Phút hy sinh của Thượng úy công an quả cảm

ANTĐ - Những người trực tiếp tham gia cuộc truy bắt hôm đó đã chết lặng khi thấy đồng đội ngã xuống sau tiếng nổ đanh gọn. Không ai quên được hình ảnh người chiến sỹ trẻ nén đau, quyết tâm ghì chặt đối tượng dù trên ngực máu ào ra ướt đẫm.

Phút hy sinh của Thượng úy công an quả cảm ảnh 1Đồng đội đến chia buồn, động viên gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên

Xả thân diệt trừ cái ác

Ngày 29-1, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Trung tướng Trần Văn Nhuận - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đến động viên, chia buồn với thân nhân, gia đình đồng chí Bùi Công Nguyên – Thượng úy Công an vừa anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng ma túy.

Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, chiều 28-1, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gồm 5 đồng chí làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm về ma túy trên Quốc lộ 43, đoạn chạy qua địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn di chuyển theo hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Thấy bóng dáng lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

Nhận ra đối tượng là Tráng A Trá (SN 1977, trú tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu; từng có tiền án 7 năm tù liên quan đến ma túy), Thượng úy Bùi Công Nguyên đã cùng đồng đội đuổi theo đối tượng. Đến Km 88 Quốc lộ 43 thuộc địa phận xã Là Ngà - xã Mường Sang, Thượng úy Bùi Công Nguyên tiếp cận được đối tượng. Với bản chất manh động, liều lĩnh, Tráng A Trá bất ngờ rút súng quân dụng trong người bắn thẳng vào ngực Thượng úy Bùi Công Nguyên. Mặc dù bị thương nhưng Thượng úy Nguyên vẫn đè giữ, quyết khống chế đối tượng để tổ công tác và quần chúng nhân dân tới hỗ trợ bắt giữ, thu tang vật.

Chia sẻ nỗi mất mát to lớn của gia đình, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến và Trung tướng Trần Văn Nhuận đánh giá cao hành động dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Thượng úy Bùi Công Nguyên, đồng thời khẳng định sự hy sinh, xả thân bắt giữ tội phạm của Thượng úy Bùi Công Nguyên là tấm gương sáng để lực lượng Công an cả nước noi theo. Động viên thân nhân đồng chí Bùi Công Nguyên, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục Chính trị CAND mong muốn gia đình vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục Chính trị CAND đã hỗ trợ gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên tổng số tiền 60 triệu đồng.

Phút đối đầu với tội phạm manh động

Từ lúc vụ việc xảy ra, Đại úy Nguyễn Công Hưng - Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy cũng như các thành viên tổ công tác vẫn nhớ như in diễn biến. Trực tiếp chỉ huy tổ công tác, Đại úy Hưng và đồng đội luôn ý thức công tác đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy ở địa bàn nóng bỏng Mộc Châu luôn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, bất trắc. Sự việc diễn ra quá chóng vánh, nằm ngoài dự tính, phương án đề ra. “Thấy đối tượng đi xe máy lao qua với tốc độ cao, chúng tôi nhận định là nếu đuổi theo thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng với tinh thần kiên quyết bắt giữ tội phạm, Nguyên đã tăng ga đuổi theo. Ngay lập tức, chúng tôi lên xe chạy theo hỗ trợ” – Đại úy Nguyễn Công Hưng kể lại diễn biến vụ việc. Sau nhiều cây số truy đuổi, vượt qua các đoạn đường nguy hiểm, Thượng úy Bùi Công Nguyên là người đầu tiên áp sát đối tượng nhưng bất ngờ bị tội phạm rút súng tấn công.

Các thành viên tổ công tác cho biết, “lúc đó, máu ra nhiều nhưng Nguyên vẫn cố sức lao vào ghì chặt đối tượng để đồng đội và người dân tiếp ứng. Đến khi đó, Nguyên mới chịu buông tay, rồi gục xuống”. Nhớ lại giây phút chứng kiến đồng đội bị tội phạm tấn công, Đại úy Nguyễn Công Hưng ngậm ngùi: “Nhìn Nguyên ngã xuống, máu ào ra xối xả mà không làm gì được, chúng tôi đau xót vô cùng”.

Được biết, trước hôm vụ việc xảy ra, Thượng úy Bùi Công Nguyên đã nói với gia đình là sẽ ở lại đơn vị trực chiến để dành thời gian về ăn Tết cùng gia đình. Đêm 27-1, người chiến sỹ quả cảm vẫn còn cùng vợ bàn luận về việc đặt tên cho đứa con sắp sinh. Khi nói chuyện qua điện thoại với bố đẻ là ông Bùi Đức Lợi, đồng chí Nguyên bảo sẽ mang về tặng bố chiếc áo bông đơn vị mới cấp phát. Thương con trực đêm vất vả, ông Lợi khuyên Nguyên giữ lại để dùng. Nhưng Nguyên nhất quyết tặng bố: “Bố già rồi, cần áo ấm hơn con”.