh

Hai vợ chồng đang mải mê ngắm cảnh, chụp ảnh thì bà Toni bị ngã xuống vực tại một khu vực hoang vắng của Công viên Núi đá. Khi trở về, Harold kể với bạn bè ông ta rằng đã đi khảo sát địa hình của khu vực leo núi ở Công viên Núi đá ít nhất 6 lần vì muốn tìm địa điểm hoàn hảo nhất cùng vợ. Trong khi đó, người trông con gái 9 tuổi của Harold cho biết, ông này liên tục xa nhà, không thấy làm việc gì mà chỉ suốt ngày đi nghỉ mát. Điều đáng nói là hai bà vợ của Harold khi chết đều chỉ có một mình ông ta chứng kiến. 

Nhận thấy nhiều nghi vấn, ngày 6-11-2014, cảnh sát đã ra lệnh khám xét và bắt giữ Harold để điều tra. Khám xét nhà Harold, cảnh sát phát hiện một tấm bản đồ Công viên Núi đá với một dấu "X" vẽ tại nơi mà vợ của ông ta đã gặp nạn. Harold phủ nhận việc dùng tấm bản đồ đó trong chuyến leo núi với vợ hôm 29-5-2012 và khẳng định bà Toni bị ngã vì cố vươn người ra cho ông ta chụp ảnh. Harold tự nhận là chuyên viên tài chính nhưng thực tế, cảnh sát điều tra cho biết, trong các dữ liệu của các công ty ở Mỹ không hề có nhân viên nào tên Harold Henthorn. Harold thực chất chỉ là một kẻ thất nghiệp và sống bám vào số tiền bảo hiểm của người vợ quá cố. Nhà chức trách còn cho biết, trước khi kết hôn với bà Toni, Harold đã ngầm điều tra về tài chính của vợ. Và 3 sổ bảo hiểm của bà Toni trở thành món “mồi ngon” của gã chồng dã tâm khi đã tiêu hết số tiền bảo hiểm của bà vợ quá cố. Vì thế, y đã dàn cảnh tai nạn đẩy vợ ngã xuống vực khi bà Toni đang mải ngắm cảnh. Cảnh sát cũng đang nghi vấn cái chết của bà Sandra cũng không đơn thuần là tai nạn bất ngờ.

Tại phiên tòa xét xử ngày 13-11-2014, Harold Henthorn đã bị truy tố tội giết người cấp độ một nhưng y phủ nhận mọi cáo buộc. Do chưa đủ chứng cứ buộc tội nên vụ việc vẫn đang được điều tra. Nếu bị kết tội, Harold có thể đối mặt với án tù chung thân, đồng thời phải nộp phạt lên tới 250.000 USD.