Video clip: Hà Nội còn 999 ngày đến đại lễ

(ANTĐ) – Từ rất sớm, hàng nghìn người dân Hà Nội đã chờ đợi chương trình biểu diễn nghệ thuật và lễ khai trương chiếc đồng hồ đếm ngược 1000 ngày tới dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội. Tính đến thời điểm này, Hà Nội - nghìn năm văn hiến chỉ còn 999 ngày sẽ đến đại lễ. Phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi lại những hình ảnh, âm thanh lắng đọng nhất của đêm nay.

Video clip: Hà Nội còn 999 ngày đến đại lễ

(ANTĐ) – Từ rất sớm, hàng nghìn người dân Hà Nội đã chờ đợi chương trình biểu diễn nghệ thuật và lễ khai trương chiếc đồng hồ đếm ngược 1000 ngày tới dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội. Tính đến thời điểm này, Hà Nội - nghìn năm văn hiến chỉ còn 999 ngày sẽ đến đại lễ. Phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi lại những hình ảnh, âm thanh lắng đọng nhất của đêm nay.

>>>"Sinh khí quật cường của dân tộc"

>>>Tưng bừng khai hội "Khoảnh khắc Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội"

>>>Đêm nay, chính thức ra mắt đồng hồ đếm ngược về thời khắc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Nếu không xem được video, bấm vào đây để tải và cài flash

Những ca khúc về Thủ đô thân yêu, trái tim hồng của đất nước, với hàng chục màn trình diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng làm nức lòng người dân Hà Nội. Các vị đại biểu và nhân dân Hà Nội rất ấn tượng với sự xuất hiện của chiếc áo dài kỷ lục mà nhà thiết kế Lan Hương giới thiệu trong lễ hội “Khoảnh khắc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội”.

Nhiều người như lặng đi, đắm chìm vào phần biểu diễn mang tính sử thi - nghệ thuật...

Chương trình nghệ thuật tổng hợp được dàn dựng xuyên suốt theo một chủ đề về những thăng trầm của đất Thăng Long, với kịch bản của nhà văn Nguyễn Khắc Phục, do đạo diễn, NSND Lê Hùng dàn dựng đã thực sự thuyết phục đông đảo người dân bởi sự liền mạch, tính hấp dẫn, không sáo mòn của mỗi tiết mục. Đặc biệt, màn sử thi với hình ảnh của vua Lý Thái Tổ, vua Lê Lợi và Chủ tịch Hồ Chí  Minh đã khiến hàng nghìn người dân có mặt quanh sân khấu đền Bà Kiệu vỗ tay không ngớt.

Trong đám đông công chúng trực tiếp theo dõi chương trình không chỉ có những người dân Hà Nội mà còn có không ít du khách quốc tế. Một nhóm sinh viên người Australia đã reo hò theo màn trống Thăng Long khai hội, họ cứ vỗ tay mãi cho đến tận màn sử thi. Họ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi được biết về ý nghĩa đặc biệt của đêm hội này, 4 bạn trẻ đã không khỏi reo lên rằng: “Mình là người rất may mắn khi ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội đã được tận hưởng đêm hội độc đáo và ấn tượng đến thế”.

Còn gia đình một kỹ sư người Thụy Điển đã tâm sự rằng: “Không dám đi đâu xa khu vực sân khấu, kể từ lúc 6h chiều, để mong được chứng kiến lễ hội đặc biệt của dân tộc các bạn.” 

Mặc dù, đêm hội được tổ chức trên diện tích không quá rộng lớn như ở Quảng trường Cách mạng tháng 8, nhưng khu vực quanh sân khấu đền Bà Kiệu, với hàng nghìn người dân khắp nơi đổ về, được bảo đảm an ninh trật tự rất chu đáo. Người dân Hà Nội dường như niềm nở hơn, lịch lãm hơn trước sự kiện này, trước thời khắc bắt đầu đếm ngược từ 1000 ngày tới dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà  Nội.

“Chào  Thăng Long – Hà Nội” – sáng tác mới của nhạc sĩ Trọng Đài vang lên trong thời khắc mọi người cùng đếm ngược, 3 quả khinh khí cầu bay lên, kéo theo lá cờ ngũ sắc khổng lồ, làm lộ ra chiếc đồng hồ đếm ngược và đánh dấu thời điểm chỉ còn 1000 ngày nữa là tới ngày đại lễ của Thủ đô, của đất nước. Trên bầu trời, pháo hoa được bắn lên sáng rực và lộng lẫy, sân khấu tràn ngập hoa và pháo trang kim. “Hà Nội linh thiêng và hào hoa”, “Hà Nội sáng nghìn năm”, Hà Nội đang bay lên trước những bậc thềm 1000 ngày rộn ràng, háo hức. 1000 ngày ấy không còn xa xôi, và sau đêm hội “Khoảnh khắc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội”, khoảng cách gần 3 năm ấy như chỉ là ngày mai.

Huyền Trang