Cái chết thảm của Hoa hậu Honduras

ANTĐ - Dư luận quốc tế những ngày qua chấn động vụ sát hại Hoa hậu Honduras 2014 María José Alvarado ngay trước ngày cô lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Vụ án cũng phơi bày mặt trái trong xã hội Honduras, đất nước có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ.

Cái chết thảm của Hoa hậu Honduras ảnh 1 María José Alvarado ra đi trong sự tiếc thương của cả thế giới

Ước mơ không trọn vẹn

Vượt qua 18 thí sinh, María José Alvarado đăng quang Hoa hậu Honduras 2014 hồi tháng 4 vừa qua, sau đó cô đã làm việc rất chăm chỉ trong vai trò một người mẫu và diễn viên của show truyền hình thực tế El Show X O da Dinero và trở thành đại diện của Honduras tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014. Trong mắt bạn bè, người đẹp 19 tuổi là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn và giàu nhiệt huyết. Mẹ của María, bà Teresa Muñoz kể lại, khi còn bé, María rất thích xem những chương trình thi hoa hậu. Bà Teresa và 3 cô con gái thường không bỏ sót những buổi tường thuật thi hoa hậu trên tivi. María từng nói với mẹ: “Một ngày nào đó, con sẽ là Hoa hậu Honduras”. 

Hoa hậu María dự định ở lại Santa Barbara vài ngày rồi gặp nhà thiết kế trang phục vào ngày 16-11 để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Theo lịch trình đăng tải trên trang web của Miss World, đáng lẽ trong tuần này, María sẽ có mặt ở London, Anh để tranh tài cùng hơn 100 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới sẽ diễn ra vào ngày 14-12.

Cũng trên trang web của cuộc thi Hoa hậu Thế giới, María được mô tả thích chơi bóng đá, bóng chuyền và có mong ước được trở thành nhà ngoại giao để có thể giới thiệu cho bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp về văn hóa cũng như con người Honduras. Không ngờ, cô đã không còn cơ hội để có thể thỏa nguyện ước mong ấy.

Cái chết thảm của Hoa hậu Honduras ảnh 2Nỗi đau tột cùng của mẹ María José Alvarado khi cùng lúc mất cả hai cô con gái

Giết người vì ghen tuông

Hoa hậu María và chị gái Sofia, 23 tuổi, mất tích ngay sau khi tham dự tiệc sinh nhật của Plutarco Ruiz, 26 tuổi, bạn trai của Sofia, vào ngày 13-11 tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp có tên là La Aguagua, ở thành phố Santa Barbara. Bà Teresa Munoz cho biết, Ruiz đã gọi điện cho bà vào hôm sau, hắn tỏ ra lo lắng vì hai cô con gái của bà “đã rời buổi tiệc và lên xe cùng những người lạ mặt".  Ruiz khẳng định không biết gì về tung tích của các cô gái. Trong khi đó, chị ruột của hai cô gái trẻ - Cory Alvarado khẳng định, gia đình cô không có liên quan tới bất kỳ tổ chức xã hội đen nào và hai em gái của cô không có hiềm khích với ai.

 Ngày 19-11, sau khi tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, cảnh sát đã bắt 2 nghi can, gồm bạn trai của cô Sofia - hung thủ chính trong vụ án và nghi phạm khác là Aris Maldonado.  Ông Leandro Osorio, Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm hình sự Honduras cho biết, Plutarco Ruiz thú nhận đã giết hai cô gái chỉ vì nổi cơn ghen khi thấy Sofia nhảy cùng một người khác trong tiệc sinh nhật của hắn. Trong lúc cãi vã với Sofia, Ruiz đã rút súng bắn chết cô chị rồi quay sang bắn vào lưng hoa hậu   Honduras khi cô cố gắng chạy trốn. Sau khi giết hai người đẹp, Ruiz đưa xác họ lên xe bán tải của hắn và chở đến bờ sông tại khu Cablotales, ở thành phố Santa Barbara, chôn xác họ nhằm phi tang chứng cứ. Sau khi chôn hai nạn nhân xong, tên này tiếp tục lái xe đến một garage trong vùng để rửa sạch mọi dấu vết tội lỗi. Cả hai nghi phạm khai rằng chúng chôn nạn nhân gần bờ sông để thi thể sẽ phân hủy nhanh hơn.  

Cái chết thảm của Hoa hậu Honduras ảnh 3Kẻ tình nghi là hung thủ chính Plutarco Ruiz

“Thủ đô giết người”

Ngày 21-11, bà Julia Morley, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014 cho biết sẽ tổ chức lễ tưởng niệm Hoa hậu Honduras vào ngày 23-11 tới. Trong khi đó, đại diện của tổ chức Hoa hậu Honduras cũng thông báo sẽ không cử đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014 thay thế hoa hậu mới bị sát hại vì muốn bày tỏ sự tiếc thương và sự tôn trọng với người đẹp 19 tuổi.

 Cái chết bi thảm của hai chị em Hoa hậu Honduras gây nên sự phẫn nộ ở quốc gia Trung Mỹ vốn được biết đến như một nơi có  những thành phố nguy hiểm nhất thế giới. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, tại Honduras, cứ 100.000 người dân lại có khoảng 90 người bị sát hại, trung bình mỗi ngày có 3 vụ giết người được báo cáo với chính quyền địa phương. Trong khi đó, Santa Barbara của Honduras được mệnh danh là "Thủ đô giết người". 

Honduras không chỉ bị các băng nhóm tội phạm xâu xé mà còn bị ảnh hưởng bởi các tập đoàn buôn bán ma túy Mexico. Báo địa phương La Tribuna của Honduras ngày 19-11 đăng bài xã luận nhấn mạnh sự trớ trêu trong các nỗ lực của María José nhằm cải thiện hình ảnh nước nhà. Bài báo có đoạn: “María muốn nói với thế giới rằng Honduras toàn những người làm việc chăm chỉ và đầy sức thu hút. Nhưng thật không may, viên đạn đã giết chết người phát đi thông điệp đó, làm tai tiếng thêm về đất nước Honduras bạo lực nhất hành tinh”.