Đập phá không hiệu quả, phóng hỏa để đòi cửa hàng

ANTĐ - Chỉ vì không trả lại cửa hàng đã thuê do chưa hết hạn hợp đồng mà 4 người trong một gia đình đã bị thiêu chết. Vụ án từng gây phẫn nộ hồi năm ngoái đã kết thúc bằng phiên tòa xét xử vào giữa tháng 12 vừa qua.

Đập phá không hiệu quả, phóng hỏa để đòi cửa hàng ảnh 1Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Hình phạt đích đáng

Ngày 15-12, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tuyên án 15 bị cáo liên quan tới vụ việc vợ chồng Đới Thuận Hiên và Lý Lệ Trân ở quận Ô Sa, thị trấn Trường An (Đông Hoản) ủy nhiệm Công ty Dịch vụ bảo vệ thành phố Đông Hoản cưỡng ép một gia đình để đòi lại căn nhà đã thuê làm cửa hàng. Kết quả nhóm nhân viên côn đồ của công ty này “lỡ tay” phóng hỏa cửa hàng và 4 người trong đó bị thiêu chết. 

Vợ chồng Đới – Lý, chồng nhận 2 năm 9 tháng tù còn vợ chịu án 1 năm 8 tháng tù. Hình phạt đối với hai bị cáo này được giảm nhẹ bởi theo phía thẩm phán, có bằng chứng cho thấy Đới - Lý không chỉ thị và không hề biết về việc nhóm côn đồ phóng hỏa đốt nhà. Hơn nữa bị cáo đã bồi thường gia đình bị hại 3 triệu NDT. Hai bị cáo là Trần Vỹ Quang - giám đốc và Đới Quốc Huynh - cổ đông của Công ty Dịch vụ bảo vệ thành phố Đông Hoản (gọi tắt là Công ty Bảo vệ) được vợ chồng Đới ủy nhiệm đòi nhà, lần lượt chịu án 2 năm 9 tháng tù và 5 năm tù. 

Trong phiên xét xử hai bị cáo là Chu Du Long – Đội trưởng bảo vệ của Công ty Bảo vệ và Dương Dược – đối tượng chủ mưu và ra tay hành hung, phóng hỏa vẫn ngoan cố cho biết sẽ kháng án. Dương Dược kháng án tử hình vì cho rằng mình chỉ được thuê làm công ăn lương, nếu biết trong cửa hàng có người thì đã không phóng hỏa. Chu Du Long thì viện lý do đêm xảy ra sự việc hắn uống say, không biết nhân viên cấp dưới hành động như thế nào nên án tử hình treo đối với hắn là mức phạt quá nặng.

9 bị cáo còn lại tùy theo hành vi phạm tội mà bị tuyên án phạt, trong đó cao nhất là 12 năm 6 tháng tù.

Một mồi lửa, 4 người bị thiêu chết

Vụ việc cưỡng ép đòi cửa hàng dẫn tới chết người xảy ra vào cuối tháng 5-2013. Ngày 24-5, vợ chồng Đới Thuận Hiên tìm đến Công ty Bảo vệ của Trần Vỹ Quang và Đới Quốc Huynh, cho biết họ có một căn nhà ở quận Ô Sa, đã cho Trần Hán Tuyền thuê để kinh doanh tạp hóa vào tháng 8-2012 và thỏa thuận ngày hết hạn hợp đồng là tháng 7-2015. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5-2013, Đới Thuận Hiên muốn lấy lại căn nhà đã cho Trần Hán Tuyền thuê với lý do để Đới sửa chữa nhưng không đạt được mục đích. Do vậy, vợ chồng Đới muốn công ty của Trần Vỹ Quang giúp đòi lại nhà với một khoản thù lao.

Đối với Trần Vỹ Quang đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải lộ diện nên đã giao cho nhân viên xử lý. Đội trưởng Đội Bảo vệ Chu Du Long đã nhận phi vụ này. Chu tiếp tục liên hệ với Dương Dược để thương lượng dùng “luật rừng” xử lý gia đình Trần Hán Tuyền.

0h ngày 28-5-2013, nhóm 7 đối tượng “đầu gấu” mang theo 5 tuýp sắt đến cửa hàng của Trần Hán Tuyền đập phá, hành hung để dọa nạt. Kết quả, cửa hàng bị phá hoại còn nạn nhân Trần bị đánh cho tơi tả. Trước khi bỏ đi, Chu Du Long còn cho Trần Hán Tuyền biết về chỉ đạo của Trần Vỹ Quang. Theo đó, nếu trong một tuần không đòi được cửa hàng, Chu sẽ bị sa thải, ngược lại hắn sẽ nhận được một khoản khá.

Sau đó 2 ngày, 11h đêm 29-5, 6 người trong đó có Chu Du Long và Dương Dược trong lúc đi ăn đêm đã nảy ý định đốt nhà Trần Hán Tuyền để dọa nạt. Chu Du Long mua chai 1,5 lít và lấy xăng từ xe máy để chuẩn bị cho kế hoạch. 2h sáng 30-5, nhóm côn đồ kéo đến cửa hàng của Trần Hán Tuyền, lúc này cửa hàng đã đóng cửa. “Không nghe thấy tiếng động nên tưởng rằng không có ai ở cửa hàng” – Dương Dược lấp liếm hành vi đốt nhà của mình. Lửa nhanh chóng nuốt chửng cả cửa hàng, 4 người thân của Trần Hán Tuyền đều bị thiêu chết, chỉ còn duy nhất Trần Hán Tuyền may mắn thoát được.