CSGT Hà Nội giúp đỡ cháu bé 5 tuổi bị lạc mẹ

ANTĐ - Cháu bé 5 tuổi mải chơi không may bị lạc mẹ, đã được các chiến sĩ CSGT Hà Nội giúp đỡ đưa về nhà an toàn.

Sáng nay 1-4, Thiếu tá Quách Thanh Hội-Đội phó Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho hay, đơn vị vừa phát hiện, giúp đỡ một cháu bé 5 tuổi bị lạc mẹ trở về gia đình.

Trước đó, tối 31-3, Trung tá Lưu Minh Tám và Thiếu úy Võ Minh Hiếu trong khi làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại chốt Quang Trung-Lê Trọng Tấn, phát hiện một cháu bé trai 5 tuổi đang ngồi khóc trên đường, đã tiến lại hỏi han.

Được các chú CSGT động viên, cháu bé dần trấn tĩnh lại, nói tên là Phúc, con mẹ Thảo. Chỉ chừng ấy thông tin là quá ít ỏi, tổ công tác đã báo cáo sự vụ lại với BCH Đội CSGT số 7.

Chị Thảo được CSGT giúp đỡ, đưa đến Đội CSGT số 7 nhận lại con trong nỗi vui mừng

Chỉ huy tại đơn vị đã chỉ đạo CBCS đưa cháu bé về đơn vị chăm sóc, đồng thời cử thêm người đi xác minh tại các phường, trường học xung quanh khu vực phát hiện thấy cháu bé. Đơn vị cũng thông tin lên Báo ANTĐ, các phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp cháu bé đi lạc gia đình như trên để nhanh chóng tìm lại gia đình cho cháu.

Cho đến 20h30 phút cùng ngày, mẹ cháu Phú là chị Vũ Thị Thảo ở phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội, đã cùng gia đình đến trụ sở Đội CSGT số 7 nhận con. Chị Thảo cho biết, khoảng 17h20 phút, chị đến trường đón con.

Trong lúc mẹ mải cất đồ vào cốp xe, cháu Phú đã chạy theo bạn vào ngõ đi chơi. Chị Thảo sau đó tá hỏa chạy bổ đi tìm nhưng không thấy. Xúc động trước việc làm tận tụy của CSGT, chị Thảo đã thay mặt gia đình viết thư cảm ơn CBCS Đội CSGT số 7.