Italia: Nữ y tá bị cáo buộc sát hại 38 bệnh nhân

ANTĐ - Nữ y tá Daniela Poggiali, 42 tuổi đang bị cảnh sát Italia điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của 38 bệnh nhân. Vụ việc đang gây chấn động Italia bởi không ai có thể ngờ rằng, nữ y tá với vẻ bề ngoài xinh đẹp, luôn nở nụ cười với mọi người lại là một con người vô cùng độc ác và tàn nhẫn. 
Italia: Nữ y tá bị cáo buộc sát hại 38 bệnh nhân ảnh 1

Giết người vị bị làm phiền?

Trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 15-10 vừa qua, các nhà điều tra cho hay, hàng chục cái chết bất thường của bệnh nhân tại một bệnh viện ở thị trấn Lugo, miền Bắc Italia có thể do bị sát hại. “Đó có thể là hành vi tội phạm của một y tá khi cô ta cảm thấy khó chịu vì bị bệnh nhân làm phiền”, một nhà điều tra nói. Daniela Poggiali, 42 tuổi đã bị bắt vào cuối tuần trước sau khi các nhà điều tra phát hiện cái chết “có nhiều nghi vấn” của bà Rosa Calderoni, 78 tuổi - một bệnh nhân do cô chăm sóc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong máu bệnh nhân Rosa Calderoni có chứa lượng kali clorua ở mức độ cực kỳ nguy hiểm (kali clorua nếu sử dụng liều cao có thể gây ngừng tim. Nó cũng được sử dụng trong hình phạt tử hình ở Mỹ).

Theo nhiều nguồn tin thì nạn nhân Calderoni là họ hàng của giám đốc bệnh viện và cô Poggiali không có mối quan hệ tốt với lãnh đạo. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn độc của Poggiali. Được biết, một tuần trước đó, bệnh nhân có tên Mauro Taglioni cũng qua đời chưa rõ nguyên nhân. Điều này đã làm dấy lên những nghi ngờ tại bệnh viện Umberto ở Lugo. Cơ quan điều tra phát hiện ra rằng, 37 trường hợp tử vong khác cũng có nhiều vấn đề và cuộc điều tra chính thức được mở ra.

Các nhà chức trách nghi ngờ y tá Poggiali đã tiêm kali vào tĩnh mạch của những nạn nhân dẫn đến ảnh hưởng hoạt động của tim. Các điều tra viên cũng cho rằng, nữ y tá Poggiali có thể đã giết chết hai bệnh nhân khác trong cùng một ngày khiến bà Calderoni thiệt mạng. Theo cảnh sát thì nạn nhân phần lớn là bệnh nhân mà Poggiali được phân công chăm sóc. “Poggiali không thể chịu đựng được sự “làm phiền” của bệnh nhân mặc dù đây là trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một y tá. Cô im lặng trước những yêu cầu của bệnh nhân, lặng lẽ tiêm vào cơ thể họ lượng kali lớn dẫn đến tử vong”, một nhân viên điều tra phát biểu trong cuộc họp báo. Tuy nhiên, Poggiali phủ nhận mọi hành vi sai trái của mình. Cô cho rằng, cô không có lý do gì để ra tay sát hại bệnh nhân và cô không phải là người có “gan” để thực hiện hành vi phạm tội như vậy.

Sở thích “quái đản” là chụp ảnh với xác chết 

Báo Corriere della Sera của Italia dẫn lời một đồng nghiệp của Poggiali nói rằng, mọi biểu hiện trong công việc của Poggiali không có gì bất thường, thậm chí Poggiali luôn vui vẻ và quan tâm đến người khác. “Cô ấy luôn mỉm cười, đôi khi có chút lạnh lùng nhưng sẵn sàng làm việc”, một đồng nghiệp của Poggiali nhận xét. Với những trường hợp bệnh nhân nặng, cô Poggiali thường nói rằng, “hãy để đó cho tôi, mọi việc sẽ ổn“. Thông tin đăng tải trên Tờ Independent của Anh cho hay, một sở thích chụp ảnh “tự sướng” hết sức “quái đản” của Poggiali là chụp với xác chết. Trong điện thoại thông minh của Poggiali lưu trữ hàng chục bức ảnh khi cô đứng bên cạnh những nạn nhân ngay sau khi họ đã qua đời. “Trong rất nhiều năm công tác, tôi chưa từng nhìn thấy những hình ảnh gây “sốc” như thế. Đây cũng là vụ án mà tôi chưa từng gặp trong suốt sự nghiệp của mình”, ông Alessandro Mancini, công tố viên trưởng của Ravenna nói.

Thông tin mới được đăng tải trên Tờ Libero Quotidiano của Italia cho biết, một vài đồng nghiệp của Poggiali nói rằng, thời gian gần đây họ phát hiện ra Poggiali cố tình cho bệnh nhân dùng thuốc nhuận tràng vào cuối ca trực của mình để y tá khác gặp khó khăn trong việc chăm sóc, xử lý tác dụng phụ của thuốc. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và các công tố viên thừa nhận, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì lượng kali trong máu sẽ mất dần trong vài ngày. Bên cạnh đó, cô Poggiali hiện đang rất “xúc động” sau khi bị bắt giữ nên quá trình thẩm vấn không thể thực hiện một cách nhanh chóng.