Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Chuyện trong mỗi nhà
Ngôi nhà trôi trên dòng sông
Chủ Nhật, 29/08/2010, 16:19 (GMT+7)
(ANTĐ) - Chiều muộn. Mây xám bay vùn vụt trên cao và gió thổi ngàn ngạt dọc con đường vắng. Ông bảo cậu lái xe về trước, còn ông lấy xe máy về sau. Ông không về ngay mà phóng ra ngoại thành. Bao năm rồi nhỉ, mỗi khi trong lòng thấy buồn bã hay phải đưa ra một quyết định nào đó, ông lại phóng xe ra đây. Một mình đối mặt với dòng sông đỏ ngầu cuộn chảy, hướng tầm mắt về một nơi rất xa và trong cái khoảnh khắc kỳ diệu ấy, ông luôn tìm được cho mình một quyết định sáng suốt.
Xem tiếp >>
Hai người mẹ
Chủ Nhật, 29/08/2010, 06:10 (GMT+7)
(ANTĐ) - Sau gần 30 công tác, ngồi trên ghế chủ tọa không biết bao nhiêu phiên tòa, đến khi nghỉ hưu, người ta lại mời bà tham gia Hội thẩm nhân dân. Bà vui vẻ nhận lời. Đơn giản vì bà còn khỏe, vẫn muốn đóng góp công sức của mình cho xã hội.
Xem tiếp >>
Ngày mai, bố mẹ ra tòa
Chủ Nhật, 22/08/2010, 07:53 (GMT+7)
(ANTĐ) - Bố mẹ yêu quý,
Xem tiếp >>
Chuyện buồn sau song sắt
Chủ Nhật, 15/08/2010, 11:05 (GMT+7)
(ANTĐ) - 1. Người đàn ông đó ngoài 40 tuổi, cao dong dỏng, khuôn mặt dài với đôi mắt sâu như ẩn chứa bao điều u uất trong lòng. Nhìn con người đó, không ai nghĩ anh ta có thể phạm tội, thậm chí là tội nghiêm trọng. Từ khi bị bắt vào đây, anh ta rất ít nói chuyện với những người trong buồng. Thỉnh thoảng đi cung, anh dậy từ sớm, khi trở về lại nằm thở dài. Mỗi chiều, khi ánh nắng đã tắt, người đàn ông đó lại ra đứng ngoài song cửa, ngước cặp mắt buồn rười rượi lên cao.
Xem tiếp >>
Hồng nhan
Chủ Nhật, 08/08/2010, 08:50 (GMT+7)
(ANTĐ) - Từ ngày còn là sinh viên, Duyên đã là hoa khôi của lớp. Nhìn khuôn mặt khả ái, dịu dàng của cô, các chàng trai trong lớp đều chết mê chết mệt.
Xem tiếp >>
Giá của cuộc vui
Chủ Nhật, 01/08/2010, 07:55 (GMT+7)
(ANTĐ) - Vừa cởi vội chiếc áo vét và đổ vật xuống giường, Đạt đã ngáy vang nhà. Hơi men nồng nặc khắp phòng. Đạt làm trưởng phòng đối ngoại ở một Công ty truyền thông, công ty khá phát đạt nên việc Đạt phải có mặt ở những buổi tiệc tùng, chiêu đãi, tiếp đối tác là lẽ đương nhiên. Còn Lan làm nhân viên hành chính, nhàn hạ nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Cũng may hôm nay anh ấy còn về nhà sớm chứ như mọi lần phải tới đêm mới về, thậm chí còn gọi điện về nói là ngủ nhà bạn bè hay khách sạn.
Xem tiếp >>
Giải thoát
Chủ Nhật, 25/07/2010, 08:08 (GMT+7)
(ANTĐ) - Ngồi trước bàn hòa giải là đôi vợ chồng trung niên. Cả hai đều đến tòa từ sớm, mỗi người đứng ở một cửa sổ nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới. Họ đã từng có 15 năm vợ chồng, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Còn hôm nay, những sợi dây tình cảm cuối cùng đã đứt, cuộc sống gia đình đã trở thành địa ngục, họ không thể bước tiếp được nữa và chỉ có ly hôn mới là cách tốt nhất để hai người thoát khỏi sự ràng buộc và có cơ hội xây dựng lại cuộc sống.
Xem tiếp >>
Phận đàn bà
Chủ Nhật, 18/07/2010, 08:06 (GMT+7)
(ANTĐ) - Gần 12 giờ đêm, mọi người đã đi ngủ từ lâu. Đang vào giữa đông, những ngọn gió lạnh buốt thổi dọc từng con phố vắng. Những ngọn đèn đường cũng đã tắt, cái buốt giá như càng được nhân lên trong sự tối tăm, trống vắng. Thời tiết thế này chỉ ai có việc gì thật cần thiết mới ra khỏi nhà. Trên tầng ba, phòng của hai đứa nhà tôi vẫn sáng đèn. Chắc chúng ôn bài chuẩn bị cho thi học kỳ. Tôi nhắc chúng đi ngủ sớm để mai còn đi học rồi lên giường. Nằm được 15 phút thì điện thoại đổ dồn. Đầu dây bên kia là Tuyết, cô bạn thân của tôi từ hồi phổ thông.
Xem tiếp >>
Bạn tôi
Chủ Nhật, 11/07/2010, 08:10 (GMT+7)
(ANTĐ) - Tôi biết Du cách đây hơn hai chục năm, khi cả hai chúng tôi đi lao động xuất khẩu ở một nước châu Âu. Mặc dù làm việc ở hai thành phố khác nhau nhưng hầu như tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau, lần thì Du đến, lúc thì tôi tranh thủ mua hàng lại ghé qua chỗ Du. Vào những năm tháng khó khăn đó, Du là người may mắn hơn tôi nhiều. Bố mẹ Du đều là cán bộ Nhà nước, thậm chí bố Du còn là Phó giám đốc một công ty bên ngoại thương. Du học làng nhàng, không nổi bật môn gì nên thi trượt đại học. Có ở nhà cũng không thể thi đại học lại nên phương án tối ưu là đi lao động nước ngoài. Sau mấy năm làm ăn, kiểu gì khi về nước cũng tích cóp được ít vốn, muốn làm ăn kinh doanh gì cũng dễ dàng hơn.
Xem tiếp >>
Bà mẹ chồng khó tính
Chủ Nhật, 04/07/2010, 17:26 (GMT+7)
(ANTĐ) - Ông bà Sâm có hai người con, con trai cả, con gái út. Ai cũng bảo ông bà sướng, các con đều trưởng thành, khá giả. Đã vậy, trước khi nghỉ hưu, ông Sâm lại được cơ quan bán rẻ một căn hộ ở quận Cầu Giấy, nhà ba tầng, có sân trước, vườn sau. Thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài.
Xem tiếp >>
Các tin khác
Vết trượt của một con người - (27/06)
Khao khát của người cha - (20/06)
Cám dỗ - (13/06)
Ngày trở về - (06/06)
Tan vỡ - (30/05)
Những bi kịch nhỏ - (23/05)
Lòng người khó lường - (16/05)
Chị dâu tôi - (18/04)
Nỗi buồn của mẹ - (11/04)
Chuyện vợ chồng - (28/03)
       
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân