TP.HCM:

Truy nã gã giám đốc cố sát hại nhà báo

ANTĐ - Gã giám đốc đến nhà của 1 nhà báo chơi, nhưng sau đó lộ diện là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm khi cố ra sức sát hại nhà báo này.

Ngày 9/10, tin từ công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Lợi (SN 1982, giám đốc công ty TNHH SX-TM-XNK Nguyễn Lê, chuyên sản xuất nước uống đóng chai, trụ sở tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Lợi được xác định chính là hung thủ đã gây thương tích nghiêm trọng cho nhà báo Nguyễn Đức Thành (SN 1958, ngụ đường Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM), Thư ký tòa soạn kiêm Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam của tạp chí Doanh Nghiệp và Trang trại Việt Nam tại nhà riêng của ông này ở quận Gò Vấp TPHCM vào đêm 20/3/2012.

Đối tượng Nguyễn Hữu Lợi đang bị truy nã

Theo hồ sơ vụ án, ông Thành và Lợi quen biết với nhau từ trước do có một số lần cộng tác làm công việc tự thiện xã hội và thỉnh thoảng có liên lạc với nhau. Bẵng đi một thời gian, vào chiều 20/3/2012, Lợi gọi điện cho ông Thành và thông báo sẽ đến chơi. Khi đến nhà ông Thành là khoảng 20h đêm, Lợi có đề cập nhờ ông này giúp mình một số việc cá nhân, chủ yếu là công việc chuẩn bị cho ngày ra mắt công ty tại huyện Củ Chi của Lợi mà theo lời của Lợi đã khoe với ông Thành lúc đó.

Đến 22h đêm, theo như lời của Lợi nói thì khoảng 10 phút nữa sẽ có tài xế riêng lái xe đến đón. Lợi xin phép được đi vệ sinh trong nhà. Khi ông Thành dẫn Lợi xuống khu vực bếp, bất ngờ Lợi xô ngã ông Thành rồi dùng tay bóp cổ; thậm chí lấy búa nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước đập nhiều nhát vào đầu ông Thành.

Tuy bị tấn công bất ngờ, nhưng thấy được dã tâm của “người khách”, ông Thành cố gắng gượng và dùng chân đạp ngã Lợi tháo chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Lợi rút tiếp con dao Thái Lan đâm hai nhát vào mặt, vào tay ông Thành. Lợi còn dùng dao cứa vào cổ ông Thành.

Nhờ người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên nhà báo Nguyễn Đức Thành may mắn thoát chết

Nhiều người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến nhà ông Thành, nhưng không vào được vì cửa đã bị khóa trái. Sau khi Lợi mở cửa chạy mất, mọi người vào nhà thì phát hiện ông Thành nằm dưới đất với nhiều vết thương nên liền đưa đi cấp cứu. Ông Thành đã điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, tuy may mắn đã qua cơn nguy kịch nhưng di chứng nặng nề.

Ông Thành có suy nghĩ rằng, giám đốc Lợi nghĩ mình là người có tiền bạc nên mục đích cố sát hại nhằm cướp tài sản. Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT quận Gò Vấp khẳng định, Lợi gây án một mình, không có đồng phạm. Trước khi xảy ra vụ việc thì Lợi là giám đốc công ty TNHH Nguyễn Lê nhưng đã chuyển nhượng công ty của mình cho một người khác. Hiện Lợi không có nơi ở cố định và đang nợ nần tiền bạc của nhiều người.

Đồng thời với lệnh truy nã, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp kêu gọi Nguyễn Hữu Lợi sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.