Giết người tình, vứt xác ở nhiều nơi để phi tang

ANTĐ - Gần một tuần sau vụ giết người rồi chặt xác thành nhiều mảnh để phi tang tại Mumbai (Ấn Độ), cảnh sát đã xác định được nạn nhân là một nhà thiết kế nữ trẻ.

Hung thủ là quản lý một nhà hàng tại Chembur Gymkhana, Mumbai, cũng đã bị bắt giam.

Ảnh minh họa


Cảnh sát cho biết, Prabhakar (36 tuổi) đã giết Kanta (31 tuổi) vì nạn nhân muốn hai người kết hôn, trong khi anh ta định làm đám cưới với một phụ nữ khác vào tháng 11.

Prabhakar được cho là đã bóp cổ Kanta vào đêm hôm 29/10 và chặt thi thể của nạn nhân trong phòng tắm. Anh ta cho đầu, thân và chân tay của nạn nhân vào 3 túi rồi đem vứt tại các địa điểm khác nhau.

Vụ việc bị phát hiện khi chị của Kanta là Suhasini nộp đơn trình báo mất tích hôm 4/11 và nghi ngờ Prabhakar có liên quan. Suhasini cho biết Prabhakar và Kanta quen biết nhau được 3 năm. Hai người bắt đầu mối quan hệ khoảng 2 năm trước sau khi chồng Kanta mất.

Cảnh sát xác nhận, Prabhakar bị bắt hôm 5/11 và đã thú nhận mọi tội lỗi.