Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Trong nước
Hàn Quốc siết chặt hôn nhân ngoại quốc
Thứ Năm, 15/07/2010, 07:00 (GMT+7)
(ANTĐ) - Đàn ông độc thân Hàn Quốc muốn lấy vợ người nước ngoài sẽ bị kiểm tra chặt chẽ, quy định này được chính phủ Hàn Quốc ban hành ngày 13-7 sau khi xảy ra sự việc đau lòng một cô dâu người Việt Nam đã bị người chồng mắc bệnh tâm thần đâm chết sau khi cô mới về nhà chồng được 8 hôm.
Xem tiếp >>
5 lần được Bác đến thăm
Thứ Ba, 18/05/2010, 06:39 (GMT+7)
(ANTĐ) - Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và lực lượng CAND Việt Nam; người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH, lúc sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Người luôn quan tâm chăm sóc, giáo dục và dành cho lực lượng CAND những tình cảm đặc biệt sâu sắc.
Xem tiếp >>
Năm tháng không quên
Thứ Năm, 25/03/2010, 07:00 (GMT+7)
(ANTĐ) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và các ngày lễ lớn khác của đất nước, CATP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử với chủ đề: “Công an Thủ đô trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Đình Thành - nguyên Giám đốc CATP Hà Nội - một trong những cán bộ ưu tú được Bộ Công an lựa chọn cử chi viện cho chiến trường B những năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh, bồi hồi kể lại…
Xem tiếp >>
Con hổ ba chân và chiến sĩ người Mường
Thứ Bảy, 13/02/2010, 07:00 (GMT+7)
(ANTĐ) - Ấy là những tháng ngày 1970 ở miền tây Quảng Trị, sau một loạt những trận đánh lẫy lừng, đơn vị tôi rút về đóng quân dưới chân rặng Tia Nông hùng vĩ. Rừng già bạt ngàn! Toàn lim và dẻ. Nhiều bãi cỏ tranh chạy dài xen kẽ và lô nhô những bông lau trắng nhạt trang điểm màu sắc cho rừng. Đơn vị làm chuồng và nuôi mười con lợn cốm. Lợn lớn nhanh như thổi. Đại đội phó phụ trách hậu cần ngồi tính : Một con biếu cơ quan trung đoàn, ba con cho các đơn vị trong tiểu đoàn, còn sáu con thì ba để ăn Tết, ba để thịt làm lương khô ra Giêng bước vào chiến dịch mới.
Xem tiếp >>
Chấm dứt ngay những hành vi vi phạm pháp luật!
Thứ Ba, 19/01/2010, 07:49 (GMT+7)
(ANTĐ) - Chiều 17-1-2010, ông Nguyễn Duy Giáp - Giám đốc Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Hương Sơn khẳng định với phóng viên Báo An ninh Thủ đô: khu vực núi Chẽ do BQL rừng đặc dụng Hương Sơn quản lý, chưa bao giờ là đất của giáo xứ Đồng Chiêm. Việc linh mục chính xứ Nguyễn Văn Hữu cùng linh mục phó xứ Nguyễn Văn Liên và Ban hành giáo huy động giáo dân thôn Đồng Chiêm xây dựng trái phép cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ không những vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng mà còn vi phạm  các quy định của Quy chế quản lý rừng đặc dụng.
Xem tiếp >>
Phát hiện mộ táng có niên đại 2.500 năm
Thứ Tư, 30/12/2009, 08:47 (GMT+7)
(ANTĐ) - Khai quật di chỉ Vĩnh Yên, xã Vạn Thạch (Vạn Ninh, Khánh Hòa), Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Khánh Hòa phát hiện mộ táng có niên đại 2.000-2.500 năm.
Xem tiếp >>
Cuộc đối đầu lịch sử và những lời thú nhận
Thứ Bảy, 26/12/2009, 06:57 (GMT+7)
(ANTĐ) - Đúng như tiên đoán của Bác Hồ, Mỹ đã thua và phải cuốn cờ về nước cuối tháng 3-1973 sau khi không lực Hoa Kỳ thua bởi một Điện Biên Phủ trên không của quân và dân Thủ đô vào cuối tháng 12-1972. Đó là đòn trừng phạt đích đáng của nhân dân miền Bắc đối với không quân Mỹ, để “chia lửa” và động viên, cổ vũ mạnh mẽ cuộc chiến đấu của đồng bào chiến sỹ trên chiến trường miền Nam.
Xem tiếp >>
Vì sao một phần án sơ thẩm bị hủy?
Chủ Nhật, 25/10/2009, 10:05 (GMT+7)
(ANTĐ) -Trưa 4-7-2009, Nguyễn Công Biên đến nhà cậu ruột là ông Vũ Văn Đạt trú tại thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để ăn giỗ ông ngoại. Cùng ngồi ăn với Biên có Mẫn Văn Đức (em rể Biên), Vũ Văn Ngàn (cậu họ Biên) và Kiều Văn Đại (anh họ Biên). Trong khi ăn, Biên kể về việc mấy hôm trước Biên đi qua khu vực Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh bị Nguyễn Quốc Anh (SN 1983), trú tại Tiến Trực, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh cầm dao đuổi đánh.
Xem tiếp >>
Kỳ 3: Kết thúc “thời thầm lặng”
Thứ Năm, 27/08/2009, 14:25 (GMT+7)
(ANTĐ) - Sau ngày quân đội ta vào tiếp quản Sơn Tây, gia đình ông bà Đào Thiện Thùy vẫn sống tại cửa hàng nước mắm trước kia ở đầu phố Thuần Nghệ. Về mặt công khai, ông Thùy vẫn phải chịu nhận là một Phó ty Công an ngụy quyền, bà con trong thị xã vẫn gọi ông Thùy là “Cậu đội”...
Xem tiếp >>
Qua mặt mật vụ Pháp
Thứ Tư, 26/08/2009, 10:35 (GMT+7)
(ANTĐ) - Sau khi vào sống trong lòng địch hậu, giải quyết xong những thử thách ban đầu khi phải đối mặt với Trưởng ty Công an Ngụy Nguyễn Văn Thức, Trưởng Phòng nhì Forlelle... Anh Thùy bàn với chị Đào: Có hai việc cần phải làm ngay đó là “Kiếm sống nuôi con và tìm bắt liên lạc với Anh Cả”.
Xem tiếp >>
Các tin khác
Người điệp báo thành Sơn - (25/08)
Bắt “sói” trong rừng thẳm - (15/08)
“Nuôi cáo trong nhà” - (11/01)
Truy tố 23 bị can - (29/06)
Nhà báo, nhà cách mạng Trần Huy Liệu - (21/06)
Làm báo trong nhà lao 6B Côn Đảo - (21/06)
Người tốt, việc tốt ở quanh ta - (20/06)
Lễ truy điệu Bác Hồ trong lòng địch - (19/05)
Nước Mỹ tốn kém như thế nào trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam? - (01/05)
Chuyện về ông “Đốc lý đỏ” - (01/05)
       
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân