Những chiến sỹ “hình sự mang sắc phục màu vàng”

ANTĐ - Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông còn được biết đến như những “người lính hình sự” trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Bởi những trang thành tích nổi bật đó là phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật, buôn lậu.
Những chiến sỹ “hình sự mang sắc phục màu vàng”   ảnh 1
Lực lượng CSGT bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy liên tỉnh

Hình ảnh của các anh trở thành nổi khiếp đảm của bọn tội phạm hoạt động trên tuyến quốc lộ 14. Các anh được quần chúng nhân dân gọi với cái trên trìu mến “ những chiến sỹ hình sự mang sắc phục màu vàng”. 

Liên tiếp bắt trộm cắp xe máy

Một trong những thành tích nổi bật trong những tháng đầu năm 2012 của Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông là vào lúc 3h sáng 26-2, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Kiến Đức – huyện Đăk R’lấp, Đội tuần tra đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 48 H1 – 6292 từ hướng thị xã Gia Nghĩa đi thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 2 đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Lợi dụng đêm tối 2 đối tượng đã bỏ xe, chạy vào rừng trốn thoát. Đội tuần tra kiểm soát đã bàn giao cho Đội xử lý vi phạm hành chính thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh tra cứu xác minh chủ phương tiện. Qua công tác tra cứu số khung, số máy của chiếc xe Atila mang biển kiểm soát 48H1 – 6292 là của anh Nguyễn Duy Cường (SN 1972), trú tại khối 5 thị trấn Đắk Mil. Phòng cảnh sát giao thông tỉnh đã làm thủ tục trả chiếc xe máy trên cho gia đình anh Cường.

Ngay trong ngày hôm sau (khoảng 3 giờ sáng ngày 27-2), cũng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 do Đại uý Văn Ngọc Lập làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km872-QL14 thuộc địa phận xã Quảng Tín, huyện Đắk R`lấp phát hiện một thanh niên đi trên xe môtô có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ Tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Đại uý Lập cùng một chiến sỹ khác nhanh chóng tổ chức truy đuổi khoảng 1km thì bắt được đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Kiểm tra người điều khiển thì phát hiện 8 vam phá khoá, đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận tên là Trần Anh Chúc, SN 1984 trú tại xã Lạc An, huyện Tân Uyên (Bình Dương). Chiếc xe máy trên là do hắn cắp được của một người dân trên địa bàn huyện Tuy Đức. Ngay sau đó Tổ Tuần tra kiểm soát đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ trộm cắp xe máy được Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2004 đến nay, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ trên 200 vụ trộm cắp xe máy, thu giữ hàng trăm xe máy trả lại cho người dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2011 đến nay, các chiến sỹ của Phòng CSGT đã nêu tinh thần dũng cảm, mưu trí, trực tiếp bắt giữ 48 vụ trộm cắp xe máy, bắt trên 50 đối tượng.

Qua các vụ việc trên cho thấy, các đối tượng bị bắt hầu hết là những kẻ du thủ du thực, không nghề nghiệp và chuyên sống bằng “nghề” trộm cắp xe máy. Chúng lập thành từng nhóm lên các tỉnh Tây Nguyên trộm cắp rồi trực tiếp chạy xe máy trộm cắp về Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Các đối tượng thường lợi dụng tuyến quốc lột 14 và đêm tối để tẩu tán tang vật trộm cắp nhưng đều bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cảnh giác phát hiện, bắt giữ. Hồ Hoàng Thuận (SN 1986), một đối tượng “lành nghề”, dày dạn kinh nghiệm đã gây ra hơn chục vụ trộm cắp xe máy ở Đồng Nai sau khi bị bắt đã phải thốt lên rằng “ Nếu biết CSGT bắt cướp giỏi như vậy thì em chẳng dại gì về Đắk Nông mà ăn trộm xe máy”.

Những chiến công “nở hoa”

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông trao trả xe mất cắp cho người bị hại

Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và tấn công trấn áp tội phạm thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, liêm khiết không nhận tiền mãi lộ như đồng chí Lê Văn Vình, Trần Quang Thiện, Lê Ngọc Quyết, Văn Ngọc Lập... Các cán bộ chiến sĩ Đội tuần tra kiểm soát giao thông Công an Đắk Nông tâm sự, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ, lực lượng CSGT đã phát hiện, đấu tranh triệt phá nhiều vụ trộm, cướp tài sản, trong đó có không ít vụ các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí "nóng" chống trả lại sự truy đuổi của lực lượng CSGT.

Một kỷ niệm đáng nhớ đối với các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an Đắk Nông là việc truy bắt đối tượng trong vụ cướp xe máy tại cầu 14, thuộc địa bàn xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông vào một ngày cuối năm 2009. Hôm ấy, mặc dù 2 tên cướp chống trả quyết liệt, dùng dao tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, chỉ sau 15 phút, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương bắt giữ 2 tên cướp cùng tang vật là chiếc xe máy BKS 47L3-4203 chuyển cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) xử lý theo thẩm quyền.

Một trong những người đã có nhiều năm làm công tác tuần tra kiểm soát lại trực tiếp tham gia bắt giữ nhiều vụ trộm cắp xe máy. Đó là Trung tá Lê Văn Vình, Đội trưởng Đội tuần tra số 2 (Phòng CSGT-CA tỉnh Đắk Nông). Có thể nói ngoài việc làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ huy, làm tốt công tác chuyên môn, anh còn trực tiếp chỉ huy, bắt giữ hàng chục vụ trộm cắp xe máy nhưng khi được hỏi về thành tích của mình anh chỉ cười và cho biết đó là thành tích chung của toàn đơn vị.

Anh tâm sự thêm, đối với chúng tôi không phải là lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm nhưng thấy anh em phát hiện, bắt được nhiều vụ trộm, cướp nên khi có vụ việc mất cắp xe máy là người dân liền rút điện thoại ra gọi cho chúng tôi trình báo về thời gian, địa điểm mất và đặc điểm kiên quan để truy bắt. Đối với những chiến sỹ CSGT thì phát hiện, truy bắt và triệt phá được một vụ án đã là niềm vui, nhưng niềm vui ấy dường như được nhân đôi khi những tang vật bị lấy cắp lại được trở về với chủ nhân của nó. Đã có biết bao lá thư, lời cảm phục của những người dân khắp nơi gửi về để cảm ơn, khen ngợi lực lượng CSGT Công an tỉnh. Bởi, nhờ các chiến sĩ mà họ đã sớm lấy lại được tài sản của gia đình.

Trong lá thư của anh Nguyễn Duy Cường, trú tại khối 5, thị trấn Đắk Mil có đoạn: “Chiếc xe là phương tiện duy nhất của gia đình mà phải qua bao nhiêu năm tích cóp gia đình tôi mới có được, thật sự tôi rất xúc động, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi nghe được tin các chiến sỹ Phòng CSGT trong quá trình tuần tra đã phát hiện và truy đuổi thủ phạm đến cùng để giành lại chiếc xe cho gia đình. Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất đến các chiến sỹ Phòng CSGT, chúc các anh luôn mạnh khỏe để tận tâm phục vụ nhân dân hơn nữa!”.

Còn thư của của chị Đặng Thị Hương ở thôn 2, xã Nâm NJang, huyện Đắk Song thì viết: “ Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm được lại chiếc xe của gia đình nữa, nhưng thật không ngờ chỉ một ngày sau khi bị lấy cắp tôi nhận được tin rằng trong quá trình tuần tra, các chiến sỹ CSGT đã không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, truy đuổi tội phạm tới cùng để giành lại chiếc xe cho gia đình tôi. Đến bây giờ, khi xe đã trở về với chủ nhưng tôi còn chưa dám tin đó là sự thật. Không biết nói gì hơn, xin kính chúc các anh luôn mạnh khoẻ, tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao và luôn là “khắc tinh” của bọn tội phạm trộm cướp”.

Còn nhiều và rất nhiều những bức thư, những lời cảm ơn mà người dân đã không tiếc lời khen ngợi các chiến sỹ Phòng CSGT. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng trong mỗi lần tuần tra còn biết bao khó khăn, gian khổ và cả hiểm nguy, thách thức đang chờ đợi nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn gan dạ, kiên cường, lấy niềm vui, sự bình an của nhân dân làm phần thưởng lớn nhất trong công việc của mình.