Lái xetaxi cuỗm iPad của khách

ANTĐ - Phát hiện khách bỏ quên tài sản trên xe taxi, Nguyễn Ngân Sơn đã tìm cách “biển thủ”, nhưng không trôi…

Lái xetaxi cuỗm iPad của khách  ảnh 1CAP Ngô Thì Nhậm làm thủ tục trao trả tài sản cho gia đình ông Viết Anh

Khoảng 4h30 ngày 22-2, ông Nguyễn Viết Anh, 53 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đi cùng người nhà trên xe taxi của hãng “Sao Hà Nội” do Nguyễn Ngân Sơn (SN 1958, ở Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển, từ phố Minh Khai về bến xe buýt 32 Nguyễn Công Trứ, (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng). Khi lên xe, người nhà ông Viết Anh mang theo một số túi đồ, trong đó một chiếc túi đựng chiếc iPad. Đến bến xe buýt, các thành viên trong gia đình xuống xe nhưng quên không lấy đồ. Sau khi trả khách,  lái xe Sơn đi về ga Hà Nội rồi tiếp tục chở khách đi siêu thị BigC, trên phố Trần Duy Hưng.    Lúc này, ông Sơn phát hiện các túi đồ của khách bỏ quên, nhưng không báo về công ty mà nảy sinh ý định chiếm đoạt.  Ông Sơn vứt 2 túi đựng đồ ít giá trị xuống vỉa hè phố Trần Duy Hưng, còn giữ lại chiếc iPad, rồi điều khiển xe về Thái Bình đón khách.

Ngay sau khi phát hiện bị quên tài sản trên xe, gia đình ông Viết Anh đã đến Công ty taxi “Sao Hà Nội”, đề nghị công ty liên hệ với lái xe để xin lại tài sản. Tuy nhiên, ông Sơn không thừa nhận có tài sản của khách bỏ quên trên xe. Sự việc đã được gia đình ông Viết Anh trình báo CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng. Qua điều tra, ngày 24-2, CAP Ngô Thì Nhậm đã mời Nguyễn Ngân Sơn đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông Sơn đã phải khai nhận hành vi chiếm đoạt chiếc  iPad. Lời khai của người  lái xe này thể hiện, sau khi “nhặt” được chiếc máy tính bảng, ông ta đã gọi điện về cho vợ là Phan Thị Huệ, đang ở Nam Định và kể lại sự việc. Ngày 23-2, ông Sơn ra bến xe Giáp Bát gửi chiếc  iPadvề cho vợ cất giữ.

Ngày 26-2, CAP Ngô Thì Nhậm đã thu hồi và tiến hành thủ tục trao trả tài sản cho gia đình ông Viết Anh.