Tin phát thanh (1-2-2015): Cảnh giác trò lừa trúng thưởng trên Zalo

ANTĐ -Cảnh giác với trò lừa trúng thưởng trên Zalo; Hôm nay, 7 tỉnh thành tổ chức Chủ nhật Đỏ; Cái chết bí ẩn của người đàn ông bị cắt của quý; Biểu tình lớn tại Tây Ban Nha để phản đối chính phủ; Các nước trên thế giới lên tiếng vụ IS hành khuyết nhà báo người Nhật; Al-Qaeda tại Yemen tuyên bố Pháp là "kẻ thù số 1"…

Bản tin phát thanh ngày 1-2-2015.

*Tiếp theo trò lừa đảo “ông chú Viettel”, thời gian qua trên mạng Internet và Zalo tái xuất hiện trò lừa đảo “tri ân khách hàng Zalo đạt cột mốc 15 triệu người”, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nạn nhân thông qua nạp thẻ điện thoại... Theo người đại diện của Zalo cho biết thời gian qua Zalo không có bất cứ chương trình tri âm khách hàng nào, đây thực chất là trò lừa đảo.

Công an Hà Nội khẳng định những hình thức này đều là lừa đảo và đã có kiến nghị xử lý.

Tin phát thanh (1-2-2015): Cảnh giác trò lừa trúng thưởng trên Zalo ảnh 1

Nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện.

*Chủ nhật Đỏ lần thứ 7 được tổ chức tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung vào hai ngày chủ nhật là 25-1 và 1-2. Hôm nay (1-2) Chủ nhật Đỏ tiếp tục được tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Dự kiến, chiến dịch Chủ nhật Đỏ lần thứ 7 sẽ tiếp nhận được 15.000 đơn vị máu.

Tin phát thanh (1-2-2015): Cảnh giác trò lừa trúng thưởng trên Zalo ảnh 2

Ngôi nhà nơi ông Lê Văn Kha sống một mình.

*Chiều 31-1, Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, cơ quan này đang điều tra cái chết của ông Lê Văn Kha (50 tuổi, ở xã Tân Phong, huyện Vũ Thư). Trước đó, 19h30 ngày 26-1, công an xã Tân Phong nhận được tin báo, ông Lê Văn Kha chết không bình thường, hai tinh hoàn bị cắt, dương vật bị lột da dẫn đến mất máu. Gần một tuần sau ngày xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Văn Kha.

Tin phát thanh (1-2-2015): Cảnh giác trò lừa trúng thưởng trên Zalo ảnh 3

Người dân biểu tình ở Tây Ban Nha

¬*Ngày 31-1, khoảng 100.000 người ủng hộ đảng Podemos (Chúng ta có thể) ở Tây Ban Nha đã xuống đường tại thủ đô Madrid phản đối chính sách khắc khổ mà chính phủ đưa ra từ cuối năm 2011 nhằm đổi lấy gói cứu trợ trị giá 40 tỉ euro của các định chế tài chính quốc tế để kiểm soát tình hình nợ công.

*Tại ngôi nhà ở ngoại ô Tokyo, Nhật Bản, bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo Goto, suy sụp khi nghe tin con trai bị sát hại. “Kenji đã chết rồi. Tôi không biết dùng lời nào để mô tả nỗi đau trước cái chết đau buồn của con trai mình” - bà Ishido nức nở.

Tin phát thanh (1-2-2015): Cảnh giác trò lừa trúng thưởng trên Zalo ảnh 4

Bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo Goto, suy sụp khi nghe tin con trai bị sát hại.

Xuất hiện trong cuộc họp báo sáng 1-2, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tỏ ra vô cùng giận dữ trước hành vi khủng bố tàn bạo và đáng ghê tởm này. Lãnh đạo các nước trên thế giới cũng lên tiếng phản đối vụ hành quyết tàn bạo của IS. Thủ tướng Anh David Cameron mô tả đây là “vụ giết người đáng ghê tởm” và là bằng chứng cho thấy “IS là đại diện của cái ác và không hề quan tâm đến sinh mạng con người”. 

*Ngày 30-1, thủ lĩnh tinh thần của nhóm Al-Qaeda tại bán đảo Arập (AQAP) đóng ở Yemen tuyên bố, Pháp đã trở thành kẻ thù số 1 của Hồi giáo. Phát biểu trong một video được nhánh truyền thông của AQAP đăng tải lên YouTube, thủ lĩnh này tuyên bố, với "sự yếu đi" của Mỹ trong những năm gần đây, Pháp đã vượt mặt Mỹ trở thành "kẻ thù số 1 của Hồi giáo". 

Các cơ quan tình báo Mỹ coi AQAP là nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới Al-Qaeda trên toàn cầu.