Những “người hùng” thầm lặng giữa nắng nóng kinh người

ANTĐ - Trong khi tất cả người dân đều tìm mọi cách trốn cái nắng nóng giữa nhiệt độ lên tới 43 độ C thì vẫn có những người “không được phép tránh nắng mưa”. Đơn giản họ là những người CSGT CATP Hà Nội.

Hà Nội trong những ngày qua đang phải trải qua một đợt nắng nóng khủng khiếp. Nhiệt độ ngoài trời trong giờ “cao điểm” nóng tới 43 độ C. Nhà nhà, người người tìm đủ mọi cách tránh nắng, hạ nhiệt. Nếu như không có việc gì ra đường, sự lựa chọn của người dân là những nơi có bóng dâm, hoặc “tạm trú” tại các công sở, quán café… những nơi có điều hòa… để hạ nhiệt.

Tuy nhiên, giữa cái nắng nóng đến cháy da, cháy thịt trên, vẫn có những người lặng lẽ, cầm cụi ở các ngã tư, chốt giao thông huyết mạch phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông.

Khuôn mặt sạm đen, mồ hôi túa ra như tắm, Thượng sỹ Vũ Mạnh Hùng, thuộc Đội CSGT số 1 luôn tay ra hiệu lệnh chỉ huy phương tiện dừng, đỗ tại nút giao thông Hàng Bài – Tràng Tiền. Đảm nhận ca trực bắt đầu từ 10 h đến 14h đây cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày, tuy nhiên không chỉ Thượng sỹ Hùng, hàng trăm CBCS CSGT của Phòng CSGT vẫn vững vàng ở tất cả các nút giao thông trọng điểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trực tiếp chỉ huy tổ công tác đặc biệt của đơn vị, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng Phòng CSGT đi kiểm tra, chỉ đạo, động viên CBCS làm nhiệm vụ đúng vào 12h trưa nay 16 – 5. Điểm đến đầu tiên là nút giao thông Tràng Tiền – Hàng Bài. Dù tận mắt chứng kiến các CBCS của Đội CSGT số 1, không chỉ đảm bảo hiệu quả việc điều hành giao thông, mà còn tận tình giúp đỡ người dân qua đường nhưng khuôn mặt của người chỉ huy Phòng CSGT vẫn đăm chiêu, lo lắng.

“Dù có nắng nóng nữa thì với nhiệm vụ được giao, lực lượng CSGT vẫn đảm bảo hiệu quả. Giữa cái nắng nóng khủng khiếp như thế này, mỗi CBCS làm nhiệm vụ là cả một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn” – Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết.

Động viên CBCS, không chỉ chỉnh sửa từng tư thế, tác phong khi làm nhiệm vụ, món quà của người Trưởng Phòng CSGT gồm 2 thùng nước có ý nghĩa rất thiết thực giữa cái nắng quay quắt.

Ngoài nút giao thông trên, Đại tá Đào Vịnh Thắng còn kiểm tra, động viên lần lượt các CBCS CSGT làm nhiệm vụ ở những nút giao thông trọng điểm khác của thành phố như ngã tư Cửa Nam, Điện Biên Phủ, Đại Cồ Việt – Giải Phóng… Tại đây, các CBCS CSGT đều hứa trước đồng chí Trưởng phòng quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Nắng nóng cũng là nguyên nhân tiềm ẩn TNGT. Hầu như ai cũng muốn đi thật nhanh thoát khỏi nắng nóng trên đường nên thường không làm chủ tốc độ, thiếu sự chú ý quan sát. “Càng trong những ngày nắng nóng, mưa gió, thời tiết bất thường, nhiệm vụ của những người CSGT càng nặng nề. Nhưng khi đã mang trên mình bộ quân phục màu lúa chín thì những khó khăn, thách thức đó cũng sẽ được CBCS vượt qua bằng tất cả tinh thần, nghị lực, thái độ làm việc hết mình vì nhân dân phục vụ” – Trưởng Phòng CSGT khẳng định.

Đứng tại đầu Nam cầu Chương Dương tất bật chỉ huy điều khiển giao thông, Thượng tá Lê Đức Đoàn – Đội CSGT số 1, người Công dân Thủ đô ưu tú năm 2012 đã xúc động khi nhận 2 hộp nước, những lời động viên của Trưởng phòng CSGT. Thượng tá Đoàn cho biết, cầu Chương Dương có địa thế rất... hiểm. Mùa đông gió lạnh cắt da cắt thịt còn mùa hè nhiệt độ tại đây lại như cái chảo rang. Nơi đây hoàn toàn không có một bóng cây, dù vậy tình hình trật tự ATGT tại nút giao thông này vẫn luôn được người CSGT trên đảm bảo an toàn.

“Chỉ cần đứng 15 phút là đế giầy đã bị chảy dính cả xuống mặt đường. Dù nhiệt độ có khắc nghiệt nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ mong người dân tham gia giao thông trên đường hãy nhường nhịn nhau, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để không xảy ra va chạm, ùn tắc hay tai nạn” – Thượng tá Lê Đức Đoàn mong muốn.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, không chỉ nam CSGT, trong những ngày nắng nóng này, những nữ CSGT còn thể hiện thái độ làm việc quả cảm. Cũng nhằm động viên CBCS, 17h chiều nay, chỉ huy Phòng CSGT sẽ tới 15 chốt nữ CSGT để kiểm tra, động viên nữ CSGT làm nhiệm vụ. Ngoài những trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, Phòng CSGT cũng sẽ cấp phát áo dài tay cho CBCS để đảm bảo sức khỏe khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin dự báo, nắng nóng sẽ tiếp tục trong những ngày tới!

Hình ảnh của "những người không có quyền được "tránh" nắng mưa":

Những “người hùng” thầm lặng giữa nắng nóng kinh người ảnh 1

Đội nắng dắt người dân an toàn qua đường

Cái nắng nóng lên tới 43 độ C cũng không làm giảm sự chú ý trong khi làm nhiệm vụ
của những chiến sỹ CSGT trên đường

Những hiệu lệnh chỉ huy, điều khiển giao thông vẫn chuẩn xác, đều đặn

Lặng thầm giữa nắng nóng trời Thủ đô là những người mang
màu áo vàng lúa chín

Đại tá Đào Vịnh Thắng trực tiếp đi kiểm tra, động viên từng
chốt CSGT trên khắp thành phố

Không chỉ có những CBCS trẻ, ngay cả Thượng tá Lê Đức Đoàn - Công dân Thủ đô tiêu biểu 2012 cũng bất chấp nắng nóng, hoàn thành nhiệm vụ tại Nam cầu Chương Dương

Món quà động viên của Trưởng phòng CSGT dù nhỏ bé nhưng thật sự
có ý nghĩa trong những ngày nắng nóng đối với CBCS CSGT.