CSGT tìm gia đình cho người đi lạc

ANTĐ - 22h đêm 25-2, Thượng úy Nguyễn Duy Tú – cán bộ đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ -đường sắt CATP Hà Nội đang trên đường về sau khi làm nhiệm vụ, khi đi qua khu vực cầu vượt Mai Dịch-Phạm Văn Đồng phát hiện một nam thanh niên đi lang thang, có biểu hiện bị lạc đường nên đã tiếp cận và đưa nam thanh niên về trụ sở đội CSGT số 6. 

CSGT tìm gia đình cho người đi lạc ảnh 1Anh Sơn đã được CSGT tìm thấy, đưa về nhà

Tại đây, sau khi được động viên, nam thanh niên nói tên Nguyễn Thế Sơn (SN 1984) trú tại Tiên Hải, Duy Tiên, Hà Nam nhưng không nhớ số điện thoại của người thân hay gia đình và đang bị lạc chưa tìm được đường về nhà. Đội CSGT số 6 đã liên hệ với Công an xã Tiên Hải, Duy Tiên, Hà Nam để xác minh, được biết anh Sơn là người trú tại địa phương và có tiền sử bệnh thần kinh không ổn định, đã đi khỏi nhà được 3 ngày. Đơn vị đã liên lạc được với anh Nguyễn Quân Hiền ở Hoàng Mai, là người thân của gia đình anh Sơn đến đón về nhà.

Tại Đội CSGT số 6, anh Hiền cho biết, sau khi anh Sơn đi khỏi nhà, cả gia đình đã tá hóa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Thay mặt gia đình, anh Hiền đã viết thư cảm ơn tập thể Đội CSGT số 6 về hành động cao đẹp trên.