Truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho trung sỹ Đỗ Đăng Long

ANTĐ - Chiều 3.1, hàng nghìn đồng đội, đồng chí, người thân và nhân dân thành phố cảng Hải Phòng đã có mặt tại Nhà tang lễ Viện Y học Hải Quân, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh để tiễn đưa chiến sỹ CAND trung sỹ Đỗ Đăng Long về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê anh ở huyện Thủy Nguyên.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng  Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng đến chia buồn, đưa tiễn đồng chí Đỗ Đăng Long. Hơn 400 đoàn đại biểu đại diện Bộ Công an, các tổng cục, vụ cục, các cấp, ngành, địa phương đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình tang quyến.

Bà Đỗ Thị Mềm, mẹ đồng chí Long ngất lên ngất xuống. Mỗi khi tỉnh dậy lại thổn thức khóc: “Mới hôm qua, con còn gọi điện cho mẹ, hôm nay mẹ đã mất con rồi”.

Ông Đỗ Đăng Phượng, bố trung sĩ Đỗ Đăng Long nghẹn ngào cho biết, gia đình chỉ sinh được Long và cô em gái. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng hàng hải, do em gái hiện còn theo học khoa Du lịch, trường ĐH mở (Hà Nội), để giúp bố mẹ, Long tạm xếp lại giấc mơ lênh đênh theo những con tầu vươn ra biển để đi nghĩa vụ công an nhân dân.

Lần về nhà gần đây nhất là dịp Noel năm 2011. Hai cha con chưa kịp hàn huyên, Long đã phải trở về đơn vị để trực chiến. Trước khi đi, cậu con trai cả của ông Phượng chị kịp đưa cho bố ít tiền phụ cấp để bố mua cầu đánh, với lời dặn bố mẹ giữ sức khỏe. Long hẹn bố dịp Tết nguyên đán Canh Thìn 2012, nếu được nghỉ sẽ về nhà nhiều ngày hơn.

Ông Phượng nấc lên từng hồi: Khoảng 4 giờ sáng nay, được công an Hải Phòng đưa sang bệnh viện, ai ngờ, khi sang đến nơi, Long đã đi xa…  

Điếu văn tưởng niệm đồng chí Đỗ Đăng Long khẳng định: Trung sĩ Đỗ Đăng Long, sinh năm 1989, quê ở thôn Mỹ Giang, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên. Đồng chí gia nhập lực lượng công an đầu năm 2010, là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an, được điều động công tác tại tiểu đoàn cảnh sát cơ động thuộc Phòng cảnh sát cơ động - bảo vệ (Công an Hải Phòng). Đồng chí là tấm gương dũng cảm, xứng đáng để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng noi theo trong sự nghiệp bảo vệ sự bình yên của đất nước.

Tại Lễ tang đồng chí Đỗ Đăng Long, Công an thành phố Hải Phòng quyết định thăng quân hàm vượt cấp cho đồng chí Đỗ Đăng Long từ binh nhất lên trung sĩ. Trung ương Đoàn quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Đỗ Đăng Long vì “Có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”.