Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

ANTĐ - Đang bước vào những ngày cuối cùng của năm cũ, anh bận túi bụi với công việc. Anh bảo việc nhà thì để vợ “chiến đấu”, còn mình lắm lúc vài hôm mới về nhà, biết làm sao được, cái nghiệp gắn thân, cái nghề chọn người, hơn cả là yêu cái công việc mình được giao phó nên lúc nào cũng phải ham học hỏi, không ngại khó, ngại khổ để cố gắng. Đó là tâm sự hết đỗi chân thành của Trung úy Trần Quốc Khánh, Phó trưởng CAP Phố Huế, người có 6 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2014 vinh dự được trao danh hiệu Người tốt, việc tốt tiêu biểu của UBND TP Hà Nội. 
Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân ảnh 1

Cơ duyên đến với “mảng” hình sự

Trung úy Trần Quốc Khánh kể lại, 8 năm trước sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1 anh được Công an TP Hà Nội phân công về làm nhiệm vụ tại Công an phường Phố Huế. Câu chuyện đưa chúng tôi về những ngày đầu khởi nghiệp tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ của một thanh niên mới ra trường.

“May mắn đầu tiên đối với tôi là được về đầu quân cho một đơn vị giàu truyền thống của Công an TP Hà Nội với 26 năm đạt thành tích là đơn vị quyết thắng, nhiều năm liền là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự khối phường đã tạo động lực cho sự cố gắng của tôi trong công việc. Nhìn những thế hệ đi trước đã dày công bồi đắp, những người trẻ như tôi chẳng có lý do gì mà không đề cao tinh thần học hỏi, không ngại khó ngại khổ và thực hiện những công việc khó để bồi đắp hơn nữa những giá trị bền vững đã đạt được” - Trung úy Trần Quốc Khánh tâm sự - “Theo đúng những gì được học là chuyên ngành quản lý hành chính nhẽ ra là tôi sẽ đảm nhiệm công việc cảnh sát khu vực, nhưng khi đó “mảng miếng” đó đã đủ quân số nên tôi được phân công “tạm” về “mảng” hình sự. Ngày đầu cũng đầy bỡ ngỡ, nhưng tôi nghĩ, dù ở vị trí nào, dù không phải sở trường cũng phải làm cho tốt.

Trách nhiệm đã có, cộng thêm mục tiêu xác định công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở là khó khăn, phức tạp buộc bản thân tôi phải trực tiếp “quăng” mình vào để va chạm với thực tế, có ý chí tấn công tội phạm quyết liệt đồng thời phải ứng phó, xử lý linh hoạt trước mỗi tình huống. Vậy mà gắn bó với công việc này suốt từ đó đến nay…”. “Và những cố gắng của anh đã được đánh giá, ghi nhận, mới đây lại được đề bạt ở cương vị Phó trưởng Công an phường?” - Tôi hỏi. Anh cười như để khước từ nói về những thành tích, chiến công. Để có được như ngày hôm nay, Trung úy Trần Quốc Khánh cho biết không thể quên sự ngưỡng mộ với các đồng chí Cảnh sát nhân dân, đặc biệt là trong công việc điều tra phá án, đấu tranh với các loại tội phạm từ khi anh còn nhỏ. Giờ đây, khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ ấy, hạnh phúc như được nhân lên rất nhiều lần khi được gia đình ủng hộ, luôn động viên tinh thần trên trận tuyến nhiều hiểm nguy này. 

Hết mình với nhiệm vụ

Phường phố Huế có chợ Hòa Bình (chợ trời) là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tại đây tập trung đầu mối của các loại hàng hóa, cũng là nơi mà tội phạm lợi dụng hoạt động như trộm cắp, tiêu thụ tài sản, mua bán hóa đơn, kinh doanh hàng nhập lậu…; khi còn là trinh sát, rồi Tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm, Trung úy Trần Quốc Khánh luôn cố gắng khắc phục khó khăn để giải quyết nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác anh cùng đồng đội đã trực tiếp tham gia điều tra khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã. Mỗi vụ đều có những đặc điểm, cách phá án khác nhau song những anh em trong Tổ phòng chống tội phạm đều có chung niềm vui mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. “Làm ở “mảng” phòng chống tội phạm thì cực kỳ vất vả, nhưng niềm vui khi giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cũng vô cùng lớn, đó là niềm động viên, khích lệ chúng tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc”, Trung úy Trần Quốc Khánh tâm sự. 

Dù xuất thân từ “quản lý hành chính”, nhưng Trung úy Trần Quốc Khánh lại rất có duyên với việc đánh án. Có thể kể đến những vụ việc anh đã từng khám phá trên rất nhiều lĩnh vực. Tháng 3-2013, anh đã trực tiếp triệt phá ổ nhóm trộm cắp tiêu thụ tài sản bắt giữ 3 đối tượng, cướp tài sản, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Tháng 4-2014 khám phá và bắt giữ vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 87g heroin. Tối ngày 23-6-2014, tổ công tác do Trung úy Trần Quốc Khánh làm tổ trưởng đã bắt quả tang tại vỉa hè trước cửa số nhà 364B phố Huế 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hải (SN 1980), HKTT tại 56 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội và Hoàng Cao Cường (SN 1977), HKTT tại tổ 15, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội có hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó tiếp tục khai thác mở rộng các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ tại địa bàn quận Hai Bà Trưng… Ngoài ra, từ nguồn tin cơ sở kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Trung úy Trần Quốc Khánh đã cùng với Tổ phòng chống tội phạm bắt giữ được nhiều đối tượng truy nã, trong đó có những đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn trong nhiều năm, năm 2013 là 4 đối tượng, từ năm 2014 đến nay đã bắt giữ được 3 đối tượng…

Cụ thể, vào lúc 21h ngày 18-12-2013, Trung úy Trần Quốc Khánh cùng đồng đội đã bắt quả tang tại cây xăng Trần Khát Chân 4 đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy trong đó có đối tượng Trần Ngọc Kiên (SN 1990), HKTT tại Tập thể Trại Găng, Thanh Nhàn, Hà Nội có quyết định truy nã của CAQ Hai Bà Trưng về hành vi cố ý gây thương tích. Cũng tại vỉa hè cây xăng Trần Khát Chân, vào hồi 18h30’ ngày 10-6-2014, Trung úy Trần Quốc Khánh cùng đồng đội đã bắt gọn Dương Công Tỉnh (SN 1992), HKTT thôn Khuân Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang là đối tượng có quyết định truy nã toàn quốc của CAH Sơn Dương về hành vi đánh bạc… Giờ đây trên cương vị mới - Phó trưởng Công an phường phố Huế, tiếp tục phụ trách tổ cảnh sát hình sự, anh vẫn đúc kết cho mình một nguyên tắc làm việc là phải luôn mang trong mình lòng say nghề và không ngừng bồi đắp kinh nghiệm qua sự học hỏi từ các thế hệ đi trước. Có vậy mới cống hiến hết mình trên con đường chiến đấu vì sự bình yên của nhân dân.      

Tự hào và hạnh phúc khi phục vụ nhân dân

Chắc chắn nhiều người khi tiếp xúc với Trung úy Trần Quốc Khánh đều không nghĩ rằng anh lại có bề dày thành tích trong công tác thi đua, trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn đến thế. Dường như người Tổ trưởng mẫu mực, xông xáo, năng nổ và tố chất của một người lính làm ở “mảng” hình sự trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự địa bàn sẵn có trong con người anh và được phát huy một cách cao nhất.

Trung úy Trần Quốc Khánh cho rằng, chính thời gian công tác tại Tổ phòng chống tội phạm, Công an phường Phố Huế là thời gian anh học hỏi và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nó đã giúp anh phát triển và áp dụng linh hoạt trong môi trường công tác để bắt kịp yêu cầu công việc. Trung úy Trần Quốc Khánh tâm sự, ngoài chuyện vất vả là đương nhiên thì còn có cả sự “ưu ái” bởi lẽ tại địa bàn anh công tác tập trung nhiều hình thức phạm tội từ kinh doanh băng đĩa, hàng lậu, mua bán hóa đơn…, đã giúp anh “va” với nhiều “mảng, miếng” trong nghề, người lính cũng vì thế mà đa-zi-năng hơn trong công việc. Tôi hiểu những gì anh chia sẻ bởi xã hội càng phát triển, tội phạm hoạt động trên nhiều lĩnh vực với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khiến công việc của các anh vì thế mà thêm phần khó khăn, vất vả. Chưa hết, dù là ở Tổ phòng chống tội phạm trước đây và nay trên cương vị chỉ huy, anh bảo cũng có nhiều anh em tuổi đời lẫn tuổi nghề còn trẻ, vì vậy càng phải học tập, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trung úy Trần Quốc Khánh cùng Tổ phòng chống tội phạm, Công an phường phố Huế và các lực lượng khác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện thu thập được nhiều thông tin quan trọng và giải quyết nhiều vụ việc, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm hoạt động gây bất ổn về an ninh trật tự. Khi được hỏi về bí quyết trong công việc của mình anh bộc bạch: “Trong những thành công của tôi đều có sự chung tay của tập thể cán bộ chiến sỹ toàn đơn vị. Mỗi khi được giao nhiệm vụ bản thân tôi trăn trở rất nhiều, làm thế nào để vừa làm tốt công tác đấu tranh có hiệu quả vừa làm tốt công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với tôi, được chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân là niềm tự hào và hạnh phúc riêng của tôi”.

Với những nỗ lực công tác, anh đã được Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng. Đặc biệt, trong năm 2014, anh vinh dự được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt tiêu biểu của thành phố… Và cao hơn hết là anh nhận được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, của đồng đội và nhân dân trong công tác hoạt động phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững. Chúng tôi tin tưởng đó là những bước khởi đầu với chính niềm đam mê, Trung úy Trần Quốc Khánh sẽ còn thành công hơn nữa trong công việc của mình.