Video clip: Chú ruột bắt cóc cháu tống tiền 200 triệu đồng

(ANTĐ) – Sau 3 ngày lần theo tung tích, khoanh vùng đối tượng, 10h15 phút sáng 18-11, lực lượng cảnh sát đã bắt được đối tượng bắt cóc chát ruột, tống tiền chính người anh trai của mình. Diễn biến vụ việc đã được phóng viên An ninh Thủ đô theo sát, ngay cả các tin nhắn tống tiền, các cuộc điện thoại đối tượng “giao dịch” với gia đình nạn nhân cũng đều được ghi lại (bạn đọc xem chi tiết trên Báo An ninh Thủ đô ngày 19-11)

Video clip: Chú ruột bắt cóc cháu tống tiền 200 triệu đồng

(ANTĐ) – Sau 3 ngày lần theo tung tích, khoanh vùng đối tượng, 10h15 phút sáng 18-11, lực lượng cảnh sát đã bắt được đối tượng bắt cóc chát ruột, tống tiền chính người anh trai của mình. Diễn biến vụ việc đã được phóng viên An ninh Thủ đô theo sát, ngay cả các tin nhắn tống tiền, các cuộc điện thoại đối tượng “giao dịch” với gia đình nạn nhân cũng đều được ghi lại (bạn đọc xem chi tiết trên Báo An ninh Thủ đô ngày 19-11)

Cháu Thành trong vòng tay người cha sau khi được các chiến sỹ công an giải nguy - ảnh: Việt Anh
Cháu Thành trong vòng tay người cha sau khi được các chiến sỹ công an giải nguy - ảnh: Việt Anh

Như báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, ngày 16-11, anh Đặng Quốc Cảnh (SN 1972) ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh đến công an huyện trình báo về việc con trai bị mất tích từ tối ngày 15-11.

Con trai anh Cảnh là cháu Đặng Quốc Thành (SN 1996).

Trong khi cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang cùng gia đình nạn nhân truy tìm cháu bé, thì trưa ngày 16-11, anh Cảnh nhận được tin nhắn của em trai là Đặng Quốc Hoàng (tức Hùng - SN 1974) qua điện thoại di động yêu cầu gia đình phải gửi vào tài khoản ATM cho Hoàng 200 triệu đồng, thì cháu Thành mới được thả về nhà.

Tang vật bị thu giữ và tin nhắn tống tiền của đối tượng Hoàng (tức Hùng) Tang vật bị thu giữ và tin nhắn tống tiền của đối tượng Hoàng (tức Hùng)
Tang vật bị thu giữ và tin nhắn tống tiền của đối tượng Hoàng (tức Hùng)

Sau khi nhận được tin báo, CAH Đông Anh đã triển khai lực lượng, dùng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để lần theo dấu vết từ nguồn tin thông báo của gia đình bị hại. Cuộc “truy đuổi” khá vất vả, nhiều lúc lực lượng công an tưởng chừng như đã mất dấu đối tượng, vì số điện thoại của Hoàng (tức Hùng) thường xuyên tắt máy.

Lực lượng CAH Đông Anh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an các địa phương Tuyên Quang, Hà Giang, CAH Từ Liêm (vì nơi Hoàng ở hiện tại ở xóm 19 Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội) để truy tìm tung tích đối tượng.

22h tối thứ năm (15-11), khi cháu Thành ra cửa hàng của nhà thì Hùng đến và rủ cháu Thành đi chơi, sau đó Hùng đưa cháu Thành về nhà mình tại xóm 19 Cổ Nhuế - Từ Liêm – HN) để tắm rửa, thay quần áo, rồi đưa cháu ra xe lên ngược.

Cả đêm hôm đó, gia đình anh Cảnh (bố cháu Thành) lo lắng, đi tìm kiếm con, nhưng đều không có thông tin. Đến sáng hôm sau thì buộc phải đến trình báo với cơ quan công an về việc cháu Thành mất tích.

Đến khoảng 13h chiều ngày 16-11 thì anh Cảnh nhận được tin nhắn số tài khoản ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu phải gửi số tiền 200 triệu đồng vào đó thì cháu Thành mới có mặt ở nhà, nhưng điều đặc biệt là nội dung tin nhắn được gửi từ số máy của chính người em trai của mình. Ngay sau đó, anh Cảnh đã điện thoại cho người em trai của mình, nhưng không liên lạc được vì số máy ngoài vùng phủ sóng.

Tất cả những thông tin trên đều được thông báo tới cơ quan công an huyện Đông Anh.

Khoanh vùng hướng địa bàn đối tượng có thể di chuyển được không phải là điều đơn giản, bởi số điện thoại của đối tượng lúc bật, lúc tắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng lên xe đi ngược lên các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, sau đó lại trở lại Đông Anh nghỉ một đêm rồi mới quay lên Thái Nguyên.

Khoảng 10h sáng ngày 18-11, hai mũi trinh sát của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, hình sự của CAH Đông Anh, CATP Hà Nội phối hợp với CA tỉnh Thái Nguyên đã xác định được đối tượng đang ở trong một khách sạn thuộc địa bàn xóm Gốc Mít – xã Tân Thái – huyện Đại Từ - Thái Nguyên (trên đường vào hồ Núi Cốc).

Hai cha con cháu Thành và người chú ruột tống tiền bị CAH Đông Anh bắt giữ Hai cha con cháu Thành và người chú ruột tống tiền bị CAH Đông Anh bắt giữ
Hai cha con cháu Thành và người chú ruột tống tiền bị CAH Đông Anh bắt giữ

Khi trinh sát đi vào phòng lễ tân khách sạn thì bất ngờ một thanh niên đi từ trong ra để hỏi mua sim điện thoại. Nhận ra ngay đối tượng, các mũi trinh sát đã kịp thời bắt ngay đối tượng, khiến đối tượng không kịp chống cự. Các chiến sỹ công an đã cứu thoát cháu bé an toàn.

Chiều qua, ngay tại trụ sở CAH Đông Anh, phóng viên báo An ninh Thủ đô đã trực tiếp tiếp xúc với đối tượng bắt cóc cháu bé. Tại đây, Đặng Quốc Hoàng (tức Hùng) đã khai nhận hành vi đưa cháu bé đi ẩn náu ở nhiều nơi, bằng nhiều loại phương tiện, ở nhiều địa phương khác nhau để hòng đánh lạc hướng, làm nhiễu thông tin với lực lượng công an.

Về động cơ, mục đích việc báu cháu ruột để tống tiền, Hùng ráo hoảnh nói – “Bà mẹ em mới đi Mỹ về, em xin tiền định xây căn nhà lên để mẹ về ở, đồng thời xây thêm phòng trọ cho sinh viên thuê, nhưng bà mẹ không đồng ý. Nhưng trong khi đó, mẹ em lại thường xuyên ở nhà anh chị, và em biết bà đã cho bà chị vay số tiền để làm ăn. Vậy mà đối với em thì điều đó lại không được... Em nghĩ tức giận với mẹ và chị, nên đã nảy ra ý định bắt cóc cháu bé”.

Đối tượng Hoàng (tức Hùng) bị bắt giữ về CAH Đông Anh Đối tượng Hoàng (tức Hùng) bị bắt giữ về CAH Đông Anh
Đối tượng Hoàng (tức Hùng) bị bắt giữ về CAH Đông Anh

Hai bố con anh Cảnh và cháu Thành vẫn chưa hết sự xúc động, bởi các chiến sỹ công an đã không quản khó khăn, vất vả di chuyển nhiều địa phương trong thời gian ngắn để nhanh chóng phá vụ án này. Nhưng cũng hết sức đau xót, vì chứng kiến người em trai, người chú ruột của mình còng tay đi xuống từ chiếc xe chở phạm nhân.

Ngay trong chiều tối hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra CAH Đông Anh đã ký lệnh và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Quốc Hoàng ở Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội.

Lâm Anh Quân