“Nhịp điệu cuộc sống”
(ANTĐ) - Dùng nét vẽ để diễn tả nhịp điệu của cuộc sống, họa sĩ Đỗ Hiển đã đưa người xem hòa mình trong bầu không khí vui tươi, rộn ràng của những điệu nhảy Tango uyển chuyển. Nhưng người xem lại thấy tĩnh tại, lắng đọng trong một chuyển động cũng rất nhanh của thiên nhiên với gió thổi tung trời của một buổi chiều mùa đông Hà Nội.
 |
| Phố Thịnh Yên |
Rồi nhịp điệu lại trở nên chậm rãi, từ tốn trong những bức tranh gợi về một cuộc chiến đã qua. Là một người lính trải qua trận mạc, nhưng họa sĩ Đỗ Hiển lại không khai thác cái ác liệt của chiến tranh mà đề cao tính nhân văn giữa con người với con người, với tình cảm đồng chí, đồng đội, để từ đó mỗi người rút ra cho mình một triết lý sống. Triển lãm đang diễn ra tại Nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền và kéo dài đến qua Tết.
Thanh Xuân