Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Hồ sơ - Tư liệu

Vụ cướp lúc nửa đêm

(ANTĐ) - 22h30 ngày 30-5-2009, ông Nhiệm Khắc (tên nhân vật đã thay đổi), một người dân sống ở thôn Trung Toàn, thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc đang chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập ở tầng dưới. Nhìn qua cửa sổ, ông Khắc thấy em họ của Bàng Chương, người thuê 3 tầng nhà của mình để kinh doanh siêu thị, vốn sống ở thành phố Khai Siêu đến hỏi về anh mình.

Cảnh sát thẩm vấn đối tượng Đan Phục

Sát hại cả nhà

Theo người em họ, ngày 27-5 Bàng Chương hẹn đưa cả nhà về quê lo việc gia đình, nhưng đến hôm đó vẫn không thấy, điện thoại không liên lạc được, còn siêu thị thì luôn khóa kín, muốn nhờ ông Khắc kiểm tra xem có chuyện gì không. Ông Khắc vòng ra sau nhà, soi đèn qua cửa sổ gian nhà cho thuê, thấy có bóng người nằm dưới đất, đoán có chuyện chẳng lành, vội gọi cảnh sát. 

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện Bàng Chương và vợ nằm sấp trong vũng máu đã đông lại, trên người đầy vết thương do dao chém. Theo dấu chân dính máu đi từ nơi hai vợ chồng nằm chết vào phòng ngủ, cảnh sát tiếp tục tìm thấy xác chết một bé trai dưới tấm chăn đặt trên giường, mũi, miệng, tay chân đều bị dán băng dính.

Quầy thu ngân, tủ, các ngăn kéo trong nhà đều có dấu vết bị cậy phá, lục lọi. Theo kết quả khám nghiệm, ông Chương và vợ lần lượt bị đâm 27 và 17 nhát dao, trong đó các vết thương ở ngực và cổ gây ra cái chết cách đó 3 ngày.

Vụ giết người cướp của có tính chất nghiêm trọng gây chấn động dư luận Trung Quốc. Ngay lập tức, một tổ chuyên án gồm hơn 100 thành viên được thành lập để điều tra.

Những tên cướp 9X

Theo một nguồn tin, tối 27-5, Bàng Chương còn ngồi chơi với bạn bè đến nửa đêm, không thấy có dấu hiệu gì bất thường. 0h20 ngày 28-5, sau khi người khách mua hàng cuối cùng đi ra, Bàng Chương đã đóng cửa cuốn bên ngoài siêu thị.

Có khả năng hung thủ gồm 3 tên đã trốn sẵn bên trong, chờ nạn nhân đóng hết cửa mới ra tay gây án. Một cặp vợ chồng đi làm ca đêm cho biết, khoảng 1h sáng 28, họ gặp 3 thanh niên dáng vẻ khả nghi đi từ thôn Trung Toàn ra, một trong số đó ôm khư khư chiếc bọc trong tay.

Với các thông tin thu được và dấu vết để lại hiện trường, cảnh sát tìm được manh mối về Đan Phục, một thanh niên 17 tuổi sống ở thôn Liên Đường đã bất ngờ bỏ nhà đi trước thời điểm vụ án xảy ra.

Bố Đan Phục sau khi quanh co đã khai nhận, con trai ông bỏ nhà đi từ 26-5, sau khi cảnh sát đến thôn điều tra vụ án ông mới nghĩ có thể Đan Phục có liên quan, đã tìm cách liên lạc. Qua điện thoại, Đan Phục thừa nhận với bố việc tham gia sát hại 3 người ở Trung Toàn. Cảnh sát lập tức thuyết phục bố Đan Phục phối hợp điều tra để đối tượng được hưởng khoan hồng.

Ngày 23-6, Đan Phục quay về tự thú. Ngày 24-6, hai đối tượng đồng phạm là Tướng Mân, 17 tuổi và Dương Mậu, 18 tuổi, đều là người Lâm Tuyền, An Huy cũng sa lưới. Theo lời khai của Đan Phục, chúng mới chỉ quen nhau ngày 25-5 trong một quán internet. Vì thiếu tiền chơi, chúng bàn nhau đi cướp và nhắm đến mục tiêu là siêu thị của gia đình ông Bàng.

Tối 27-5, chúng chuẩn bị đầy đủ công cụ gây án, khoảng 20h thì vào siêu thị chơi điện tử để dò xét, nhưng vì khách chơi ở nhà ông Bàng vẫn còn nên đành sang nhà vệ sinh công cộng bên đường chờ đợi. Khoảng 1h sáng, thấy ông Bàng ra đóng cửa, chúng giả làm khách mua hàng muộn, lọt vào bên trong rồi ra tay sát hại hai vợ chồng chủ siêu thị.

Trong lúc lục tiền, chúng phát hiện có đứa trẻ khóc trong phòng ngủ, sợ có người nghe thấy đã lấy băng dính dán chặt mồm, mũi, tay chân. Sau khi cướp được hơn 8.000NDT gồm cả tiền mặt và hiện vật, chúng tẩu thoát khỏi hiện trường, không quên đóng kín cửa cuốn. Vụ án đang chuẩn bị được đem ra xét xử.

Bảo Trâm

(Theo Trọng án-TQ)


Đầu trang   In tin   Phản hồi   Trở về

Các tin khác
Viên cảnh sát biến chất - (04/02)
Cái chết được báo trước - (03/02)
Đến Dallas thăm viện bảo tàng J. Kennedy bị ám sát - (02/02)
May cửa trước, rủi cửa sau - (01/02)
Cơn địa chấn ngoài sân cỏ - (30/01)
Tìm lại công lý - (29/01)
Mũi tiêm tử thần - (26/01)
Vụ mất tích bí ẩn - (25/01)
Hành vi man rợ - (23/01)
Thảm án không đáng có - (22/01)
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ sơ - Tư liệu
Hung thủ tuổi vị thành niên
Giết người vì bị “nhìn đểu”
Tại sao vẫn chưa thể dẫn độ “Vua vũ khí” Viktor Bout sang Mỹ?
Kẻ bệnh hoạn
Kẻ giết người hàng loạt
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân