CSGT tìm đường về cho cháu bé lạc nhà

ANTĐ - Tối muộn 30-3, Thượng úy Nguyễn Tuấn Dương và Thiếu úy Nguyễn Thanh Tùng thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT phục vụ Hội nghị IPU-132 ở khu vực nút giao thông Điện Biên Phủ-Cửa Nam, phát hiện một bé trai vừa đi trên đường vừa khóc với bộ dạng hoảng hốt, lo lắng. Đến gần hỏi han, thấy cháu bé có dấu hiệu đói lả, 2 đồng chí CSGT đã đưa cháu về trụ sở để chăm sóc, đồng thời tìm hiểu thông tin.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, sau khi được cho ăn uống cũng như động viên, trấn an, cháu bé đã dần lấy lại bình tĩnh, nói tên là Nguyễn Thế Thăng 11 tuổi, nhà ở Ngọc Thụy, Long Biên. Buổi tối cùng ngày, cháu Thăng đi học thêm tại khu vực phố Tô Tịch, Hoàn Kiếm. Khi tan học, trên đường về, cháu bé đã bị lạc đường.

Sau khi liên lạc với gia đình và cô giáo, ít phút sau, cháu Thăng đã được người thân đón về trong niềm vui mừng. Xúc động trước sự nhiệt tình, thái độ, tác phong làm việc hết lòng vì nhân dân phục vụ của CSGT, cô giáo chủ nhiệm và gia đình cháu Thăng đã viết thư cảm ơn Đội CSGT số 1.