Tìm cha mẹ cho bé trai bỏ nhà đi 1 tuần

ANTĐ - Khoảng 18h30 ngày 27-3, Trung úy Nguyễn Duy Tiến - CSKV tổ Đuống 1, Công an thị trấn Yên Viên, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bé trai ngồi cùng chiếc xe đạp trong tâm trạng thất thần bên bờ sông Đuống. 

Ai hỏi, cậu bé cũng chỉ khóc mà không trả lời. Lập tức, Trung úy Tiến báo cáo sự việc, rồi cùng Thiếu tá Đỗ Ngọc Sinh - Trưởng Công an thị trấn Yên Viên, đến khu vực bờ sông. Ân cần hỏi thăm, sau đó, các chiến sỹ công an quyết định đưa cậu bé về trụ sở đồn để chăm sóc. Sự quan tâm của các  đồng chí công an khiến cậu bé dần lấy lại bình  tĩnh. “Cháu tên Lâm, nhà ở thôn 14, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Cháu bị bố mắng…”, nói đến đây, cậu bé lại khóc òa. Một mặt tiếp tục động viên, Công an thị trấn Yên Viên đã liên lạc về địa chỉ nêu trên. Công an xã Hùng Thắng cho biết, 1 tuần nay, gia đình vợ chồng anh chị Vũ Văn Hạ và Vũ Thị Huấn đang nháo nhác tìm con trai tên là Vũ Thế Bảo Lâm, SN 2001, đột nhiên mất tích khỏi nhà. Khi đi, cháu Lâm mang theo chiếc xe đạp mini.

Khớp nối các thông tin, Công an thị trấn Yên Viên xác định cậu bé ngồi khóc bên bờ sông Đuống là cháu Lâm. Lâm kể, sau khi bị bố mắng chiều 20-3, Lâm đạp xe mà không biết đi đâu. Lúc nào đói rẽ vào quán cơm xin ăn. Đêm ngủ vạ vật ở các khu chợ, điếm canh đê, cứ thế, cậu bé về đến khu vực thị trấn Yên Viên. Sáng 27-3, bụng đói, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, Lâm ra bờ sông Đuống ngồi khóc…

Nhận được thông tin từ Công an thị trấn Yên Viên, lập tức, bố Lâm cùng chú cậu bé đã về Hà Nội. Ôm đứa con trai nhỏ tuổi, anh Vũ Văn Hạ chân thành cảm ơn các chiến sỹ Công an thị trấn Yên Viên và người dân tổ Đuống 1.